1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh TV ơi! Em chỉ tính các bài giải thích về bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của các cô bé thôi chứ tất cả những cái khác liên quan đến hoàng tử đều không tính.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hế hế,anh chỉ đùa tí ti cho vui cửa vui nhà thôi,chứ bây giờ mà kiếm hoàng tử ngựa trắng như trong chuyện cổ tích thì lấy đâu ra,may ra là vào công viên thuê lấy một con ngựa+bộ quần áo hoàng tử mà chụp lên ảnh thì mới có.
    Còn theo anh nghĩ bạch mã hoàng tử mà ko phải là đen mã hoàng tử là vìmầu trắng tượng chưng cho sự tinh khiết,trong sáng,cao thượng...vân vân,còn mầu đen tượng trưng cho bóng tối,âm mưu nham hiểm,độc ác...thế nên các cụ lấy mầu trắng cho hợp ní.Các cô bây giờ mơ về hoàng tử cưỡi @ trắng,đầu vót keo dựng ngượclà anh thấy hợp lý lắm rồi,vào anh thì anh cũng mơ lấy một em xinh xắn,cưỡi @trắng.
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    em này cũng tên là Trà My à
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các cô bé hay mơ về "Bạch Mã Hoàng Tử" nhỉ??
    Bầu trời đêm nay thật đẹp, những ngôi sao le lói như những tia hy vọng chuẩn bị bùng lên. Cô bé nhìn vào bầu trời đêm thăm thẳm vào nói với mẹ rằng:
    - Mẹ ơi, không biết khi nào Bạch Mã Hoàng Tử sẽ đến đón con nhỉ.
    Mẹ cô bé trả lời:
    - Con cứ học hành chăm chỉ đi. Chịu khó học cách may vá, thêu thùa, nấu ăn thật giỏi vào, rồi một ngày "Bạch Mã Hoàng Tử" sẽ đến đón cầu hôn con gái của mẹ vào một đêm bầu trời đầy sao như đêm nay.
    Cô bé gục đầu vào lòng mẹ và mơ tới một ngày nào đó sẽ được gặp "Bạch Mã Hoàng Tử", khi đó cô bé có thể cùng chàng bay trên bầu trời bao la, đi đến những xứ sở kì diệu. Ở đó chỉ có tiếng hát, nụ cười và một cuộc sống thật chan hoà, xua tan đi mọi nỗi đau trên thế giới này. Cô gái đang mơ màng, mơ về một nơi rất xa...
    Hic, tự nhiên lại ngồi tưởng tượng ra câu truyện này chứ.Thực ra tại sao người ta lại gọi là "Bạch Mã Hoàng Tử" mà không gọi là "Hắc Mã Hoàng Tử" thì cũng có rất nhiều lý do. Điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta cảm thấy hợp lý trong cách giải thích về nó,theo ý kiến của mình thì:
    Từ thời xa xưa, người ta đã chia ra hai phái "Hắc", "Bạch".
    Hắc thể hiện cho sự tàn ác, cái xấu.
    Bạch thể hiện cho sự hiền hoà, cái thiện.
    Và kết cục của bất cứ câu truyện, trong bất cứ cuộc tranh đấu nào con người ta cũng muốn hướng tới 1 điều, muốn khẳng định một điều là cái thiện sẽ chiến thắng. Cũng có thể vì lẽ đó mà trong các câu truyện người ta thường sử dụng "Bạch Mã Hoàng Tử" vì nó thể hiện cho sự hoà bình, thể hiện cho cái thiện để muốn nói lên điều đó.
    Nếu nói đến "Hắc Mã Hoàng Tử" thì chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh, màu đen của con ngựa đã toát lên sức mạnh của nó,và người ta cũng sẽ cảm thấy chủ nhân của nó mạnh hơn rất nhiều nhưng có lẽ chỉ có vậy. Nhưng khi ta nhìn vào "Bạch Mã Hoàng Tử" ta sẽ thấy có một sự hài hoà, không chỉ cảm nhận được sức mạnh mà ta còn có thể cảm nhận được vẻ khôi ngô, tuấn tú, sự thông minh của chàng hoàng tử ngồi trên lưng con ngựa đó.
