1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao chị em thích lấy Trư Bát Giới làm chồng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi do_re_mi, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Ôi thik quá. Nếu con gái bây giờ mà thick Trư thì em có đất dụng võ rồi....
    Khổ nỗi cái dân Teen bây giờ đâu có thik Trư. Chúng nó thick anh đẹp zai, lắm Kim Ngân, Ngựa tốt phi nhanh. ( nói vậy k phải vì em thik teen đâu nhá )

  2. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế..Trư Bát Giới...hiện thâm của đàn ông bây giờ
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Chít cười xin hỏi cái ý này rút ra sau khi đọc cái bài bác chủ topic để ra hay rút ra từ thực tiễn cuộc sống thế ạ
  4. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    thì có anh đây nè. ke ke
    lại còn giống Trư B G 1 điểm nữa : chẳng phân biệt teen hay Ko teen đâu
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    eo, con lợn bầy nhầy mà phụ nữ thích sao ? mình thì ko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Nếu phải chọn 1 trong 4 thì chỉ có anh sư phụ thôi, anh ý đẹp zai, không thi anh Satang cũng đc, điềm đạm hiền lành.
  6. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Thảm nào hầu hết phụ nữ thích lấy bác Trư
    -------
    Đọc kía này nhé, cuộc đời của người tình cũ của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. chao ơi, hồi đó tưởng chị ấy quyên sinh hay tu hành chi đó
    Minh Anh: "Tôi đã khóc rất nhiều"

