1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao chị em nói nhiều

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Crematory_007, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crematory_007

    Crematory_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    vì sao chị em nói nhiều

    http://www8.dantri.com.vn/tinhyeu-honnhan/2006/5/115497.vip

    mỗi ngày chị em phải "giải quyết" hết 20.000 từ thì mới yên tâm

    vì sao chị em nói nhiều, còn lý do nào khác ko nhỉ
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "Tiết lộ cho bạn một bí mật nhé: bạn đã sai. Trên đời này không hề có chỗ đứng cho cụm từ "cô vợ lắm lời", vì nói nhiều là một trong những đặc điểm cố hữu của phụ nữ..."
    còn nữa:
    "tự dọn bàn ăn, rửa chén bát và ôm gối ra sofa ngủ riêng"
  4. Crematory_007

    Crematory_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    con gái nhiều khi nói nhiều, mà nói hay cũng là một nét duyên
    tớ thích con gái như vậy
    nhưng nhiều khi cũng khá phiền toái, vì một tớ vài lần bị đưa vào ma hồn trận và mãi sau mới hiểu ra vấn đề từ cô bạn
    Được crematory_007 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 06/05/2006
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    trời sinh ra nó thế rùi bạn àh, chẳng ai buồn hỏi nữa đâu... cam chịu thui!
  6. 07

    07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Càng già nói càng nhiều tợn, đúng không?
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người chứ, ex của tớ nói đã ít thì chớ, nó nói mà tớ ko tập trung nghe thì nó im luôn giữa chừng.. Nhưng tớ nghiện con gái nói ít...Nhớ quá ex ui
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hò?i luĂn sao thf?ng nà?y hĂm thẮ
  9. nitrone

    nitrone Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lời Ăt Ă nhiều
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Có phải lúc nào cũng nói nhiều đâu, phải gặp người gặp của chứ , như tớ ở nhà lù lù 1 đống có nói gì đâu, đến lúc gặp mấy đứa bản thân thì bản chất mới bộc lộ

Chia sẻ trang này