1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "Trước kẻng" là quan niệm đạo đức nửa vời và hẹp hòi của ông cha ta ngày xưa. Con người ta có xu hướng vươn đến cái đẹp hoàn mỹ, thanh thoát ko nên câu chấp vào cái đó. Ko hỏi này chỉ nên nói đến thế.....
    Vì sao box chúng ta nhạt nhẽo thế
  2. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "Trước kẻng" là quan niệm đạo đức nửa vời và hẹp hòi của ông cha ta ngày xưa. Con người ta có xu hướng vươn đến cái đẹp hoàn mỹ, thanh thoát ko nên câu chấp vào cái đó. Ko hỏi này chỉ nên nói đến thế.....
    Vì sao box chúng ta nhạt nhẽo thế
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vì box này cũng mắc phải một lỗi thông thường mà hầu hết các box khác đều mắc phải, đó là: tính cục bộ. sau khi đã quen biết nhau thì các member có xu hướng đem những chuyện "offline" lên trên này để trao đổi và bàn tán, mà những chuyện đó chỉ có những người tham gia off line mới biết--->những người khách hoặc new member nếu có muốn tham gia post bài thì họ lại cảm thấy bị lạc lõng trước những câu chuyện và không khí quá "thân thiện" của những người cũ nên họ chỉ lướt qua rồi.....đi luôn. thế nên quanh đi quanh đi quẩn lại chỉ có những người đã quá quen mặt nhau vô đây để "nhắn tin, chát chít, trút bầu tâm sự"---->box quá chán!
    Tại sao chúng ta (cả những thành viên cũ và mới) đều biết box ngày càng chán mà không làm gì đó box khác đi nhỉ???
  4. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vì box này cũng mắc phải một lỗi thông thường mà hầu hết các box khác đều mắc phải, đó là: tính cục bộ. sau khi đã quen biết nhau thì các member có xu hướng đem những chuyện "offline" lên trên này để trao đổi và bàn tán, mà những chuyện đó chỉ có những người tham gia off line mới biết--->những người khách hoặc new member nếu có muốn tham gia post bài thì họ lại cảm thấy bị lạc lõng trước những câu chuyện và không khí quá "thân thiện" của những người cũ nên họ chỉ lướt qua rồi.....đi luôn. thế nên quanh đi quanh đi quẩn lại chỉ có những người đã quá quen mặt nhau vô đây để "nhắn tin, chát chít, trút bầu tâm sự"---->box quá chán!
    Tại sao chúng ta (cả những thành viên cũ và mới) đều biết box ngày càng chán mà không làm gì đó box khác đi nhỉ???
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì cái chúng ta thiếu là "tinh thần hướng ngoại", chúng ta chỉ chủ yếu giải quyết được vấn đề nội bộ của chúng ta mà chúng ta quên mất vấn đề "đối ngoại".Chúng ta chưa giới thiệu được nhiều về box của chúng ta. Cái chúng ta ko làm được hiện nay là các thành viên hiện tại chủ yếu gặp nhau online và các thành viên còn nhiều vướng mắc với những vấn đề bất khả kháng : làm việc, đi học, gia đình,.... Một vấn đề nữa là chúng ta chưa có một người "có tiếng, cầm trịch" và có tiếng nói tác động đến các thành viên khác. Tất cả chúng ta(các thành viên mới và cũ) mới là các tay, chân, mắt, mũi, mồm, tai,....nhưng cái chúng ta thiếu là cái ĐẦU(bộ óc) - cái HEAD để trọn vẹn là một bộ máy trơn chu, một cơ thể sống, có mục tiêu, có mục đích,....và sống có trách nhiệm.
    Tại sao chúng ta cứ phải như thế mới có được thành công, thăng tiến?
    + Đi học thì phải đến CHÙA THẦY
    + Đi làm phải đến thăm sếp ngày lễ tết.
    Tại sao xã hội chúng ta xuống cấp thế sao?
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì cái chúng ta thiếu là "tinh thần hướng ngoại", chúng ta chỉ chủ yếu giải quyết được vấn đề nội bộ của chúng ta mà chúng ta quên mất vấn đề "đối ngoại".Chúng ta chưa giới thiệu được nhiều về box của chúng ta. Cái chúng ta ko làm được hiện nay là các thành viên hiện tại chủ yếu gặp nhau online và các thành viên còn nhiều vướng mắc với những vấn đề bất khả kháng : làm việc, đi học, gia đình,.... Một vấn đề nữa là chúng ta chưa có một người "có tiếng, cầm trịch" và có tiếng nói tác động đến các thành viên khác. Tất cả chúng ta(các thành viên mới và cũ) mới là các tay, chân, mắt, mũi, mồm, tai,....nhưng cái chúng ta thiếu là cái ĐẦU(bộ óc) - cái HEAD để trọn vẹn là một bộ máy trơn chu, một cơ thể sống, có mục tiêu, có mục đích,....và sống có trách nhiệm.
    Tại sao chúng ta cứ phải như thế mới có được thành công, thăng tiến?
    + Đi học thì phải đến CHÙA THẦY
    + Đi làm phải đến thăm sếp ngày lễ tết.
    Tại sao xã hội chúng ta xuống cấp thế sao?
  7. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bác nào trả lời ah!Hic híc! Để em tự trả lời vậy!
    Tại sao chúng ta cứ phải như thế mới có được thành công, thăng tiến?
    + Đi học thì phải đến CHÙA THẦY
    + Đi làm phải đến thăm sếp ngày lễ tết.

