1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

    Mình có 1 điều thắc mắc:vì sao con gái chúng mình thuở nhỏ luôn mơ về bạch mã hoàng tử mà không phải ô mã hoàng tử nhỉ(hoàng tử ngựa đen)?Hì hì...có ai trả lời được câu hỏi này không?
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thực ra người ta dùng Bạch mã hoàng tử là có nhiều nghĩa chứ không fải là cưỡi ngựa đen hay ngựa trắng gì cả. Hình như đã hiểu sai ý rồi, chẹp
  3. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ý mình đang hỏi về nguồn gốc xuất xứ của hình ảnh đó chứ không phải muốn biết về ý nghĩa bạn ạ.
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy màu trắng thuần khiết và trông đáng tin cậy hơn màu đen không? Đi ngựa màu đen chứng tỏ bản tính mạnh mẽ, nhưng màu trắng ở đây là cho sự lãng mạn và thuần khiết(mbản chất tình yêu nó thế bạn à), mà các cô công chúa trong truyện cổ tích ngày xưa là chúa hay mơ mộng , không biết làm sao mà trùng hợp thế, thế nên trông mấy anh hoàng tử cũng phải..lãng mạn cho hợp gu với các cô nàng hơn Tớ nghĩ vậy ,chả biết đúng hay sai, bạn nào biết nói hộ tớ cái
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì chưa bao giờ mơ về bạch mã hoàng tử như vậy .Chỉ mơ sau này người yêu của mình sẽ thương mình như ba ,chiều mình như ba,hiểu mình như ba,tính tình tốt như ba,nói chuyện hay như ba....nói chung là cứ đem ba ra làm mẫu.Nhưng bây giờ khi yêu anh rùi thì đa phần anh không giống ba lắm nhưng vẫn yêu.hi`hi`...
    Còn L nghĩ có nhiều bạn mơ về bạch mã hoàng tử có lẽ là ảnh hưởng của những câu chuyện cổ tích,những bộ phim hoạt hình thuỏ nhỏ thường xem,hay được kể.Và con gái thì thích được yêu thương,che chơ,chăm sóc,bảo vệ...
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa bạn nào giải thích được vì sao là ngựa trắng chứ không phải ngựa đen.Các bạn xem phim có thấy hoàng tử cũng có người cưỡi ngựa đen không và oai phong dũng mãnh chẳng kém bạch mã hoàng tử.
  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử ngựa đen và ngựa trắng cũng là đại diện cho 2 kiểu con trai trong xã hội này đấy các bạn ạ.Không lẽ các chàng cưỡi ngựa đen thì đen tối hơn?
  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, con trai cưỡi ngựa trắng thì trông sạch sẽ hơn, lãng mạn hơn và đúng chất công tử hơn, con trai cưỡi ngựa đen thì trông giống người hùng
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Vì màu trắng lãng mạng hơn.
  10. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Người anh hùng cũng lãng mạn lắm chứ đâu chỉ các chàng công tử bột.Mà việc sạch hay bẩn cũng liên quan sao hi hi..Mình nghĩ con gái thích tuýp con trai lãng mạn phong trần thì không quan trọng sạch sẽ quá đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này