1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...các bạn giải thích buồn cười quá! Mình đang tưởng tượng hoàng tử vương quốc Phi Châu cưỡi ngựa đen,mặc giáp đen,ngậm bông hồng đen để đi tỏ tình trong đêm đen thì sẽ ra sao nhỉ?Dù sao bảo hoàng tử ngựa trắng đọ sức với hoàng tử ngựa đen thì ai thắng rõ ràng rồi.
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    ngậm bông hồng đen để chứng tỏ bị thất tình hả bạn ! Thế thôi đã ko chấp nhận đen được rồi
  3. Guest

    Guest Guest

    Thế hoàng tử chăn lợn thì chỉ cưỡi lợn chứ kiếm đâu ra bạch mã mà cưỡi..khà khà..=>đều là hoàng tử cả sao lại bất công phân biệt đối xử thế nhỉ?
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextVì sao ư? Vì con gái luôn mơ mình là cô công chúa xinh đẹp.Nên cũng phải chọn hoàng tử sao cho ra dáng chứ. Đồng ý màu đen là hơi đen đủi chút xíu nhưng em lại thích màu đen mới chết chứ. Chắc tại vì thế nên bi giờ em vẫn cô đơn. Ặc ặc!
  5. Guest

    Guest Guest

    Đọc truyện cổ tích thì các hoàng tử toàn phải dũng mãnh và gan dạ,mưu trí(cưỡi con gì chẳng được) để bảo vệ công chúa chứ có nhắc đến lãng mạn bao giờ đâu nhỉ=>bảo nguồn gốc hoàng tử ngựa trắng (thực ra là yêu sự lãng mạn) từ truyện cổ tích là ko chính xác.Cái này có khi xuất phát từ báo chí(sở thích của người viết bài báo) tiêm nhiễm vào đầu óc các bé gái,từ đó về sau thành hẳn 1 ước mơ của các cô bé.
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, các bác lại quên Luật pháo VN rùi...theo bộ luật về thuế thì ko có loại thuế nào tên là thuế ước mơ ,do đó mơ cũng tốt chứ sao..để các bạn ý tự nhiên
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Câu hoàng tử Bạch Mã chẳng qua chỉ là một vi dụ đại khái một anh chàng con nhà quyền quý, màu trắng biểu hiện cái gì đó cao quý thuần thiết không vấn đúng, thường là những thằng cha công tử mặt không có sẹo mặc bộ áo trắng, cưỡi con ngựa trắng, khoác thêm một cái áo choàng mầu thiên thanh( màu giống như màu xang trên cờ Pháp) cho đúng kiểu,
    chứ mà ngựa đen với giáp đen chỉ là hình ảnh của chiến binh.
    Các cô mơ đến hoàng tử chứ ít khi mơ đến chiến binh, mà hoàng tử thì tất nhiên phải có tiền có quyền, còn chiến binh chỉ có mỗi thanh kiếm với con ngựa.
    Cái câu mơ Hoàng Tử Bạch Mã nghe thì có vẻ lãng mạng thật nhưng mà nghĩ kỹ ra thì chuối thí mẹ.
    Con gái ham tiền thế nên mới mơ đến anh chàng Hoàng Tử, nhưng kết quả là vỡ mộng thôi
  8. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rất đơn giản: trắng là mầu dễ thấy nhất (vì nó phản lại ánh sáng) nên trong mọi thời kỳ luôn là mầu của sự khoa trương. Với lại, trong các sắc tố cơ bản, trắng và đen là 2 thứ duy nhất không gây chán -> mầu của sự thanh lịch. 2 thứ này cộng lại -> hoang tử cưỡi ngựa trắng. Mới lại, ngựa trắng khó kiếm -> đắt + màu trắng khó thấy trong sương -> huyền ảo và mông mơ hơn. :)
  9. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...nếu chỉ đơn giản là màu trắng thì hoàng tử cưỡi lợn trắng,lừa trắng,lạc đà trắng...thì sao?Mà mình thích mấy chàng hoàng tử Batư cưỡi lạc đà hơn là bạch mã.Cứ nhắc đến bạch mã hoàng tử là mình lại tưởng tượng ra 1 chàng công tử bột rồi.
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đếc cần biết em nào đi kiệu hoa lộng vàng hay đi xe bò xe đạp . Cứ má tấn công mông phòng thủ là ngon hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này