1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao chúng ta thi trượt

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi visser_ba, 30/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    vì sao chúng ta thi trượt

    đầu tiên tui xin cảm ơn lời khuyên của các bạn trong box. những ngày qua tui đã đọc lại rất nhiều ý kiến của các bạn. các bạn nói rất đúng. nếu cái chết có thể giải quyết tất cả thì sau mỗi mùa thi sẽ có bao nhiêu người chết nhỉ. những ngày qua tui đã không nghĩ đến cái chết mà thay vào đó là tìm nguyên do tại sao lại trượt. đến bây giờ có bạn đã nghĩ ra, xong có người vẫn đang thắc mắc. tui lập chủ đề này hi vọng mọi người sẽ đóng góp những kinh nghiệm xương máu dể năm sau chúng ta thi tốt hơn. đầu tiên có lẽ là chúng ta hơi chủ qua trong kì thi này. có lẽ lúc đọc đề nhiều bạn chủ quan chăng? công bằng mà nói thì đề năm nay không khó đúng không. tiếp theo thì do chữ tôi quá xấu để có thể chấm được. có lẽ các bạn nam thì điều này hơi đau nhưng tui nói hẳn ra là nếu chúng ta còn viết chữ xấu thì không thể đỗ được đâu. hi vọng nhưng ai thi năm sau và các năm sau tiếp nên nhớ. tiên trách kỉ, hậu trách nhân. chúng ta có thể đổ tại cho nền giáo dục nước nhà, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình làm bãi đã chuẩn để không ai có thể bắt bẻ được chưa. có lẽ nguyên nhân do chúng ta mắc phải còn nhiều. mỗi người một kiểu. mong các bạn viết ra cho chúng ta rut kinh nghiêm. tiếp đó có lẽ là do những sức ép bên ngoài, nào là tương lai, sự kì vọng của mọi ngươi và rất nhiều lí do khác nữa. có lẽ không ai trong chúng ta không muốn nói ra những điểm yếu của mình. nhưng nếu không nói mà cứ giữ mãi thì sẽ như một khối u theo ta suốt đời. thà một lần đau đớn để cắt bỏ còn hơn giữ mãi đúng không.
    đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã

    [blue]
    chúng ta làm quen nhé
  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Thi trượt tôi thấy 3 lý do :
    1 - Chơi nhiều hơn học
    2 - Dính chưởng trước hoặc đang thi
    3 - Trí thông minh giời cho
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì do số phận : "học tài thi phận" mà.Có người giỏi đến mấy,giời ko cho đỗ thì còn lâu mới đỗ ! Thế nên bạn visser_ba cứ yên tâm,cứ học đi,khi nào đỗ nó sẽ khắc đỗ.
    Chúc bạn may mắn nhé ;-)
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    không hiểu trí thông minh trời cho nhiều quá mà vẫn trượt tức là làm sao nhỉ
    [blue]
    chúng ta làm quen nhé
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lười thôi. Anh nói thật, thi đại học ý mà, chỉ cần khoang 30% đầu óc suy nghĩ thôi, 70% là trâu vào. Ngồi làm hết bài tập từ quyển này sang quyển khác. Đọc đi đọc lại 5 lần 7 lượt lí thuyết.
    Có nhiều người lôi bộ đề ra, sẵn mấy quyển đáp án, cứ không làm được là lôi ra xem, cứ tưởng thế là xong, cuối cùng lại quên ngay. Xem giải cũng được, nhưng cốt yếu là phải thuộc.
    Nói chung là cứ thuộc lòng, hehe.
    Tất nhiên ai có đầu óc thì học sẽ nhẹ nhàng hơn, đấy là đương nhiên.
    Chúc chú năm sau may mắn.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  6. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    công nhận các bác nói đều đúng !85 toàn những người Văn giỏi ( Toán không giỏi) giá mà chúng ta sinh vao` thời đại quan lại nhỉ Đỗ phải bít ấy chứ
    nbd
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, giá mà chúng ta sinh vào thời chưa có súng ống, dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện nhể
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  8. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Vì sao????Vì sao tui cũng chả biết nữa thôi hãy đừng hỏi vì sao chúng ta trượt mà hãy cố ôn lại đi bạn ạ.hic hic
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chả phải lười đâu anh ạ,em ko nghĩ thế.Có những người học chăm lắm,nhưng vào phòng thi gặp những sự bất trắc mà mình không muốn,rồi luống cuống,làm bài ko tốt ! Như thế đấy!
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cái này thì chịu rồi.
    Giống anh năm nay thi Ngoại thương, hôm ngồi thi Lý, ngồi cạnh một thằng hút thuốc lá, hôi như pig ý, thế là cả buổi đầu óc cứ ong ong, chả làm được gì cả, hehe.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này