    Minh Anh và gia đình nhỏ của cô.
    Cô người mẫu chịu nhiều "khổ đau" và từng bị đồn thổi là người khiến cho chàng diễn viên Lê Công Tuấn Anh tự tử, giờ đây đang hạnh phúc tràn trề bên người chồng thành đạt và hai nhóc tì xinh đẹp. Mọi thứ cô đang có thật tuyệt vời, Minh Anh nói.
    Gắn bó từ nhỏ với những ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội, 10 tuổi cả gia đình chuyển vào Nam, Minh Anh rời thủ đô với những bỡ ngỡ và luyến tiếc khôn nguôi. Đang dần thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp của đất phương Nam, cú sốc ập đến với gia đình Minh Anh. Bố bệnh mất, mẹ luôn bận bịu với lịch thi đấu, nhà chỉ còn hai chị em gái, cô chị cả Minh Anh gầy gò được huấn luyện phải mạnh mẽ, cứng rắn để làm gương cho em gái.
    Trong gia đình, cô trở thành người cáng đáng mọi việc. Lúc bé và đến giờ vẫn vậy, Minh Anh luôn ý thức mình không xinh đẹp xuất chúng, chỉ được thừa hưởng ở bố mẹ chiều cao lý tưởng, vóc dáng gầy gầy, khuôn mặt nhẹ nhàng cộng thêm cá tính... nóng nảy. Vì thế cô chưa bao giờ mon men nghĩ rằng mình sẽ trở thành diễn viên hay người mẫu.
    Minh Anh chơi bóng chuyền từ cấp 2. Cô mơ ước trở thành một vận động viên bóng chuyền giống như mẹ, và điều đó chắc sẽ thành sự thật nếu không có sự tình cờ. Minh Anh kể lại kỷ niệm đã "quăng" cô vào sàn diễn thời trang. 19 tuổi, cô theo một người bạn vào viện trao đổi văn hóa Idecaf. Chiều cao và vóc dáng khá chuẩn của Minh Anh đã lọt vào tầm ngắm của đạo diễn Hữu Dũng. Ngay lập tức anh thuyết phục cô gia nhập đội quân người mẫu Idecaf.
    Chẳng biết chút xíu gì về công việc này, nhưng thấy hay hay, và quan trọng là có khả năng kiếm thêm thu nhập giúp mẹ nên Minh Anh nhận lời. Chơi thể thao, mang dép xẹp đã quen nên những ngày đầu, Minh Anh khá vất vả với công việc tạo dáng trên những đôi giày cao gót. Vất vả nhưng vui, lúc đó người mẫu không nhiều, nhu cầu thấp và không bị để ý nên mọi người sống rất vui vẻ, hòa thuận.
    Chính trong môi trường này, Minh Anh quen diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh. Được nhiều người biết đến hơn và cũng là lúc bị nhiều người ghét, cuộc sống luôn có những bất ngờ và với Minh Anh, đó là mốc quan trọng đã đẩy cuộc đời cô theo một hướng mà chưa bao giờ cô tưởng tượng ra. Khi chia tay nhau, Minh Anh không nghĩ sẽ đưa đến kết quả đau buồn đến thế.
    Năm đó Minh Anh bước sang tuổi 22, không còn quá trẻ để suy nghĩ bồng bột. Với tính cách mạnh mẽ và dứt khoát, cô không muốn ràng buộc nhau khi tình yêu đã bị tổn thương và quá sức chịu đựng. Cuộc chia ly mang về quá nhiều nước mắt. Người chết đã chết, ra đi và không phải giải thích hay thanh minh. Chỉ còn người sống ở lại với dư luận và cả nỗi day dứt khôn nguôi. Minh Anh buồn, khóc nhiều và cũng giận nhiều.
    Tất cả những gì tốt đẹp nhất được đánh đổi lại bằng một kết thúc khốc liệt. Dư luận và khán giả đã "hắt" vào mặt cô những lời cay nghiệt. Điều đó dường như quá sức với cô gái trẻ. Lúc ấy Minh Anh tưởng chừng như gục ngã, không muốn làm việc và xuất hiện trước công chúng. Cô ước ao giá như cô chỉ là một người bình thường, có cuộc sống bình thường ắt mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ có gia đình, người thân dang những cánh tay và đôi vai ấm áp vượt qua bão tố. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, người sống vẫn phải sống, vẫn có những người thân hiểu, chia sẻ và cảm thông, điều đó đã vực cô dậy tiếp tục con đường đang đi.
    Một thời gian dài Minh Anh không xuất hiện trên sàn diễn. Những người bạn của cô là Trương Ngọc Ánh, Thanh Uyên, Kim Chi rủ cô cùng tham gia nhóm hát. Duyên đến tình cờ, hát để thư giãn và giải tỏa những nỗi buồn, nhóm mang tên Ngẫu Nhiên. Ngẫu nhiên đến và ngẫu nhiên tan rã khi các thành viên mỗi người lựa chọn một con đường khác nhau, Thanh Uyên du học Mỹ, Kim Chi lập gia đình. Yêu nghệ thuật nhưng không muốn sống chết cùng nó, không nhiều nuối tiếc Minh Anh chọn con đường du học ngành marketing và PR. Cô ở lại lập nghiệp và kết hôn tại đảo quốc Singapore xinh đẹp với một giám đốc làm trong ngành viễn thông.
    Ba mươi tuổi, vẫn xinh đẹp rạng ngời, đang đảm nhiệm vai trò hậu phương cho ông xã, Minh Anh thấy hạnh phúc mỹ mãn và không còn nghĩ gì về sàn diễn. Minh Anh bảo, hoàn cảnh tác động rất lớn đến cuộc sống mỗi người, và nếu được chọn, cô sẽ không đi lại con đường mà mình đã trải qua. Con đường phù hoa ấy tiềm tàng khả năng gây cho nhan sắc những vết cứa rát buốt, vì thế cô chọn cuộc sống của một người bình thường với niềm hạnh phúc rất đỗi giản dị, bình yên.
    Theo Người Đẹp

  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    chị em thích bát giới..chứ đàn ông ko ai thích ông này nhất là dân nhậu...ăn khỏe mà ko uống..tốn mồi
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Kool lại nói đúng
    Trư bát giới :
    + Tham ăn : ăn uống và tình yêu có tương đồng , tham ăn chứng tỏ không kén chọn trong việc tìm ******** ==> các cô gái dù nhan sắc cỡ nào cũng tự tin khi bên cạnh Trư bát giới
    + Hơi ngu đần : dễ bắt nạt ( hê hê ) , thật thoải mái khi không phải giữ kẽ trước 1 đôi mắt thông minh .
    + Háo sắc : hê hê , đã thich chết thì chị hành hạ chán chê , lên bờ xuống ruộng rồi mới đồng ý . Thoải mái õng ẹo , chẳng lo nhỡ nó ngán quá đột nhiên biến mất tiêu .
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    bề ngoài xấu ko sao nhưng phải tốt tính . Đàn ông đẹp mã mà xấu xa thì chỉ là kẻ gieo rắc tai hoạ cho đàn bà
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bạn nhậu
    tớ thì thích Vua Tây Lưong Nữ Quốc hơn, xinh thế

Chia sẻ trang này