1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao chú lừa nhỏ ARIEL ORTEGA không đưa xứ sở Tăngo chinh phục được chiếc cúp vàng?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol81, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Vì sao chú lừa nhỏ ARIEL ORTEGA không đưa xứ sở Tăngo chinh phục được chiếc cúp vàng?

    Những ngày hè tháng 6 năm 94,chưa hết bàng hoàng bởi tin Maradona bị trục xuất khỏi VCK vì dính vào doping,thì điều làm tôi ngạc nhiên không kém là sự xuất hiện của một cầu thủ nhỏ con ,lạ hoắc ,có lối đi bóng đầy ma thuật -người mà ngay từ thời điểm đó tôi đã đặt niềm tin và gửi gắm hi vọng rất nhiều trong công cuộc chinh phục chiếc cúp vàng của xứ sở Tăngô.Chàng trai nhỏ bé đó mới tròn 20 tuổi gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi bởi khuôn mặt tinh ranh ,lối đi bóng tốc độ,đầy lắt léo.Mọi người gọi anh ta là "tiểu Maradona".Tôi tự nhủ :"Tương lai của bóng đá Argentina đang nằm gọn trong đôi chân nhỏ bé kia" .Nhưng hỡi ôi ,đã 2 VCK trôi qua rồi,Argentina vẫn tay trắng ,chàng trai kia giờ đã sắp bước sang tuổi 30,cơ hội tại cúp thế giới cho anh không còn nhiều nữa.Vì sao anh thất bại ,vì sao thế hệ đầy tài năng của anh không thành công?Những câu hỏi này sẽ còn làm anh và các đồng đội của anh đau đớn ,dằn vặt trong nhiều năm nữa .Chúng ta có thể cảm thông cho họ-họ đã cống hiến hết mình cho đội tuyển,cho đất nước ,nhưng đã không được trả công xứng đáng.Với riêng tôi ,anh mãi mãi là một hình ảnh đẹp -là hiện thân của thứ bóng đá vị nghệ thuật -anh sinh ra không hợp thời chăng?Có thể lắm chứ!
  2. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Với đội tuyển QG Argentina, hy vọng thành công ở WC98,2002 chưa bao giờ được gửi gắm ở riêng mình Anh. Ở WC98, Anh được xếp chơi ở trung tâm hàng tiền vệ còn Juan Veron được đưa chơi ra biên phải. Nhưng thực tế, cho tới trận cuối cùng với Holland, người làm đạo diễn cho tất cả 7 trận đấu năm 98 lại là Veron. Anh chỉ thực hiện được công việc của một hộ công ở mức trung bình khá. Anh được đánh giá cao ở khả năng quấy rối và thu hút hàng phòng ngự đối phương.
    Đến WC2002, anh được xếp chơi như một tiền đạo cánh phải, phối hợp cùng với Zanetti làm thành một trục tấn công bên cánh đó. Và với vai trò mới này, Anh đã không được coi là thủ lĩnh!
    Nhưng dù sao, một thực tế rằng Ariel Ortega là một tài năng thiên bẩm, một quái kiệt, một người sinh ra để cho bóng đá thế giới thưởng thức và giản đơn hơn, anh sinh ra để chơi bóng! Cái chân phải của anh nó dẻo hơn cả chữ "dẻo". Và chỉ cần cái chân phải thôi vì chân trái của anh chỉ dùng để đạp côn ô tô, Anh cũng đã làm cho cả thế giới phải thán phục với khả năng đi bóng lắt léo trong phạm vi nhỏ hẹp. Nói đến Anh, chúng ta không thể quên được khả năng dừng bóng của anh ở tốc độ cao. Dốc bóng nhanh theo hướng từ biên vào trung lộ, hay từ phải qua trái rồi bất ngờ dùng má ngoài dừng bóng, chỉ thế thôi anh có thể sửa lưng bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới! Kỹ thuật này của anh đã được coi là chuẩn của bóng đá và đã được dùng để mô phạm cho tất cả các cậu bé đang học chơi bóng đá khắp hành tinh. Ở Anh còn có những phẩm chất nổi bật của một cầu thủ sút phạt siêu hạng. Ở cự ly 18 - 25 mét cách khung thành, anh xứng đáng là người kế thừa Diego ở các quả phạt trực tiếp. Là một cầu thủ nhỏ bé về thể hình nhưng tự bản thân anh đã khắc phục nó bằng khả năng sút bóng không cần đà. Chỉ cần một pha dừng bóng và tiếp theo là một cú cứa lòng thế là anh đã là chú lừa nhỏ.
    Quả thật, cái thời mà Anh chơi bóng, chẳng có nhiều HLV ưa thích mẫu cầu thủ như anh. Thời của anh người ta không cho phép cầu thủ hoạt động cá nhân trên sân. Tốc độ trận đấu không cho phép anh được phô diễn và bóng đá ngày nay người ta không ưa sự bất ngờ! Có thể nói,anh sinh ra không gặp thời và không gặp được minh chủ! Nhưng là một người có cá tính, anh không chịu oằn mình theo cây trúc, anh muốn là chính mình!
    Sau một thời gian chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh đã không chịu đựng nổi được vì cứ suốt ngày mài quần trên ghế dự bị ở Fernebarche. Anh mới chuyển sang Altihal ở Saudi Arab. Ở đó, anh sẽ được khuyến khích chơi thứ bóng đá kỹ thuật của mình. Hy vọng anh sẽ sớm trở lại sân cỏ Châu Âu và gần nhất, chúng ta lại thấy anh trong màu áo Xanh Trắng tại Copa America và xa hơn là ở WC2006!
    Giàng A Páo
    Được HmongMen sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 25/02/2003
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể phủ nhận tài năng, kỹ thuật... của anh ! Ấy vậy mà đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể trở thành một cầu thủ lớn như những mong muốn của giới hâm mộ.
    Chính cái lối chơi bóng của anh đã khiến cho anh ko thể đạt tới tầm cao nhất trong bóng đá. Một lối chơi quá lắt nhắt, rườm rà. Anh quá ham rê rắt và điều đó thường làm giảm nhịp độ của trận đấu, làm mất đi tính bất ngờ trong một trận đấu bóng.
    Những đại gia về kỹ thuật như: D.Maradona, Z.Zidane, Rivaldo, Zola, R.Baggio...luôn biết rằng lúc nào cần rê rắt, lúc nào cần chuyền bóng . Rivaldo hồi còn ở Barca vẫn thường bị đánh giá là mẫu cầu thủ ham dẫn bóng nhưng kể cả những lúc đó anh vẫn khiến cho phải nể sợ, phải dè chừng. Tuy có làm chậm nhịp độ tấn công nhưng Rivaldo vẫn thừa khả năng để tạo đội biến, để tạo ra những cơ hội khác .
    Vấn đề của Ortega là ở chỗ: anh quá coi trọng, quá đề cao vấn đề kỹ thuật, cách rê bóng mà ko nghĩ rằng một cầu thủ ko thể nào làm nên một đội bóng . Đó cũng chính là sự khác biệt giữa Ortega với Maradona, với Zola, với Baggio....
    KHÔNG CÓ ANH THÌ ĐỘI BÓNG VẪN TỒN TẠI NHƯNG NẾU KHÔNG CÓ ĐỘI BÓNG THÌ ANH SẼ CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ !!!
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  4. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là thế hả chẳng qua là anh không gặp được người chơi ăn ý thooi chứ Ortega thì vẫn truyền bóng cho đồng đội rất tốt đó

