1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    tự dưng vào viết linh tinh rùi bị em pé chấm 7,5. khổ chưaaaaaa???.già rồi, anh chả biết lượng sức mình rì cả...... hehe.... em thấy vợ chồng anh mặc áo trắng đi bộ là giống bạch mã lắm rồi.... ......
    bình luận vài câu cho đỡ xì pem cái nào: hồi trước học pha màu thì toàn màu trắng pha với các màu khác để tạo ra các màu mới chứ hình như chả thấy có màu nào pha vào nhau để tạo ra màu trắng cả----> màu trắng là tinh khôi lắm đấy...----> đã là hoàng tử thì phải tinh khôi chứ thế nên cưỡi con bạch tạng là phải rùi........... nói thật, em vẫn thích hoàng tử của em cưỡi ngựa đen hơn, trông men ni hơn với lại có cảm giác là màu đen có pha màu gì vào thì vẫn cứ là màu đen- cái cảm giác vững bền lắm........ chứ ngựa trắng trông.... chẹp.... vẩy con bút bi cái là ra ngựa đốm hay ngựa lai tạp ngay lập tức....... xin hết, em thơ ngây ơi, đừng chấm điểm chị nhá, em làm chị nhớ đến bà giáo dạy Văn hồi còn học phổ thông,chiên gia cộng thêm 0,5 vở sạch chữ đẹp, sợ sởn cả gai ốc.... hix
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn khá hay nhưng tiếc là nghiêm túc quá.Khi Trà My đọc bài của bạn thì trong đầu cảm thấy lâng lâng..... "buồn ngủ".Có lẽ giọng văn của bạn hơi đều đều và trong bài có nhiều từ "ngủ" quá chăng.Rất cám ơn bạn đã đóng góp.Trà My xin được chấm bài này 7,5 điểm.
    [/quote]
    Khổ thân bác Unknowdevice, một đời đầy chiến tích nay lại chết thảm dưới tay một bé tin còn ngây thơ, đúng là sinh nghề tử nghiệp. Đọc bài của em twinkling lần nào cũng thấy buồn cười. hehe . Không có gì spam đâu đấy, anh đang mở bài
    Ngựa trắng ở Việt Nam cướp đâu ra nhỉ, chẳng qua nhí nhố học đòi nước ngoài thôi. Phần lớn phụ huynh thời đại này đều sùng hàng ngoại, và cũng mong muốn con họ thành một cái gì đại loại thế. Em bé ngay thơ cũng vậy, cũng là sản phẩm của họ. Vì thế ngay từ nhỏ các bé đã bị nhồi nhét nhưng hình ảnh kiểu như bạch mã hoàng tử (Châu Âu), người đẹp ngủ trong rừng (CÂ), thuỷ thủ mặt trăng (Nhật Bản), Alibaba (Thổ)...
    Thôi trả viết nữa...,..đừng chấm điểm anh nhá[:D
  3. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Trà My cũng biết 1 chút về pha màu:nếu tất cả các màu pha vào nhau sẽ ra màu trắng bạn ạ.Nếu bạn dùng 1 vòng tròn trên đó có tất cả các màu cơ bản và quay vòng tròn đó thật nhanh thì sẽ chỉ nhìn thấy màu trắng thôi.Nếu như vậy thì màu trắng không thể tượng trưng cho sự tinh khiết mà phải là sự hỗn tạp mới đúng.
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tại các cô gái chưa hết tuổi đọc truyện cổ tích.................còn vấn đề ở đây tôi nghĩ là tại sao phải là hoàng tử chứ không phải là cái thứ khác??????
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bị dụ dỗ lại sẵn tính bon chen nghe lời em thơ ngây, cho bút màu vào chậu xoay tít mà thấy toàn màu đen... nghĩ kể mình cũng ngố thật!.....
    Chị nghĩ màu trắng tinh khôi vì màu nào tô đè nên màu trắng cũng hiện màu đẹp và khá thật ( chẹp, mình ngoại đạo thật nhưng do là bình thường vẫn tin là như thế...).... còn màu gì tô lên màu đen cũng chỉ là màu đen thôi ( đứng về khía cạnh bút màu, còn sơn Nippon thì chịu...)
    Ý kiến ý cò tí thôi, ko tham gia chương trình defense online đâu nha''....
  6. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bé Twinkling này zui tính phết,bé Trà My dạy dùng vòng tròn có các màu cơ bản quay thì ra màu trắng(đây là 1 thí nghiệm vật lí nổi tiếng) chứ có dạy bé Twinkling cho bút màu vào ngoáy đâu=>suy ra bé Twinkling....he he
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?
    Vì tương truyền theo các cụ kể lại thì hoàng tử thường rất đẹp trai. Hoàng tử thì chắc chắn phải là con của vua rồi, con vua thì tất nhiên là rất giàu. Đi ngựa trắng chứng tỏ rất sành điệu.....như kiểu bây giờ người ta đi @ ý. Vậy làm gì mà con gái chả mơ......chỉ khổ những ai không phải hoàng tử, chả cô nào thèm mơ đến cả......
