1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao chúng ta cô đơn ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    tâm đắc với câu nói này nhưng nói gì thì nói cô đơn hay không thì cũng đưng có mà than thân trách phận,tại sao biết rằng mình cô đơn là do những thứ đó mà không biết cách thay đổi con người mình....Nói trên lý thuyết thì thế thôi chứ thực ra thì tôi cũng thế hehhehhe vẫn cô đơn mà không thể làm sao được.Thôi thì đành phải nghĩ một cách lạc quan thôi: Ngày mai trời lại sáng

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ luôn bảo rằng nó cô đơn , chẳng ai hiểu nó cả.
    Nhưng giờ nó ngộ ra rằng than vãn chẳng ích gì , cô đơn bởi vì nó thích sự cô đơn ,thế thôi !
    Kẻ ngu than vãn sao không ai hiểu mình
    Người khôn tự trách sao mình chưa hiểu được thế nhân (Trích)
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ah, cái câu của anh sunli, em cũng đọc ở đâu đó rồi, hay thật.
    hôm nay online, tự nhin nhận được một cái hay hay, hí hí....

  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vì chúng ta chưa thích yêu ?
    Vì chúng ta chưa gặp được 1 nửa của mình ?
    Vì chúng ta quá kén chọn ?
    Vì chúng ta vẫn còn nhớ đến tình xưa nghĩ cũ ?
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chả bít, thấy mấy ông bạn trong 80f không thích con gái. Chả hiểu sao nữa.

Chia sẻ trang này