1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao chị em thích lấy Trư Bát Giới làm chồng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi do_re_mi, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    QUÁ ĐÚNG!
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    đúng cái gì, đọc lại mấy bài trước đi.
    chả lẽ phụ nữ chỉ thích lấy người yêu mình ? bótay.com
  3. lbrem

    lbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bởi vì Trư là hiện thân của XXX, ko có xxx thử hỏi các bạn gái có sống dc không? ở điểm này thì anh Tam Tạng đẹp giai đã bị loại ngay vòng đầu rồi!!!!
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cái này là chắc chắn đấy!
    Họ yêu thật hay không thì không biết, nhưng họ phải thể hiện và làm cho phụ nữ tin là họ yêu phụ nữ, thì phụ nữ mới muốn lấy họ. Còn 3 nhân vật kia nhìn đã thấy là họ không có hứng thú với phụ nữ rồi, đẹp trai như Tam Tạng chứ đẹp trai bằng trời thì cũng thế thôi (bạn cứ thử tưởng tượng một anh đẹp trai mà gay xem).
    Cũng có người lạnh lùng với phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn yêu chẳng hạn, thì đấy là vì những người phụ nữ đó thuộc loại thích chinh phục, vẫn còn mơ mộng là mình có cơ hội, mình đủ khả năng hâm nóng trái tim băng giá của chàng đó. Nhưng khi biết chắc không có cơ hội (như 3 nhân vật kia) thì họ sẽ từ bỏ, mà cứ coi là chấp nhận yêu đơn phương đi, thì cũng chẳng mấy người vẫn muốn lấy anh chàng lạnh lùng đó làm chồng đâu.
    Cái chị vua nước Tây Lương ấy, mà yêu Tam Tạng, là vì chị ấy rất xinh đẹp, lại là vua, nên như trường hợp trên, rất tự tin là mình có thể kéo chàng hoàn tục vui duyên loan phượng với mình. Nhưng bạn nghĩ những người phụ nữ hiện đại tham gia bình chọn có tự tin như chị này không, để nhìn anh Tam Tạng sắt đá thế kia mà vẫn còn tơ tưởng không ?
  5. vnnam

    vnnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    3 tên kia giống người mứi lạ.
  6. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh Trư thấy e nào cũng quan tâm hết :))
  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nhưng mấy em yêu tinh lại nghĩ khác chị em đấy , thằng cha đường tăng đắt hàng ra phết
  8. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    phải nói là em nào anh trư cũnh chiều được tất .
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    yêu tinh thì thích ĐT còn người thì thích Trư Bát Giới.
    Lão Trư đầu thai nhầm thế kỷ rùi. Lão sanh tại VN cuối thế kỷ XX chắc chắn khối em nâng khăn sửa túi. he
    mà TNK cũng có em khoái đó nghe, nhưng giờ quê rồi
    [​IMG]
  10. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, sao lại nóng giận rồi. Đó là quan điểm của mỗi người. Em thích TNK hơn, nhưng thấy mọi người bình luận cũng có phần đúng của họ. Nếu cho em chọn em sẽ chọn TNK, vì theo em đó mới thật sự là ng đàn ông mà em tìm. TNK khi xưa cũng có quậy phá, nhưng vẫn sống có tình người và trách nhiệm: với ng thầy đã dạy võ công, với các bạn khỉ trong hang động, và sau này khi cùng với mọi ng đi thỉnh kinh, TNK là ng thật sự ko thể thiếu trong suốt cuộc hành trình dài và khó khăn đó. Trư bát giới, Sa tăng còn có thể thiếu, nhưng TNK và Tam tạng thì ko thể. Em thì lại ko nghĩ TNK cư xử thô bạo với chị em chân yếu tay mềm, là con người. TNK chỉ xử "yêu quái" mà thôi. Nên ko có gì phải sợ TNK với cây thiết bảng đó, ng trượng phu ko ai lại đi đánh phụ nữ bằng 1 cành hoa huống là 1 cây thiết bảng.
    Thấy TNK là ng rất có trách nhiệm và quan tâm đến mọi ng hơn cả. Các bạn có để ý trong những lúc hiểm nguy TNK đều đi trước dẫn đầu, tối đến mọi ng ai cũng yên giấc nhưng TNK thì lúc nào cũng thức canh chừng.
    Hôm kia, có xem 1 tập thấy cảnh TNK bị Tam tạng đuổi trở về lại Động hoa quả, chỉ vì tội giết chết đến 3 mạng ng (nhưng thật chất đều do 1 nữ quái biến thành). hix xem cảnh tiễn biệt mà h_t ko cầm nước mắt. cảm động quá, xem hoài vẫn thấy cảm động. diễn xuất hay cực kì. Thấy TNK van xin, năn nỉ, giải thích mà vẫn chưa muốn chia tay. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ với Sa tăng và TBG. Mà lúc ban đầu tên TBG còn ra vẻ khoái chí khi TNK bị đuổi, về sau mới cảm thấy áy náy xin hộ. Thiệt h_t thấy lúc đó ko thích TBG chút nào, bạn bè có chuyện bùôn thế mà còn đổ dầu vào lửa. Tuy có hối lỗi nhưng cũng đã cho mọi ng thấy điểm xấu của TBG.
    Còn về phần chung thủy, em nghĩ TNK hơn hẳn tên TBG. Điển hình là bản tính mê gái, dê gái, hám sắc của TBG thì ko ai ko biết. Chính đặc điểm này thì ko thể khẳng định TBG chung thủy được. Ko thể nói suy nghĩ đi tu của TNK là nguyên nhân chính TNK ko biết yêu. Vì có thể TNK sống với trách nhiệm hoàn thành sứ mạng của mình nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu các bạn nghĩ xem, TNK gặp đúng đối tượng, đúng thời điểm thì trái tim cũng biết rung động, cũng biết yêu. TNK cũng có trái tim mà. Tại vì tác giả ko muốn TNK yêu thôi, chứ mà bản thân TNK cũng biết yêu đấy.
    Viết nhiều rồi, để lần sau viết tiếp về 2 nhân vật TNK và TBG. nhân vật TBG còn nhiều điều đáng quan tâm lắm, phân tích kĩ ra chưa chắc phụ nữ như em lại thích 1 ng như thế. 1 ng đơn giản như TBG thì còn gì để phụ nữ chúng em "khám phá" nữa, ko thú vị gì mấy.

Chia sẻ trang này