1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    có đấy cô bé ạ, vì lãng mạn=sạch sẽ+đẹp trai+hào hoa+lãng tử+mái tóc bồng bềnh+thanh kiếm+..con ngựa trắng
  2. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ khác:lãng mạn=hào hoa+lãng tử+thông minh+khả năng cảm thụ nghệ thuật....+con ngựa màu gì chẳng được(mái tóc bồng bềnh làm gì vậy?=>nhìn ẻo lả quá)+vũ khí gì chẳng được(cứ gì cứ là kiếm)..
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    tiêu chuẩn ngày xưa mà cô bé, thời bây giờ anh hỏi cô bé nhé, có ai còn đi ngựa và vác kiếm để tỏ tình không?
    Cô bé hỏi về quan niệm ngựa trắng hay đen thì anh cũng chỉ xét từ góc độ cổ tích thôi, ai xét bây h làm gì chứ?
    Bây h lãng mạn = nhiều hành động giống trong phim Hàn + lãng tử + nhiều hoa hồng (thay cho súng, hoặc kiếm chăng ) + nhiều nến + đẹp trai + sweet kiss + sạch sẽ + xe đạp đôi
  4. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em đang xét dưới góc độ cổ tích mà,có xét ở thực tế đâu
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    thế thì cô bé đọc lại tiêu chuẩn lãng mạn anh viết ở phần trên
    trong cổ tích thì mái tóc bồng bềnh đáng giá lắm chứ, vì ngày xưa húi cua hay để trọc người ta nghi là tu hành, mà tu hành thì ko được lấy vợ cô bé ạ
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em đọc truyện cổ tích có thấy chỗ nào tả tóc hoàng tử bồng bềnh đâu nhỉ?Chỉ tả là đẹp trai và tài hoa thôi.Anh suy ở đâu ra mái tóc bồng bềnh thế?
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em nào xem Shrek 2 rồi thì biết 1 câu truyện trẻ con củ chuối như thế này
    Nàng công chúa Fiona bị bố mẹ nhốt vào toà tháp, được canh giữ bởi con rồng phun lửa với hy vọng sẽ có chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện giải cứu nàng, đồng thời phá bỏ lời nguyền Fiona sẽ biến thành khổng lồ, xấu xí mỗi khi màn đêm xuống
    Nhưng nói chung , vấn đề không phải là bạch mã hay ngựa ô . Đại khái các cô mơ đến những chàng trai hào hoa phong nhã lại hào hiệp , thanh tao lãng mạn ..ấy mà .
    Thôi thì anh lấy thơ Puskin ra đây khuyên các bé , nghe cho rõ này :
    Các cô gái dịu dàng xinh đẹp
    Trước khi yêu hãy nhớ kỹ trong đầu
    Các chàng trai như sao buổi sớm
    Lung linh nhiều nhưng chẳng bền lâu
    Mà ngựa truy phong xích thố cũng thường đồng thời là bạch mã đấy . Các em cẩn thận kẻo chúng nó quất ngựa truy phong chạy mất thì khốn he he
    Tớ thì già rồi nên chẳng mơ mộng linh tinh đâu . Công chúa công chiếc gì cho mệt , cứ em nào mông tròn là ngon hết
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 05/01/2005
  8. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    để tớ giải thích cho !
    thứ nhất là về danh tiếng thì bạch mã hoàng tử nghe nó có vẻ hoành trang hơn , ngon lành hơn là ô mã hoàng tử , lại ít bị nói trệch sang 1 ý nghĩa khác xấu xa hơn . Chứ ô mã hoàng tử , tớ nghe xong tớ lại bảo có mà : ô uế hoàng tử thì có .. đấy có phải bị kéo tụt danh dự không nào
    Thứ 2 là về dáng vẻ : thường thì khi đánh nhau người ta dùng ngựa ô bởi vì ngựa ô nó khỏe dã chiến nhưng thường như thế trông nó thô ( to uỵch đầy cơ bắp ) mà trong chiến tranh thì toàn nam chiến nam chứ có bao giờ nam chiến nữ bao giờ đâu nên không sợ bị mất hình ảnh trong chiến đấu
    Còn đến khi đi tỏ tình thường nên chọn con ngựa trắng,quần áo trắng với bông hồng trên môi (ặc) Đánh nhau thì mặc áo đen ngựa đen , đi tán tỉnh thì nó phải tỏ rõ mình trong sạch và thuần khiết nên phải mặc quần áo trắng , mà mặc quần áo trắng thì phải đi với ngựa trắng nó mới hợp màu ( logic ăn mặc ) + thêm thường thì ngựa trắng không thô lắm , thích hợp với đi dạo hơn , chạy huỳnh huỵch như ngựa đen chả ra thể thống gì , còn bị các nàng cười vào mặt cho ý ! Cộng thêm ngựa trắng thì hay nghe lời chủ hơn ngựa đen , đang đi với nàng mà chú ngựa đen thấy ngựa cái ***g lên thì có mà .......... Đấy tớ mới nêu qua sơ sơ cho thấy đi tán tỉnh thì chọn ngựa trắng của các chàng
    Tớ là hoàng tử tớ cũng thích cưỡi ngựa trắng
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng thích bạch mã hoàng tử đấy có sao k,, tớ thích cuỡi ngựa đen cơ,, mà nói chung tớ k thích ,, 1 hoàng tử kiểu sạch sẽ thế đâu,, có khi là nguời yêu 1 tên tuớng cuớp còn thú vị hơn đấy vì đôi khi,, tình cảm của những hoàng tử,,, nó,, dành cho nhiều em lắm.,,, hix hix,,, bóng bẩy quá cũng chẳng hay lắm
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Các chàng hoàng tử thường đến vào buổi tối, nếu dùng Ô mã mà con nào cũng đen bóng thi trong bóng tối còn gì là lãng mạn nữa. Gớm, nhìn trong bóng đêm thấy hoàng tử cưỡi 1 con gì đen xì xì ra, trông khí thế thật đấy nhưng mất hết cả lãng mạn,nhìn xa tưởng hoàng tử đang "cưỡi trâu nước", ha ha... thế nên người ta mới để cho hoàng tử cưỡi ngựa trắng.
    Được koibitoyo sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 05/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này