1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái cứ hay kêu ế chồng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 05/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thế này, hồi còn đi học, những đứa con gái nào kiểm tra xong than vãn ôi làm bài kém quá, chắc chết rồi blah blah, thế nào cũng là những đứa điểm cao nhất. Bọn làm kém thật thì không mở mồm than bao giờ.
    Đọc Rừng Nauy có đoạn nói, chỉ có bọn gái xinh mới hay kêu ca hôm nay trông mình xấu quá, không dám ra ngoài nữa. Còn gái nào tự biết thân biết phận mình xấu thật, không dám nói thế bao giờ.
    Cái này cũng tương tự thôi. Em nào vừa già vừa xấu cuống lên muốn lấy chồng thật, chắc chắn không bao giờ than ế, may ra than với bạn gái thân nếu nó cũng ế như mình.
    Đấy, nói thế cho các zai biết mà xem xét
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    ối, ném đá, ném đá!
    nhìn cái profile thấy mặt cũng BBQ, lại còn hao hao có nét giống người iu cũ của mình (tất nhiên là ko xinh bằng) vậy sao mà đanh đá quá!
    đọc lại đi nèo! mình viết có cách dòng đầy đủ mình chỉ chê là mấy chị í già thôi mừ ...
    .... còn NÁT là cái mình sợ
    ... chưa gì đã HOẮNG hết cả lên rồi, ko nên giật mình!
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy câu ms710 nói, mà muốn cầm cái cục gạch của mình, cho một phát. (hơi tiếc, chắc nghĩ lại, để xem cái đầu đất sét ấy có đáng ném ko). Các cụ bảo rồi" chim không nói kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe" hoặc chăng cũng phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nghĩ trước dăm ba lần trước khi viết. Nè, tui bảo, cái lý do:
    the first: giả dụ hoa hồng có nát thì phải hỏi ai là kẻ vùi hoa dập liễu chứ (chẳng lẽ dân les ah, ko phải male mà female chắc)
    the second: giả dụ hoa hồng có tàn (tức là già ý) thì phải xem nhân gian có người quân tử chăm sóc hoa giúp hoa lâu tàn không đã. (cái này thì thấy cs có nhưng không nhiều, như kiểu so bó đũa chọn cột cờ thôi)
    Còn cái việc than thở "ế chồng" ý chẳng qua là trời sinh đã thế, vui miệng nói, buồn miệng nói. Cũng ví như các chàng hay than vãn stress, buồn, chán...thì các nàng vẫn cứ phải nghe đó thôi (Mặc dù sự thật là chẳng có gì)
    uống cáichúc cho cái sự than ế chồng của chị em làm những người có "ý" phải ngậm tăm nhiều nhiều
  5. kiemtien2020

    kiemtien2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    con gái kêu ế chồng vì con trai kô chung tình
  6. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thì? chf́c là? quen miẶng nòi thĂ?, chf?ng nhèf lài nòi em 'Ăy nhiĂ?u ngưĂi theo lf́m à?? mà? cùfng cò thĂ? là? Ắ thẶt thì? sao
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Mình có vài ma muốn rước, nhưng vẫn ế. Sao vậy ta!
    cái vèng vèng, mình có thiếu k ta?!
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi xin lỗi 2 bác ạ ,giò em mới có thời gian vào đây ngó lại cái ...vì e bít đằng nào cũng sẽ có ng ngứa mồm nói kháy ng khác mà .Bác ạ (hdts cái j ấy ạ ) ...iem chả bít bác là zai hay gái ,em cũng chả thèm quan tâm ...điều thứ nhất ,chuyện ko liên quan tới mình tự dưng chõ mồm vào là ko hay đâu bác ạ ....Thứ 2,bác còn ném đá ném gạch ng khác ,nhỡ vào đầu ng ta ,bác đi tù mọt gông ,,,,chết thúi trong đấy thì chết
    Em cũng chả có í gì khi khó chịu với cách nói của bác Ms710 kia đâu ,chả qua thấy khó chấp nhận đc nên nói vậy thôi ...ko ngờ có kẻ ,nghe đâu tưởng nói mình ,nhảy vào dựng lông dựng lá lên đáp trả lại ngay ...nếu em mà nói động chạm j đến bác thì em xin lỗi nhá .Nhưng em nói thật ....trên đời này để ăn nói có giáo dục dễ nghe mới khó ...chứ ăn nói theo cái kiểu mất dạy ,châm chích ng khác thì ai chả làm được nói tùm lại ,thì í em là ng ta có là phò hay đĩ điếm như bác nói ,ng ta vẫn là con ngưòi ...và bác chả là cái điíu gì mà to mồm gâu gâu nói ng ta ko ra gì ....là cái loại này loại nọ ...có hắc là bác đã ra cái gì để phê bình con nhà ng ta hay chưa??.Bình thường ở đời ,càng những ng coi mình hơn ng khác 1 bậc thì sẽ là cái loại ko ra gì ...cò khi còn rất chán í chứ .....ôi em quá lời rùi ..... Nhưng mà em thấy tởm khi cứ pải tranh luận chuyện ko đâu với bác quá ....nếu bác là con zai ,mong sau này bác sẽ lấy đưọc 1 ng vợ tốt ,ko phải là 1 con phò hay nói 1 cách khác là điếm đĩ (Sr câu này e trích nguyên văn của bác nhé ) Thân !!!
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    dạo này các Mod đi đâu mà để chửi nhau loạn xạ lên thế này.
  10. lehoaithem

    lehoaithem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    theo tui bọn con gái học giỏi thì thường hay kiêu. Mà hay kiêu thì con trai nó sợ nên nó bỏ chạy là phải. Chính vì thế mà bọn nó thường kêu ế là pahỉ rui

Chia sẻ trang này