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ngây ngây thì nói đến hiện tượng có tính quang học, còn Twinlinlingling thì lại có thiên hướng về hội hoạ.
    Cả hai em đều... rất hay, nếu được phép (chỉ mơ thôi) bỏ vợ, anh sẽ chọn.... em... Twinkling. Vì dù sao, anh vẫn thích em Twinkling hơn, đơn giản vì em Twinkling rất.... xinh.
    Lâu rồi mới gặp "chị" Twinkling, sao dạo này đi đâu mất thế, hay là dùng nick khác? Nếu có thì PM cho anh biết với.
    Còn về chủ đề của topic này, về Bạch Mã Hoàng Tử, với các cô gái, rồi sẽ đến lúc Bạch Mã Hoàng Tử sẽ bị tử hình. Cái chết của hắn sẽ mở đường cho những thằng mặt mụn, hôi nách, gày nhom, béo ị, v.v... tiến vào tiếp quản.... vật chủ.
    Tôi thích nói đến cái cách mà Bạch Mã Hoàng Tử sẽ chết như thế nào.
  9. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hehe hoàng tử bạch mã ,mặc quần áo trắng tất nhiên phải chơi hàng trắng rồi ! hi hi chắc sẽ chết như thế .
    Nhưng bạch mã chết rồi sẽ đến hồng mã ( chơi hồng phiến ) , các chàng béo ục ịt và mặt mùn chắc còn phải xếp hàng lâu
  10. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Mở bài: anh UKN, lâu lém mới gặp, em tưởng từ ngày lấy vợ anh đang cần mẫn xếp tã với cho con... bú rồi... hehe......
    Cả nhà cả cửa em chỉ có mỗi cái nick này thôiTại dạo vừa rồi bị mắc "nghiện" đọc chiện của vợ chồng anh, bỏ bê học hành nên em phải đi cai nghiện 1 thời gian.... hix.....(đấy tất cả là tại anh, hại chị Liên chưa đủ còn hại em ). Dạo này ốm yếu què quặt quá với lị ko thấy hứng thú với các topic mới gần đây nên ko dám ý kiến ý cò gì, tự dưng hôm trước thấy topic của cô bé thơ ngây nì hay hay, mà giang hồ đồn thổi là cô pé dễ thương lém nên em cũng bon chen nhẩy vào tham gia cho topic đông vui......
    Thân bài
    Thơ ngây àh, câu đầu tiên của topic em viết là "vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử mà ko phải ô mã hoàng tử?" -----> có chị hay mơ về hoàng tử cưỡi ngựa đen ( ko biết có phải tại hồi bé đã đọc dũng sĩ Hesman sớm quá ko? hix ), từ bé đã mê màu đen và cho rằng màu đen là màu chân thật nhất mà lại rất bí hiểm..... Màu trắng có thể đẹp, sáng và sang nhưng ko có chiều sâu, thế nên mỗi lần chị nhìn thấy 1 con ngựa trắng là chỉ thấy nó là 1 con ngựa đơn thuần thôi, ko có bề sâu hay theo chị là tâm hồn như chú ngựa đen ( có khi cô bé đổi tên topic cái nhờ.....).......
    Các cô bé đọc chiện cổ tích nhiều thì chắc là thích ngựa trắng rồi ( chả như mình toàn 7 viên ngọc rồng với lị Hesman. chẹp ). Mấy chuyện cổ tích đó lại phần lớn xuất phát từ Bắc Âu. Ở bên này chị chú ý thấy là bọn dân Bắc Âu lạnh quá nên tóc nó trắng tinh như màu lông bờm ngựa ( thế thì còn nói gì đến ngựa ). Thế nên, theo phong cách Châu Âu thì hoàng tử tóc trắng phải cưỡi con ngựa trắng trông mới có vẻ logic ( còn bọn nó mà viết là hoàng tử tóc nâu là điêu dấy...... chắc hoàng tử nhuộm tóc )..........chẹp, mình nghĩ thế nào thì viết thế, có chỗ nào nghe buồn cười thì.... mọi người đừng cười....
    [/quote] về Bạch Mã Hoàng Tử, với các cô gái, rồi sẽ đến lúc Bạch Mã Hoàng Tử sẽ bị tử hình. Cái chết của hắn sẽ mở đường cho những thằng mặt mụn, hôi nách, gày nhom, béo ị, v.v... [/quote] -------> bé thơ ngây cứ đề phòng chú UNK này nhá, chú đang tự tả chân dung đấy.......... chúc mừng anh UNK, sau khi Bạch Tạng Hoàng Tử bị tử hình là thời của anh còn rì..... em đang chờ anh tiếp tục câu chiện Bạch Tạng Hoàng Tử bị tử hình ntn?
    @ Dec18: "suy ra bé Twinkling..." ---> làm seo????... nghe em thơ ngây nói thế thì thử thực hành thôi chứ..... có bít cái thí nghiệm rì đâu....hix.
    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 18/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này