    Đi cho biết đó biết đây
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn

  5. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Bác Hở- mông ơi ,cây trúc là tượng trưng cho người quân tử ,bác đã bao giờ nghe nói đến "ngoại giao cây tre" chưa-gió chiều nào ngả theo chiều đó vậy."Oằn mình như ...cây tre" bác nhé!.
    Tôi thích Ortega còn ở điểm anh luôn cống hiến hết mình cho tổ quốc.Khi tổ quốc gọi ,anh luôn có mặt.Những Bati,Veron hay Crespo có thể có thái độ trịch thượng của những công thần(sự kiện Copa năm 99) ,nhưng ở anh ,tôi tuyệt nhiên không hề thấy những điều đó."Nếu tổ quốc cần ,tôi sẽ bơi vượt Đại Tây Dương",cùng với Simeone,Zanetti ,tôi trân trọng tình yêu vĩ đại ,mong muốn cống hiến hết mình cho Màu xanh trắng của anh.Chính vì lý do đó ,mà tôi khinh rẻ những con người như Redondo-sẵn sàng chối bỏ tổ quốc vì lợi ích cá nhân .

  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Oái em cũng thích Ortega nữa chứ , một cầu thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn cả đội Argentina xây dựng xoay quanh "con lừa" này !! Nhưng thất bại tại WC có cái gì đó nói lên phong độ của Ortega hơi xuống !! Những pha đi bóng của Ortega có gì giống với Maradona nhưng chấn thương nặng làm Ortega mất nhiều sức lực quá
  7. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tin thêm về Ortega, Anh đã từ chối sang chơi bóng ở Châu Á! Tin này thực sự là một tốt lành cho cả anh và người hâm mộ.
    River muốn có lại anh để xây dựng đội bóng xoay quanh Anh. Nhưng vấn đề là tiền, 1 million để kéo anh lại sau khi đã bán anh với giá 5 million. Và River ko muốn trả thêm bất cứ đồng nào!
    Páo góp cho River 500 VND vậy!
    Giàng A Páo
  8. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Đấy là tin buồn cho Ariel đấy ạ,3 tháng tại Trung Đông,đem lại cho anh ta những 750.000 USD.Có lẽ Ariel cũng chẳng bao giờ quay lại châu Âu vốn quá đen bạc với anh nữa .Về River ,anh mới tìm thấy niềm say mê,sự hứng thú với quả bóng tròn.Nhưng em ủng hộ anh cứ kiếm chút đỉnh trước khi dồn sức lần cuối cho VCK -có lẽ là cuối cùng trong đời cầu thủ của anh tại Đức. Cứ nhìn sang Garrincha của người láng giềng bên cạnh mà em thấy tội nghiệp cho ông ta lắm.
  9. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ rằng : với một trình độ như thế thì dù có trả tới vài triệu USD, A.Ortega cũng ko nên đến Châu Á .
    Thà cứ đá có River còn hơn.
    Chứ chuyển sang Châu Á thì có vẻ " xuống cấp " quá !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  10. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Danh tiếng và tiền bạc đó chính là điều quan trọng đối với cầu thủ hiện nay.Ko còn kiểu trung thành với đội như Batigol với Fiorentina.Miễn là anh có tiền thì tui theo.Miễn là tui trụ được và anh chịu trả cao thì tui ở lại.Nếu tui đá dở và anh ko trọng dụng tui thì tui sẽ phải tìm nơi khác.Âu cũng là xu hướng chung.A Ortega dù có tài năng nhưng ko còn có thể coi là hiện thân của Maradona nữa.Có lẽ người ta nên chú ý tới thế hệ đàn em của Arg thì hơn.Theo ZD thì Ortega thật ra ko nên có mặt trong đội hình Arg.Kỹ thuật anh ta cao nhưng quá ham bóng,và mỗi lần có bóng là đồng đội lại dồn cho anh ,thế là ko tốt.
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này