1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này chắc lock nick của đồng chí vào chắc sẽ phù hợp hơn đấy. Không theo dõi từ đầu thì đừng đứng ngoài mà gáy linh tính nhé.
  2. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh koibitoyo ơi ! Em định tặng card cả 3 người đồng giải nhất mà (nếu không có ai được 9 điểm).Nếu dùng thêm câu hỏi phụ thì mang tính chất ăn thua quá anh ạ,dù sao vui là chính mà anh.Mà thời hạn cuộc thi đến hết tháng 1 cơ(em cũng muốn Topic này sống lâu 1 tí),anh lo lắng hồi hộp ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh làm Trà My cảm thấy mình mang tội nặng lắm.Thư giãn đi anh koibitoyo ạ.
    Được co_be_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 11/01/2005
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nói làm gì cho mỏi tay hả chiến sĩ, thể loại này tôi đoán chắc chỉ đọc hai trang đầu + hai trang gần cuối là kịch kim, thấy mấy bài spam vớ vẩn là suy ra lung tung (chậc, rất tiếc là có mình trong số này ) đây mà. anh em ở đâu vào post bài tiếp đi, vẫn còn từ giờ đến cuối tháng cơ đấy, tớ có điểm rồi, giờ muốn bổ sung cũng chẳng được
  4. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc thi vẫn tiếp tục nên Trà My xin phép được đưa Topic trở lại trang 1.Trà My vẫn đang mong chờ các bài viết có chất lượng của các bạn.
  5. travellervn

    travellervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết đôi cánh của thấn Tình Yêu màu gì không? Màu trắng đấy. Bạn có nhớ các nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích thường mặc màu gì không? Cũng màu trắng đấy. Chẳng phải nhiều lúc mơ mộng, các cô gái thường nhìn lên bầu trời sao? Mây có màu gì? Trắng phải không?
    Vậy tại sao ngựa của chàng hoàng tử lại có thể mang màu khác má không phải là màu trắng, màu gợi lên cả tình yêu, cổ tích và mơ mộng.
    Làm sao một cô gái lại có thể hình dung chàng hoàng tử của mình, người đặc biệt nhất trên đời, lại có thể cỡi một con ngựa vàng tầm thường được. Còn ngựa đen ư? Bạn có bao giờ nhìn vào bầu trời đang dông gió, mây đen giăng khắp nơi mà thấy một chàng hoàng tử lãng mạn với cành hoa hồng trên tay không?
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn bị lặp ý giải thích về màu sắc nhưng vẫn có sáng tạo khi viết lặp ý.Trà My xin được chấm bài này 7 điểm+0,5 điểm(dòng màu đỏ)=7,5 điểm.
  7. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bé Trà My đang bóc lịch trong tù,giúp Topic của bé trở lại trang 1 nhé.
  8. travellervn

    travellervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    (Không liên quan đến bài trước)
    Chà, xong việc nhà rồi! Cô bé lại tiếp tục chống cằm nghĩ về người "đặc biệt" nhưng "chưa biết mặt" của mình:
    Đó không thể là thằng hàng xóm được, đồ "mặt búng ra sữa"! Đó không phải là "anh" lớp trưởng được, đẹp trai đấy nhưng "mọt sách" và "ông già quá". Đó cũng không thể là David Beckham được, dạo này "anh ta" lăng nhăng quá. Rắc rối! Đó phải là chàng trai hay hơn các chàng trai khác kìa, một chàng trai mà các cô nàng khác phải ghen tị với mình kia, vì nếu không, chẳng lẽ mình phải ghen tị với bọn nó!
    Chỉ có hoàng tử trong chuyện cổ tích là thích hợp nhất thôi. Tại sao vậy cà? Hoàng tử thì chắc chắn là đẹp trai và tài ba hơn mọi nguời rồi vì anh ta là con của người tài ba nhất nước (vua) và xinh đẹp nhất nước (hoàng hậu) mà, với lại anh ta lại được học với những thầy giỏi nhất nước nũa chứ. Có nhiều hoàng tử lắm không? Làm sao có được, một nước chỉ có một ông vua thôi, mà theo chính sách hiện nay, thì vua chỉ có 2 con thôi, trong đó thì một nguời phải là công chúa rồi, vậy hoàng tử là duy nhất trên đời. Ai có thể hơn được hoàng tử nhỉ? May ra chỉ có vua thôi, nhưng đừng nghĩ đến ông ta, vì hoàng hậu mà ghen, bà ta cho một trái táo độc là đau bụng 3 ngày thôi.
