1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thay cho câu trả lời nè:
    Tại sao mùa đông người ta lại thấy cô đơn nhiều hơn?
  2. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tại vì mùa đông rét nên cần lò sưởi mà không phải lúc nào cũng kè kè lò sưởi bên minh được nên đôi khi thấy rét, cô đơn là điều bình thường
    Tại * các nàng hay để ý đến những vấn để rất nhỏ của con trai trong khi con trai lại ngược lại toàn để ý vấn đề lớn thui là sao ?
    Được rex_guns sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 18/11/2005
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hehhe...sorry ..cái câu đó chỉ là chữ ký thui, ko fải câu hỏi đâu.
    nhưng thank vì đã cho em 1 câu trả lời khác hơn những câu trả lời em thường gặp..hehhe
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vì với con gái mọi điều đều bắt đầu từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất...hôm nay lạnh anh ấy có mặc ấm ko ? có quên đi găng ko ,?..... có nhớ ăn đúng bữa hay lại bỏ........
    đó là 1 trong những cách thể hiện sự quan tâm của con gái mà thôi....
    hỏi:
    thế làm thế nào để con trai phân loại "huyện nhỏ nhặt" và "huyện lớn"????
    hờ hờ
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Chuyện nhỏ nhặt thì làm cho ng ta đau đầu còn chuyện lớn thì ko
    Hỏi: Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ?
  6. scope

    scope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    A : Chủ nhật rùi đó !Mai là 1 tuần mới bắt đầu !
    Q : Tại sao khó "kiếm" ng yêu thế thế !
  7. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Thứ Hai, là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
    Hỏi: Shrek định mừng tuổi tớ mấy xiền
    Có ai đó là người lớn và có ai đó là trẻ con mừ
    Hỏi tiếp: Giao thừa bạn làm gì?
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A:Shrek mừng tuổi bao nhiu thì E chịu
    A2: Giao thừa E ngồi gấp sao, cho vào bóng bay rồi thả lên trời...hy vọng bình an cho ng E yêu wí!
    Q:Mình có ngây thơ vô số tội khi mơ mộng viển vông như vậy nhỉ? rõ là trẻ con?
    Q2: hhe,giao thừa năm nay bà con nhà mình định làm gì nhỉ?
  9. scope

    scope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    A : Riêng tớ , Ở nhà làm cơm cùng phụ huynh. Còn anh em khác thì tớ...chịu thôi.
    Q : Sao bác hỏi lắm thế ?
  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì không có câu hỏi nên không có câu trả lời
    Còn câu hỏi đây: Vì sao bạn gia nhập hội CFMM?
    (Bống bang hi vọng được nghe những câu trả lời mà mỗi câu trả lời sẽ được lập thành hẳn một topic, hè hé)
    (lâu rồi mới vào được ttvn, hôm nay xì pam cho cả nhà nhớ mẹt)
    .................................................................................................................

Chia sẻ trang này