1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao chúng ta cô đơn ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chúng ta cô đơn ?

    Vì sao chúng ta cô đơn ? Có phải chúng ta kém tài ? Có phải chúng ta quá xấu giai? Hay ko có nhiều $ ?
    Trong box 80HN này tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ tuổi giống như tôi, đáng nhẽ ra giờ này phải có ai đó để ấp thì lại lang thang trên mạng, giết thời gian vào thế giới ảo. Chúng ta có thể đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho "duyên" hay cho sự ko may. Nhưng liệu đấy có phải là lý do chính đáng? Hay còn lý do nào khác? Ta ko mở lòng, ta sống khép kín, kém hoà đồng ?
    Hay chúng ta đã đi chậm so với thời đại rồi ?
    Vì sao chúng ta cô đơn ?
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    có 1 lí do khác anh chưa nhắc tới đó là khi anh quá bận rộn với công việc & sự nghiệp của mình thì anh sẽ chưa thể có người yêu đc<----lí do chính đáng
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    thiếu tự tin
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cô đơn không phải vì chúng ta kém tài.Không phải vì ta không mở lòng,sống khép kín,kém hoà đồng hay đi chậm so với thời đại...Cũng chẳng phải xấu trai hay bất kì một lí do nào khác mà có lẽ tại chúng ta chưa muốn hoặc chưa tìm được một nửa kia cho mình mà thôi.Tất cả những lí do mà bạn đưa ra rất hợp lí.Tất nhiên đã là người thì khi có được cái này thì phải mất cái kia,không ai dám nói mình có đầy đủ để chứng tỏ mình là con người hoàn thiện cả.Lang thang trên mạng đôi khi cũng là một sở thích.Khi mà chính những nơi đó ta cảm thấy mình không cô đơn.
    Còn cái cô đơn mà bạn nói có lẽ chỉ là sự cô đơn nhỏ bé khiến bạn bức xúc mà thôi.Còn tôi khi không có cái để ôm ấp vẫn không cảm thấy cô đơn bởi vì xung quanh tôi còn rất nhiều người để chia sẻ.Cô đơn...cô đơn tại sao tôi vẫn không thấy cô đơn...
    Muốn có một tình yêu!????
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thấy cần cô đơn -> đóng cửa lại, tắt điện, lấy cái gạt tàn, phin cà phê, bật nhạc: bài "đêm cô đơn" chẳng hạn -> tự nghĩ, tự vấn.
    Khi nào muốn thoát khỏi sự cô đơn -> mở cửa ra, nếu cửa bị khoá, thì bật máy tính, nếu lũ bạn mình trốn sạch ko đứa nào online cả thì lấy nhấc máy: "ALÔ, Sát thủ trên cành đu đủ đấy àh, sát thủ trên cành mướp đây, gọi điện cho mày mà chẳng có lý do gì cả... ", hoặc nếu "thuê bao của quý khách hiện giờ đã lên giường đi ngủ" thì bật nhạc: bài "Anh chàng của ngày mai sẽ quay trở lại" + lấy bút viết một cái gì đó, cho đứa bạn thân chẳng hạn, hoặc viết cho... (vừa viết vừa nghe bài... You''re going to lose that girl hoặc Love Me do...)...
    Cô đơn hả, đôi khi chúng ta cần phải cảm nhận nó, để chúng ta hiểu được sự quý giá của những điều tưởng như bình thường với một trái tim vô tâm... Đôi khi lại phải chịu đựng và tìm cách thoát khỏi nó, khi đó sự cô đơn chính là thước đo bản lĩnh của chúng ta đó. Bản lĩnh chịu đựng và bản lĩnh phá bỏ...
    Cô đơn hay không chính là độ mở của tấm lòng. Có khi bạn sống giữa một "bầy" bạn hữu nhưng... vẫn cảm giác trống trải, nhưng có khi bên cạnh bạn chỉ còn chú chó Benji thôi nhưng vẫn thấy sao đầm ấm thế...
    Nguyen Anh Bach
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn đang là mốt đó, không thấy hội cô đơn trong 80 nhìu thành viên quá sao? Cái gì có nhiều người theo---->mốt.
    Cô đơn để không phải ràng buộc, trẻ không xông pha, già hối hận. Khi nào thoả chí tang bồng thì mới kiếm một người làm bạn đời sẽ hết cô đơn ngay mà. Thời đại vi tính ---->chuyện hết cô đơn là chuyện nhỏ thui mà!
    Anh em nào cảm thấy cô đơn vào những ngày cuối tuần sao ko lên bản doanh của 80 nhỉ? Nâng chén rượu , bên bạn bè thì còn gì tuyệt vời hơn thế?
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  7. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cô đơn hay ko em nghĩ là do mỗi người tự cảm nhận và có thể là do họ tự tạo ra mà thôi.
    Như em bình thường ban ngày là một người rất vui vẻ, nhưng cứ tối và đêm về là lại cảm thấy chán và buồn kinh khủng. Không hiểu tại sao? Chính vì vậy mà phải vào mạng ban đêm cho đỡ buồn chăng??? Em ko hiểu có ai giúp em ko?
    Love is never said to be sorrow ...
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi cô đơn em sẽ.....đi ngủ. Không ngủ đc thì uống thuốc ngủ rồi...đi ngủ. Nếu vẫn không ngủ đc thì uống thêm thuốc ngủ rồi.....đi ngủ
    Đùa thế thôi chứ em có 1 lời khuyên cực kì chân thành đó là khi cô đơn bác hãy làm việc, việc zì cũng đc, vừa đỡ cô đơn mà lại có ích (biết đâu lại kiếm đc 1 khoản hê hê). Em thì thích nghĩ ra cái zì đó mới mẻ (mang bán đc thì càng tốt) rồi viết vào sổ thỉnh thoảng lấy ra đọc để thấy là mình chưa quên cách Stạo (thật nguy hiểm). Chính vì vậy 1 điều nữa fát sinh đó là hãy mang theo 1 quyển sổ để có thể ghi chép bất cứ lúc nào

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0

    Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng zở...[/size=3]
    ...
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này