    Vậy người "đặc biệt" đó là hoàng tử rồi. Nhưng gặp hoàng tử bằng cách nào đây? Người đó phải từ xa, đến gần ... rồi mỉm cười với mình kìa, vậy mới lãng mạn chứ! Kiểu này hoàng tử không đi bộ được rồi, chẳng lẽ mình đứng đó đợi anh ta đi bộ cả nửa tiếng à! Anh ta phải đi bằng một cái gì để đến thôi!
    Để xem, bay bằng những đám mây? Thôi, sao giống Tề Thiên quá! Bằng thảm thần? Trời, Aladin là ăn trộm mà, đâu phải hoàng tử gì đâu. Bằng chim ưng? Giống Xinbát bị chim quắp hả? Từ dưới đất chui lên? Hoàng tử của mình sao giống ông địa được! Vậy cho anh ta cưỡi cái gì đi. Ô tô? @? Không được, cảnh lãng mạn nhất là cảnh thiên nhiên, có núi, có cánh đồng, và không có đường nhựa, mấy cái đó là sao đi được, mà có đi được cũng xấu lắm. Ngựa là hay nhất, dù sao vẫn oai phong hơn cưỡi lạc đà, hay đà điểu rồi.
    Vậy là, từ xa, một chàng hoàng tử tuấn tú trên một con tuấn mã tiến về phía mình. À quên, ngựa màu gì nhỉ? Màu vàng? Không được, nhìn từ xa chắc giống con bò quá! Ngựa vằn? Ổng, ý quên, ảnh, đâu phải là Tarzan đâu. Ngựa ô lực lưỡng. Á, hay đó, chắc không giống trâu đâu ha, nhưng mà sợ không hợp màu. Này nhé: mình đứng trên bãi cỏ xanh, ngắm mấy bông hoa rung rinh trong gió, hay đứng bên bờ biển xanh, hay ... đứng đâu nữa, màu đen cũng chẳng hợp với cảnh gì hết! Màu trắng là hay nhất!
    Màu trắng phối với cảnh nào cũng được, tượng trưng cho sự chân thành của chàng, chứng minh là chàng sạch sẽ (ngao du khắp nơi mà ngựa vẫn trắng tinh như được giặt bằng Ômô kia mà, mà sạch như vậy thì đến gần mình mới không có mùi), lại giống màu của chiếc @ nữa chứ, thật tuyệt! Nếu sợ đi trên đồng cỏ xanh, ngựa của chàng bị bẩn thì coi như mình đứng trên bờ biển vậy, chàng rong ruổi ngựa trắng dọc bờ biển xanh, tiến gần đến mình và ....
    Vậy là, một bạch mã hoàng tử nữa lại xuất hiện trong tâm trí của một cô bé.
  9. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nếu Trà My không chấm bài này 9 điểm thì là tự dối lòng mình.Quá hay!Rất sáng tạo và hài hước thoả mãn hoàn toàn các yêu cầu Trà My đặt ra(lúc đầu Trà My định chấm bài này 10 điểm cơ đấy nhưng xét lại thì vẫn thấy thiếu thiếu gì đó...hi hi).Vậy là 3 người 8,5 bị rớt đài rồi,Trà My cũng thấy thật là bất ngờ khi có bài viết đạt đến điểm 9.Chúc mừng bạn,nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc,chúng ta hãy chờ xem biết đâu điều kì diệu lại xảy ra lần nữa.
  10. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Zell ! tớ lấy nick thằng Dec Tại tớ vẫn chưa mãn hạn tù hì hì ! Tớ thấy bài này rất được , hóm hỉnh sáng tạo ! Tớ xin nhường tấm thiệp cho ấy đấy ! Mặc dù hơi tiếc vì em Trà My ko tặng tớ thiệp nhưng ko sao , dù sao cũng vui rồi ! Tớ xin chịu thua !
    Trà my ơi ! Hay gửi cho anh tấm thiệp riêng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này