1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái lại đi cắt tóc ????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_hunter

    x_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc hén? Năm nào tui cũng cắt tóc nè ,vào đúng ngày 21/11 đó.Chẳng có gì cả ,để cho nó dày hơn và gọn hơn thôi à còn may mắn nữa
    Con trai là con chó,con gái là chủ nhân,tình yêu là sợi dây xích  .Chó cắn chủ khi chó có chủ mới hoặc chó bị dại .
     
    <FONT face=System c
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại đúng ngày 21/11 nhể?
    Mình thì sẽ ko cắt tóc nữa , để dài luôn , dạo trước cắt đến bây giờ tiếc dã man !
  3. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    em cũng thắc mắc tại sao lại là ngày 21/11 mà cắt vào ngày đấy thì có gì mà may mắn nhỉ
  4. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    cắt đi cho xinh
  5. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chán đời cắt tóc đi tu !! hehhe
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Các ni cô cứ tu thế nào mà lôi được ông sư về làm trụ trì là hay nhất
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chả hiểu sao chị nằm mơ thấy em cắt tóc...xinh dữ...(đúng là dữ thật vì em đang cãi nhua với nhóc nào đó)
  8. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    thề oi` khi nào thi được đại học mới cắt
    oa`i em hiền thế này đâu dám cãi nhau với ai chứ
  9. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em cắt tóc 1 năm nay roài mà đến tận bây giờ mẹ vẫn lải nhải , cấm ko được cắt nữa, suốt ngày bắt để tóc dài.nóng phat khiếp đi được ý.
  10. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc, sao lại chỉ có cắt thôi nhỉ ? Uốn, nhuộm, duỗi nữa chi ? Bây giờ thời đại tân tiến, muốn có mái tóc như ý đâu khó ! Có điều cái răng cái tóc là gốc con người, làm sao cho người ta nhìn mình, 1 là ko đánh giá thấp, 2 là nói mình xấu chỉ vì ghen tị... hà hà...
    Nhớ hùi đó nhuộm tóc, má mi la wá chừng... hùi đi cắt bớt mớ tóc, hứa là khi về con sẽ nhuộm tiếp ạ... hhehehe
    Hùi đó tôi cũng có suy nghĩ ấu trĩ là cắt tóc để chấm dứt chuyện buồn nhưng sau nhìu lần như vậy tôi cảm thấy thà mình đứng ra chấm dứt mọi việc còn hơn nhờ mái tóc làm dùm mình. ặc ặc... mái tóc dễ thương chỉ dùng cho việc khác thui... hehe...

Chia sẻ trang này