    Nếu trong hai màu màu đen và màu trắng thì màu đen thường thể hiện cho sự chết chóc, còn màu trắng thì thể hiện sự hoà bình, chính vì thế có lẽ con người ta cũng tránh dùng những hình ảnh có sử dụng từ "Hắc" mà thiên về sử dụng từ "Bạch" nhiều hơn, và dần dần nó trở thành qui luật, cái gì được sử dụng nhiều thì nó sẽ trở thành tượng trưng, chính vì vậy người ta mới gọi là "Bạch Mã Hoàng Tử".
    Nếu bây giờ có hai bông hồng là "Bông Hồng Trắng" và "Bông Hồng Đen", bạn sẽ chọn bông nào, mình chắc hẳn phần nhiều trong các bạn sẽ chọn bông hồng "Trắng". Nếu chọn bông hồng màu đen thì có lẽ tình yêu đó đã chết và không bao giờ trở lại, như thế thật buồn phải không các bạn...
    Đã nằm được 15 phút, trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ ngồi nghĩ tại sao người ta gọi là "Bạch Mã Hoàng Tử". Dậy bật máy vi tính, ngồi viết xong bài này vào lúc 3h đêm, híc, bây giờ đi ngủ đây kẻo mai dậy muộn thì nguy. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Nếu là các bạn nữ thì sẽ mơ thấy mình được cùng "Bạch Mã Hoàng Tử" đi chu du một vòng khắp đến giới, đến với những xứ sở thần tiên nhé..., biết đâu đấy, các bạn nhỉ.
    Được koibitoyo sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 07/01/2005
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết em My này chấm cậu thế nào, tớ cho cậu 10 điểm đấy . Viết năng suất gớm
    Còn tớ đồng ý với em BA, màu trắng thể hiện sự thuần khiết, mà tình yêu thì nó cũng phải thuần khiết tẹo chứ, "ai đó" của anh nhỉ
    Được eyes_0f_devil sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 07/01/2005
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh hay quá đi mất nhưng tiếc là nghiêm túc quá mà em lại chấm cả tiêu chí hài hước nữa anh ạ.Trà My chấm bài này 8,5 điểm(rất hay nhưng thiếu hài hước).Vậy là có 2 ứng cử viên đạt điểm giỏi rồi nha
    Được co_be_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 07/01/2005
  7. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu quá mới vào box TB-TY này, có lẽ vì mình bị "vô cảm" từ lâu mất rồi . Vào thấy có cái topic này ngộ ghê
    Một chút ý kiến nhé :
    - Các nàng thường mơ về hoàng tử cưỡi bạch mã vì đấy là hình ảnh trong những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ đẹp luôn tràn ngập ánh sáng, những tia nắng ( có thể tạm gọi là từ thiên đàng ) chui qua những làn mây mờ ảo ( tất nhiên mây cũng màu trắng )...Và trong bối cảnh đấy tất nhiên một chú ngựa trắng bao h cũng phù hợp hơn 1 anh chàng ngựa đen rồi
    - Mọi người không biết có để ý không, nhưng đôi mắt của những con ngựa đôi khi cũng rất đẹp và rất có hồn ( sến ) , Và một chú ngựa trắng thì người ta bao h cũng dễ nhìn thấy đôi mắt đẹp đấy hơn là một chú ngựa đen - và nó tăng thêm phần biểu cảm và khả năng chinh phục của các chằng hoàng tử
    - Con gnựa trắng của các chàng hoàng tử không mấy khi đi ...người không. Vâng, nó thường được chất lên ít nhất đôi ba thứ hào nhoáng : bộ yên cương, dây, và thậm chí 1 cái chuông xinh xinh trước ngực ... Và đúng là rất dễ trang điểm cho con ngựa đấy, làm cho nó trở nên đẹp hơn nếu nó là màu trắng. Vẽ lên giấy trắng có lẽ bao h cũng dễ vẽ đẹp hơn vẽ lên giấy màu đen, dù phối màu tốt đến đâu, phải không?
