1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn có nhiều tìm tòi đấy.Trà My chấm bài này 6,5 điểm +4 tìm tòi mới(các dòng tô màu,mỗi tìm tòi 0,5 điểm) tổng cộng là 8,5 điểm.Vậy là có 3 người đang cùng dẫn đầu rồi,không biết đến cuối cùng có ai được 9 điểm thì...hi hi..
  2. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vì ngựa trắng trông sạch sẽ hơn ngựa đen ...
  3. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trà My ơi ! Nếu mình dùng tất cả các câu trả lời ấy + thêm câu này nữa thì chắc được 9 điểm của Trà My đấy nhỉ :
    "hoàng tử cưỡi ngựa trắng nhìn nó ái lắm , mà ái thì mới ngây thơ"
    Mình nghĩ câu này được 0.5 điểm đấy
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cái gì?Vớ vẩn.Treo nick! Liệu hồn!!!
    To co_be_ngay_tho : Để BA đóng góp chút chứ nhỉ Con ngựa trắng có thể là xuất phát từ cờ vua--> bên trắng luôn được đi trước. Còn các cô công chúa, thì các cô cũng nhiễm một phần tâm lý của các bà nội trợ (dù chẳng phải mó tay vào việc bếp núc bao h ) là cứ thấy cái gì ưu tiên hay khuyến mãi là sang mắt lên, chẳng cần biết mình có trúng hay không, cứ phải đi mua trước cái đã (hình như mình chưa bao giờ trúng ). Ngựa trắng cũng thế thôi, được đi trước thì ai chả thích, dù biết có thể mình chẳng về đích trước bao h .
    Đi đầu chẳng biết đi đâu
    Đi đâu không biết đi đầu..cứ đi

  5. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Ồ! bình thường thôi, vì người ta đã coi chuyện đó quá bình thưởng, nó trở thành hiển nhiên. Con gái mơ về Hoàng Tử là hợp lẽ tự nhiên nên được khuyến khích. Với lại nếu đọc toàn truyện cổ tích châu Âu thì mê hoàng tử là đúng rồi.
    Còn "màu trắng là sạch, đẹp, tinh khiết, hoàn hảo ... " thì đã được khắc vào óc từ nhỏ rồi:
    - Trắng sạch hơn Đen. Bụi bẩn thường là màu đen.
    - "Cô giáo em da trắng như trứng gà bóc"
    - "bé Hà mặc váy trắng đẹp quá!" hoặc "chú Hà có hàm răng trắng phau, chứ không nhuộm đen như bà ngoại"
    - "Em viết thư cho chú bộ đội trên tờ giấy trắng tinh"
    - "Ngôi trường em tường trắng ngói đỏ, thơm mùi Dulux"
    Bây giờ mình qua châu Phi, lập gia đình với người da đen, nghe hát ru châu Phi từ nhỏ, và lớn lên nghe nhạc Hip Hop, không mua búp bê Barbie, nhảy múa quanh đống lửa, quen với đêm tối, ban ngày tránh nắng, đọc truyện cổ tích châu Phi, sau đó qua xứ lạnh như Xibêri sống, mặc đồ màu đen là chủ yếu (vì lạnh)... Thử hỏi thế hệ sau như thế nào? Lúc đó các cô gái chắc sẽ mơ về một anh chiến binh da đen bóng, cưỡi ngựa vằn.
  6. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khi hoàng tử đến với một ai đó, tại sao chúng ta cứ phải để ý chàng ý cưỡi con ngựa màu gì nhỉ, ngựa bạch hay ngựa ô cũng đều là những chú ngựa xinh đẹp, chúng ta hãy để ý một điều rằng, trái tim chàng mang đến cho mình là trái tim như thế nào? Một trái tim chân thành, chung thủy đi với một con ngựa ô vẫn đẹp hơn gấp ngàn lần một trái tim giả dối, thực dụng mà lại đi với một con ngựa bạch xinh đẹp thì thật là...
    1...2....3...4...5 ngày nữa là we meet together, anh hén
  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích 1 phần lớn là từ Ba Tư(Irag) nữa đấy bạn ạ.Hình ảnh hoàng tử Ba Tư cũng đẹp không kém đâu.Bài của bạn Trà My chấm 6 điểm+0,5(tất cả dòng màu đỏ thực ra có 1 ý)+0,5 điểm(dòng màu xanh,có sự hài hước)=7 điểm.
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...Bài của Dec và BrokenAngel đều sáng tạo cả,tiếc là chỉ có 1 ý.Nếu Trà My mà chấm thì chắc cả 2 bạn cộng lại được 1 điểm .Để tránh xảy ra sự hiểu lầm đáng tiếc gây ảnh hưởng đến uy tín Trà My như vụ việc vừa qua mình quyết định e*** lại giải thưởng như ban đầu:Trà My sẽ tặng bạn nào đạt điểm cao nhất khi trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu Topic 1 thiếp chúc mừng năm mới nhân dịp Tết Âm lịch sắp tới.Khi chấm điểm thì ngoài mục đích đem lại niềm vui cho mọi người thì Trà My cũng muốn mọi người vào đây khi post bài sẽ post những bài có chất lượng xây dựng topic.Chúc mọi người có được những giây phút thư giãn thoải mái khi vào đây.
  9. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, mình tưởng qui định là sau khi phát động cuộc thi, mỗi người chỉ được viết 1 bài dự thi. Sao bây giờ lại có hình thức là nộp bài thì rồi, nếu thấy sai vẫn có thể sửa và bổ sung sao, thế thì còn gọi gì là thi nữa. Cuộc thi công bằng nhất là chỉ 1 bài dự thi và chỉ chấm 1 lần, như thế nó mới ý nghĩa. Đấy là ý kiến của mình thấy như vậy thôi.
  10. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được nộp 1 lần thôi bạn ạ.Có ai viết bổ sung mà được cộng thêm điểm đâu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này