1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. travellervn

    travellervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bạn và THANK TRA MY A LOT! Kiểu này chắc mình bị stress vì hồi hộp chờ kết quả cuối cùng quá !
  2. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trà My nghĩ bạn cứ thư giãn chờ cuộc thi kết thúc thôi chứ với điểm 9 thì khó có ai đạt nổi đấy.Xem ra cuộc thi càng ngày càng khó.Thực ra Trà My cũng hồi hộp lắm...hix hix....Qua bài viết của bạn Travellervn Trà My mong các bạn tham gia post bài dự thi hiểu được các tiêu chí chấm điểm cao mà Trà My đã đạt ra từ đầu:sáng tạo+hài hước+đủ độ dài cần thiết.
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm. Mình vote tặng bạn 5* để khẳng định việc bạn sẽ cán đích đầu tiên, thế nên bạn cứ thư giãn và đợi vào đêm giao thừa sẽ có một người gửi thiệp điện tử cho mình nhé..
  4. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi mọi người vào đây muốn post bài đều phải suy nghĩ rất kĩ để post được bài có chất lượng.Trà My rất quí trọng những bài viết có chất lượng đó.Vì cuộc thi vẫn đang tiếp tục nên Trà My xin phép đưa Topic trở lại trang 1.
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào các em còn mơ thì mình vẫn còn cơ hội hơ hơ hơ
    ( a di đà phật , lại đang lừa 1 em nữa rồi )
  6. travellervn

    travellervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn nói như vậy, mình cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu có bài khác tốt hơn thì cũng hay, vì sẽ làm cho topic có chất lượng hơn, và sẽ làm Trà My vui thêm .
    Mình tình cờ vào topic này, thấy chủ đề hay hay và vui vui, lại thêm có quà nữa (mà mình thì rất thích quà ) nên cố gắng tham gia. Nếu xui xẻo mà không nhận được quà thì coi như giúp thêm một chút vui vậy . Mong là chủ đề này còn sôi động đến phút cuối!!
  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có cuộc thi Miss box sôi động đang diễn ra nên Topic của mình ế khách quá....hu hu....
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạch Mã Hoàng Tử!
    Danh từ này đã có từ rất lâu rồi, từ hồi tôi còn đi chiếc Chaly trắng 50cc đời 1980, tuy đời 80'' nhưng máy thì vẫn là máy 79 đời máy cối.
    Chính xác là nó bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích của Anderssen - Người Đẹp Ngủ Trong Rừng.
    Danila, công chúa xinh đẹp của một vương quốc cổ tích cũng nổi tiếng xinh đẹp. Một lần đi chơi trong rừng, Danila đã bị gai của một bông hồng tuyệt đẹp đâm vào ngón tay. Vậy là theo lời nguyền, Danila sẽ ngủ mãi mãi... mãi mãi... chỉ có nụ hôn của một chàng trai, với tình yêu thật sự và trong sáng mới khiến nàng tỉnh lại. Và cuối cùng người đã trao nụ hôn cho Danila chính là một chàng hoàng tử, tới trên một Bạch Mã.
    Bản thân con Bạch Mã không có ý nghĩa gì cả, nó chẳng biểu hiện cho tính lãng mạn hay tính dịu dàng, hay tính vân vân và vân vân. Người ta nói Bạch Mã Hoàng Tử chỉ là một biểu tượng cho một tình yêu chân thành và nguyên sơ. Còn bản thân Bạch Mã thì sao? Thực tế, nó là loài ngựa bạch tạng, khả năng nhìn ban ngày rất hạn chế, tầm nhìn kém, nó chỉ tinh tường vào ban đêm. Hơn nữa, chiếc chaly đời 80 máy cối của tôi rất ít khi chịu nổ máy sau phát đạp thứ.... 20. Bộ chế hoà khí của nó dùng "cánh ****" làm cửa xăng, đánh lửa bằng má vít - kém.
    Ngày nay, và cả ngày xưa, các cô gái vẫn ngủ li bì cho tới tuổi 23, 24 để đợi một Bạch Mã Hoàng Tử, hay @ Hoàng Tử, hay Force hoàng tử, hay Dylan Hoàng Tử.... Hay BMW 325 Hoàng Tử, Mercedez Hoàng Tử.... Nói chung tuỳ từng loại, máu trắng không phải là màu đắt nhất, thậm chí các Hoàng Tử còn dán con chiến mã của mình thành màu đỏ, màu xanh, v.v...
    Công chúa của tôi không hề mơ ngủ, tôi và nàng đã có một cuộc tình sóng gió khi cả hai đều... đi bộ.
  9. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn khá hay nhưng tiếc là nghiêm túc quá.Khi Trà My đọc bài của bạn thì trong đầu cảm thấy lâng lâng..... "buồn ngủ".Có lẽ giọng văn của bạn hơi đều đều và trong bài có nhiều từ "ngủ" quá chăng.Rất cám ơn bạn đã đóng góp.Trà My xin được chấm bài này 7,5 điểm.
  10. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhân tài của Vương quốc tình yêu đã hết.Anh nghĩ bé Trà My có thể kết thúc sớm cuộc thi và trao giải đi thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này