1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anminh00

    anminh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi ngwời tranh cãi làm gì mà ghê thế, theo tôi thi trời sinh ra thế thôi mà,
  2. mailtogiang

    mailtogiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên từ chuyện bạch mã hoàng tử lại chuyển thành chuyện đong em Trà My nào đấy thế? Mọi người bàn ngoài lề quá.
    Còn người ta hay nói về hoàng tử bạch mã thì mình nghĩ là bắt nguồn từ truyện cổ tích đấy! Mình nghiên cứu truyện cổ tích từ bé đến giờ rồi. Trong truyện cổ tích không như bây giờ, bây giờ thì màu đen là màu sang trọng, còn truyện cổ tích lại khác. Màu đen là màu của con quạ, của mụ phù thuỷ hoặc đại loại là các thế lực đen tối khác. Còn màu trắng là màu của phe thiện. Chả phải là toà lâu đài bị ma ám nào cũng màu đen và sau khi được giải bùa phép thì nó lại chuyển sang màu trắng à? Chính thế nên ắt hẳn các hoàng tử đi cứu công chúa phải toàn là màu trắng và chẳng lẽ con ngựa của hoàng tử là màu đen à? Theo quy luật của màu sắc trong truyện cổ tích thì nó cũng phải màu trắng nốt.
    Chính thế nên mới có tên gọi là hoàng tử bạch mã và các cô bé mơ mộng hay đọc truyện cổ tích ( hay kiếm hiệp ) hay mơ về cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này. Còn bây giờ hoàng tử bạch mã là các anh đi xe xịn phóng vi vút ngoài phố.
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Phu nhân anh là tối thượng , lời của phu nhân là mệnh lệnh tối cao . Anh biết sai rồi. Anh chừa rồi.
    To em co_be_ngay_tho : Anh trót dại lỡ lời, thực ra anh không có ý đánh giá thấp cái topic của em đâu, vì nó kéo dài đến 9 trang chỉ trong có vài ngày thì chứng tỏ cái chủ đề cũng không tệ chút nào đâu . Anh quen ăn nói bỗ bã nên có lúc làm người khác phải buồn, mà cụ thể ở đây là em . Anh hứa lần sau nhất định không ăn nói linh tinh nữa, kẻo lại không được ăn cơm nhà thì chết
    To BA : Mà em tặng bài hát bài hiếc gì cho ai thế kia? Sao chiến sĩ đấy được 8 điểm mà còn có bài hát , anh 6,5 thì em chả nói năng gì là thế nào?
    To Iron man : Đề nghị chiến sĩ không câu bài hát của vợ hiền của tôi nhé
  4. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn giải thích khá là logic nhưng bị trùng lặp với ý của người khác và chưa có sự sáng tạo mới mẻ nào(không yêu cầu logic).Dù sao bạn cũng đã post bài và không ghi rõ là có tham gia thi hay không nên Trà My vẫn chấm bài của bạn.Trà My chấm bài này 6 điểm.
  5. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ tặng nhau các thứ vì những lí do khác, đâu phải vì mấy cái điểm mà mình cũng chẳng biết là ai chấm kia đâu - ý mà mình được 8 điểm nhỉ - chẳng nhớ gì cả - cao fết đấy chứ
    Mà em ý là vợ ấy từ bao h thế
  6. mailtogiang

    mailtogiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ủa mấy bạn thi cái gì vậy? Nghe có vẻ rôm rả nhỉ?
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ là vợ chồng từ kiếp trước cơ
    Thế còn anh bạn, là gì mà mùi mẫn với vợ tớ thế
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng bao giờ mơ ước có 1 hoàng tử đến " đón " tôi đi như thế cả
    Đơn giản tôi là chính tôi
    K fải 1 nàng công chúa
    nên chỉ cần có 1 ng nào đó yêu tôi vì tôi là tôi thôi
    thế là quá đủ
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn không buôn chuyện riêng trong này nhé. Thành viên cô bé ngây thơ chỉ nêu ra vấn đề để cùng các bạn thao luận và nghe ý kiến của mọi người thôi. Bạn nào thích tò te tí te thì PM cho "nàng". Have Fun!
  10. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không dùng nick nay để viết bài, giờ dùng lại nó kẻo để lâu quên password mất
    Nào để thử làm một bài phân tích vì sao không dùng từ : Ô Mã Hoàng Tử mà phải là Bạch Mã Hoàng Tử
    Thứ nhất: Ngựa Ô thường chỉ dùng làm ngựa chiến, nó ngắn liền với hình ảnh của chiến binh.
    Thứ 2: Các cô gái mơ đến Bạch Mã Hoàng tử là vì, nó có truyền thuyết từ một câu chuyện từ hồi Trung cổ, cái gì cũng có lịch sử của nó.
    Thứ 3: Vì sao lại là trắng mà không phải là đen, theo theo vấn đề tâm linh học thì những người có tâm hồn trong sáng thì khi ngủ thường nhìn thấy màu trắng, nó biểu hiện một điều gì đó thanh tao, không vẩn đục vì dù sao các cô công chúa hay tiểu thư con nhà quyền quý thời xưa thường bị cấm cung ít va chạm nên đầu chưa có sỏi, thế nên chỉ mơ đến những điều tốt đẹp.
    Thứ 4: Hình ảnh một kỵ sĩ với con ngựa ô trong khá là mạnh mẽ dũng mãnh nhưng nó cũng như hình ảnh 1 bóng ma, chắc trong chúng ta điều xem phim Kỹ sĩ không đầu rồi thì thấy là tay kỹ sĩ đó cưỡi 1 con ngựa Ô lực lưỡng.
    Thứ 5: Lại nói về vấn đề lịch sử, câu Hoàng Tử Bạch Mã xuất hiện từ thời kỳ Trung Cổ, là thời đại mà những cuộc chém giết giữa các tiểu vương và lãnh chúa diễn ra như cơm bữa thì hình ảnh một chàng trai cưỡi một một con Bạch Mã tạo một ấn tượng hiền hoà hơn. Ngựa ô, ngựa vàng và ngựa nâu là ngựa vẫn dùng để làm ngựa chiến vì nó không nổi bật, dễ nguỵ trang, dễ lẩn trốn. Còn ngựa trắng thì dễ bị nhận diện hơn.
    Chính vì thế khi các chàng trai công tử hồi đó nếu muốn đi ve gái và tạo ấn tượng với các nàng thì cưỡi ngựa trắng để làm nổi bật lên trước đám đông.
    Còn một điều nữa mà chắc ai cũng phải biết, ngựa chiến thường là ngựa đực nhưng mà Bạch Mã mà vị Hoàng Tử cưỡi đi tìm công chúa lại là một con ngựa cái.
    Còn điều này, có bạn nào nói ngựa một sừng là ngựa trắng thì còn một câu chuyện nữa, con ngựa đầu đàn của giống ngựa trắng một sừng trong các câu chuyện cổ tích là con ngựa Ô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này