    + Bởi vì Chùa Thầy bao h cũng là nơi yên tâm nhất về cả điểm trác và tinh thần.Ko phải lo lắng học ngày học đêm và khi thi bị lệch tủ
    + Bởi vì SẾP là người quyết định mình làm ở vị trí nào, công việc nào. Có bị "ĐÌ" ko hay là vị trí thuận lợi ko!Ko phải lo lắng nhiều về những vấn đề mà chẳng may mắc phải, nếu có bị thì cũng ko bị "sút" đánh vèo khỏi cơ quan hoặc ăn "B..." hoặc ăn "C.."(Hì hì! Đó là xếp loại thi đua)
    Tại sao xã hội chúng ta xuống cấp thế sao?
    Ko phải xuống cấp mà là "nâng" cấp. Cả "CHÙA THẦY" hoặc "SẾP" lẫn bản thân ta sẽ "nâng" cấp ..... tài chính, chỉ xuống cấp về....suy nghĩ, tình cảm thôi.(Cho dù biết thế mà anh em ta vẫn phải thực hiện.Hì hì!)
    Tại sao, con gái nhiều lúc nhắn tin, nói chuyện mà chẳng xưng tên?Hay con trai ko đáng tin để xưng tên thế!
    P/s: Mong em đọc đc tin này mà trả lời anh nhé!
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bác nào trả lời ah!Hic híc! Để em tự trả lời vậy!
    Tại sao chúng ta cứ phải như thế mới có được thành công, thăng tiến?
    + Đi học thì phải đến CHÙA THẦY
    + Đi làm phải đến thăm sếp ngày lễ tết.

    + Bởi vì Chùa Thầy bao h cũng là nơi yên tâm nhất về cả điểm trác và tinh thần.Ko phải lo lắng học ngày học đêm và khi thi bị lệch tủ
    + Bởi vì SẾP là người quyết định mình làm ở vị trí nào, công việc nào. Có bị "ĐÌ" ko hay là vị trí thuận lợi ko!Ko phải lo lắng nhiều về những vấn đề mà chẳng may mắc phải, nếu có bị thì cũng ko bị "sút" đánh vèo khỏi cơ quan hoặc ăn "B..." hoặc ăn "C.."(Hì hì! Đó là xếp loại thi đua)
    Tại sao xã hội chúng ta xuống cấp thế sao?
    Ko phải xuống cấp mà là "nâng" cấp. Cả "CHÙA THẦY" hoặc "SẾP" lẫn bản thân ta sẽ "nâng" cấp ..... tài chính, chỉ xuống cấp về....suy nghĩ, tình cảm thôi.(Cho dù biết thế mà anh em ta vẫn phải thực hiện.Hì hì!)
    Tại sao, con gái nhiều lúc nhắn tin, nói chuyện mà chẳng xưng tên?Hay con trai ko đáng tin để xưng tên thế!
    P/s: Mong em đọc đc tin này mà trả lời anh nhé!
  9. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì bí ẩn bao giờ chẳng kích thích sự tò mò, con trai lại thích khám phá và mạo hiểm. Khà khà...
    Thế tại sao tết lại phải lì xì? Cũng chỉ là sự đổi trác thôi mà.
  10. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì bí ẩn bao giờ chẳng kích thích sự tò mò, con trai lại thích khám phá và mạo hiểm. Khà khà...
    Thế tại sao tết lại phải lì xì? Cũng chỉ là sự đổi trác thôi mà.

Chia sẻ trang này