1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao chúng ta cô đơn ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đáng khen đấy.... hiểu được tâm lý bạn :-) Em nên tranh cử Hội trưởng hội Độc thân đi anh hậu thuẫn cho :-D
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    không biết bao nhiêu người fải khổ vì cái thuốc ngủ hiệu con Voi Còi này rồi?
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
  4. caubebandiem

    caubebandiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chạy lên ngã tư Tràng Tiền_Đinh Tiên Hoàng đứng ở giữa đường,hít một hơi dài rồi hét thật to lên.............Tại sao tôi lại cô đơn thế này...........chắc chắn sẽ không còn cô đơn nữa.
    AQ
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người nào làm được như thế chắc chắn hết cô đơn , mọi người sẽ bu lại xem trầm trồ bàn tán xôn xao ,hỏi thăm xem có bị seo không , thế là hết cô đơn .he he
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ở đời muôn sự tùy duyên, phải duyên thì có không thì thôi. Nhiều khi cũng cố gắng lắm rồi nhưng nhân duyên chưa tới thì đành chịu cô đơn thôi chứ biết làm sao giờ
    Phải làm sao để chiến thắng bản thân???
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cô đơn hay không cô đơn đôi lúc cũng do mình nữa
    có một số lúc sự cô đơn là cần thiết
    tuy nhiên nếu không thích thì giải quyết nó đi
    em có 1 bí quyết đấy là nói thật nhiều vào, hài hước 1 tí, có vẻ mọi người thích như vậy
    ví dụ như em đây, đi với ai mà không có chuyện zì để nói thì em sẽ.....đọc những cái biển quảng cáo í
    vui lắm.......

    ...Never Ending Dreams...
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mượn nick thằng coo_ddown, vì sau khi nó dùng nick này thì nó không như cái nick đó nữa.
    Cũng may là còn có những người cảm thấy họ cô đơn hay biết mình trống trải và tìm kiếm điều gì đó để lấp đi khoảng trống trong họ. Nguy hiểm nhất là những người chẳng thấy cô đơn, chẳng cảm thấy vui buồn, không yêu thương không thù ghét, sống như một cái máy kiếm tiền và kiếm tiền, tham vọng và đố kỵ. Lậy chúa mong cho con không có cái ngày đó.
    Đôi khi buồn, đôi khi vui, đôi khi tôi nhớ em, mong được gần em, đơn giản chỉ để em biết tôi yêu em và tôi là một con người (not machine).


     
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ng ta cô đơn vì có quá nhiều thời gian để cô đơn. Đâu phải kém tài hay xấu giai mà ng ta cô đơn. Ng có quyền lực càng cao, càng nắm nhiều trọng trách thì càng là ng cô đơn. Ai là ng cô đơn nhất VN, có lẽ là mí cụ trong bộ Chính trị. Cô đơn như ma tuý, đủ thì nó phát huy tác dụng làm con ng ta dám sống thật hơn với chính mình, khi đó ta độc thoại với chính cái ta. Còn cô đơn nhiều quá sẽ làm ng ta nghĩ vẩn vơ sinh ra lắm trò ......., làm ng ta mềm ra như bún.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta cô đơn?
    Khi đặt ra câu hỏi này có phải ta đang thấy mình bối rối.Nhưng khi đứng trước thực tế ta không khỏi chạnh lòng.Đúng là thường những người nắm càng nhiều trọng trách thì càng cô đơn.Nhưng như thế là họ cô đơn vì nghĩa vụ,trách nhiệm.Và biết đâu vì cái đó mà họ không cảm thấy cô đơn.Còn chúng ta những con người trẻ tuổi và năng động,đang có rất nhiều khát vọng và ước mơ của tuổi trẻ...tại sao? Tại sao lại cảm thấy cô đơn nhỉ.Hay cô đơn phải hiểu như thế nào?Thực là khó hiểu...
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này