    - Trong tình yêu người ta thích sự lãng mạn. Một chú ngựa trắng luôn cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể bay lên những đám mây . Nhìn mây trắng buổi chiều ma xem, cô nào chẳng muốn cùng chàng cưỡi trên mấy đám mây đó, dù sau đó có phải ... ngã rất đau . Các chú ngựa đen có lẽ hợp hơn để lướt trên thảo nguyên ( anh và em tốc độ cao ), khong được romantic như mấy anh chàng ngựa trắng cưỡi mây
    - con gái thường không thích màu đen, vì màu đen gợi nhiều về những cái u tối ( không nói đến các fan nữ của death/black metal - các chị em này thuộc loại ...thượng thừa ). Và thật không may, ngựa lại hông có màu hồng hay " tím thuỷ chung " gì đó, nên họ đành chọn màu trắng vậy
    - Và dù không muốn nói lại ý kiến của rất nhiều người đã nói, nhưng đúng là ngựa trắng gợi nên sự thuần khiết, sáng trong ( mặc dù trong đầu mấy chàng hoàng tử này đang nghĩ gì thì chỉ có.... chúa mới biết được ). Con gái thường hay cả tin ( đang nói về con gái ngày xưa )
    Vậy tạm thế thôi nhỉ
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh cũng rất hay nhưng cũng thiếu tính hài hước và hơi khô cứng so với bài của anh koibitoyo.Vậy Trà My chấm bài anh 8 điểm nha.Thực ra không cần viết quá dài đâu ạ,chỉ cần ngắn gọn xúc tích và hài hước là dễ ăn điểm cao rồi ạ.Mong mọi người đưa được tính hài hước vào bài của mình thì bài sẽ perfect hơn.
  9. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ặc, vào đây để bầy tỏ quan điểm chứ... đâu phải để chấm điểm đâu. Bọn anh nó thế, khô cứng quen rồi, viết là phải có... gạch đầu dòng cho nó rõ ràng ( mà không gạh ra sợ nó ...quên mất )
    Anyway, cám ơn về điểm 8 của em , lần sau để anh cố gắng há há . Sao cảm giác cái này giống kén rể thế nhỉ, mỗi anh lăm lăm một bài, quyết tâm ăn thua ., hừng hực khí thế. Nhìn thấy tên nhau trên box như nhìn thấy kẻ thù ( mặc dù mình chẳng biết ai ) Co_be_ngay_tho quả này tha hồ mà ..kén
    Đấy là cách giải thích của mình cho sự ngớ ngẩn của các cô nàng ngày xưa. Cá nhân thích mấy con ngựa đen, nhìn cá tính hơn, mỗi tội ... chẳng biết cưỡi gì cả ( :"> ) - chán ghê , hy vọng gì kiếm dược mấy em công chúa đây
  10. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bài này mà chỉ được có 8 điểm thôi sao? Hay để tôi ủng hộ ông bạn thêm 1,5 điểm nữa nhé =9,5
    Thôi nghe em My này nói là có quà thì anh cũng nghiêm túc tí nhé
    Nói hoàng tử bạch mã là vì màu trắng là màu nhẹ nhàng, thuần khiết, thanh cao (nếu có thể coi như thế )
    Cưỡi ngựa đen chỉ là chiến binh thôi, vì khi ra trận máu không vấy lên mình ngựa, đỡ giảm bớt khí thế anh em
    Màu trắng thì trông nổi bật hơn về phương diện tỏ tình, kể ra có cầm bông hồng đỏ nó cũng có khí hơn, với cả làm như thế cũng là để cân bằng . Em tưởng tượng nhé, cưỡi ngựa màu đen, thêm cái áo giáp và khiên hay kiếm đã cứng rắn bỏ bố rồi, nói ra mấy lời lãng mạn e không hợp. còn cưỡi ngựa màu trắng mà đeo thêm khiên bạc hay kiếm vàng thì trông vẫn nam tính+lãng mạn như thường + mấy lời tỏ tình nữa =các nàng công chúa đổ như chuối. Màu con ngựa cũng quan trọng lắm đấy em à
    Còn một yếu tố nữa có thể có liên quan : ngựa trắng có thể liên quan đến con ngựa một sừng có cánh mà các vị thần trong truyện thần thoại hay cưỡi , nó là biểu tượng của quyền uy và sự thuần khiết --> tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất và thuần khiết nhất, mấy con ngựa đấy cũng là ngựa chở cỗ xe mặt trời đấy , nghe cũng hợp lý phết nhỉ
    Được eyes_0f_devil sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 07/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này