1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái khó hiểu đến thế nhỉ..................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phamthanhluan_84, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamthanhluan_84

    phamthanhluan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con gái khó hiểu đến thế nhỉ..................

    Con gái đúng là không thể hiểu hết được họ,muốn để được họ yêu mình quả là khó khăn...........Mệt lắm các bạn a nhưng mà không như thế thì không được.
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    luan oi
    chi cho mai anh di
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tai con trai khong chiu hieu day chu? co gang mot ti se thay con gai de thuong lam ma
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em vẫn còn ngố lắm.Chờ khi nào lớn hơn 1 chút nữa.
  5. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đã nói bao nhiêu lần rùi :
    " Có 2 lần người đàn ông không hiểu được phụ nữ đó là trước và sau khi ...chết "

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  6. Concaotrang

    Concaotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì họ là con gái
    Sâu thẳm trong khu rừng của tội ác và bóng tối, con cáo trắng cất tiếng gọi bạn đời
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hiểu vì con trai cũng khó hiểu chẳng kém, nhiều ng` bảo con gái khó hiểu nhưng dana nghĩ con trai cũng đâu có dễ hiểu đâu...nếu dễ hiểu thì có lẽ ng` ta chả yêu được nhau vì hiểu được rùi thì còn tìm hiểu và thấy yêu thương sao được nữa...
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chẳng có gì khó cả !
    NguyễnTrung

Chia sẻ trang này