1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con gái luôn mơ về bạch mã hoàng tử?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaokyp

    thaokyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Một số người không bao giờ cho mình gác kiếm, cứ bắt mình phải spam là sao nhỉ? 304 bài rồi, phải câu ở đâu cho được hai bài nữa bây giờ
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 07/01/2005
  3. thaokyp

    thaokyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạch mã hoàng tử hay ô mã hoàng tử gì thì cũng vậy, chỉ phụ thuộc vào trái tim của người đang yêu thôi. Nhưng có lẽ theo người xưua thì màu trắng hợp với tình yêu hơn là màu đen, như khi đám cưới thì cô dâu có khi mặc màu trắng chứ không mặc màu đen.
    Nhưng đó chỉ là hình thức thôi, cũng không có gì phải thắc mắc nhiều.
    theo mình thì Bạch Mã hoàng tử hay Ô Mã hoàng tử gì thì cũng vậy, miễn sao là Hoàng Tử của lòng mình thôi.
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    chú rể mặc đồ màu đen mà bạn
    Mình chẳng cần ngựa trắng, chẳng cần Hoàng tử, chỉ cần người ta yêu mình, mình yêu người ta, thế là người ta đã hơn đứt Hoàng tử với chiến binh của mấy cô công chúa kia rồi Đồng ý với bạn ở điểm này thaokyp ạ
  5. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0

    để tớ giải thích cho !
    thứ nhất là về danh tiếng thì bạch mã hoàng tử nghe nó có vẻ hoành tráng hơn , ngon lành hơn là ô mã hoàng tử , lại ít bị nói trệch sang 1 ý nghĩa khác xấu xa hơn . Chứ ô mã hoàng tử , tớ nghe xong tớ lại bảo có mà : ô uế hoàng tử thì có .. đấy có phải bị kéo tụt danh dự không nào .
    Thứ 2 là về dáng vẻ : thường thì khi đánh nhau người ta dùng ngựa ô bởi vì ngựa ô nó khỏe dã chiến nhưng thường như thế trông nó thô ( to uỵch đầy cơ bắp ) mà trong chiến tranh thì toàn nam chiến nam chứ có bao giờ nam chiến nữ bao giờ đâu nên không sợ bị mất hình ảnh trong chiến đấu .Đánh nhau thì mặc áo đen ngựa đen , thế mới hợp thời trang
    Thứ 3 là : Đi chơi với nàng ! Nhất là tớ thì tớ thích đi dạo với nàng dưới ánh trăng bên cạnh bờ suối cơ ( lãng mạn nhé ) ! Trong hoàn cảnh trăng sáng vằng vặc , chiếu xuống dòng suối , mặt nước long lanh lóng lánh ! Nàng thì xinh tươi , trắng trẻo , nói chung là ........ xinh ! Thế mà đi ngựa đen có chết không chứ , hix theo logic của các nhà kiến trúc học và các nhà hội họa học thì đó là một vết đen ko thể chấp nhận được trong một tác phẩm hoàn hảo !
    Còn đến khi đi tỏ tình thường nên chọn con ngựa trắng,quần áo trắng với bông hồng trên môi (ặc) đi tán tỉnh thì nó phải tỏ rõ mình trong sạch và thuần khiết nên phải mặc quần áo trắng , mà mặc quần áo trắng thì phải đi với ngựa trắng nó mới hợp màu ( logic ăn mặc ) + thêm thường thì ngựa trắng không thô lắm , thích hợp với đi dạo hơn , chạy huỳnh huỵch như ngựa đen chả ra thể thống gì , còn bị các nàng cười vào mặt cho ý ! Cộng thêm ngựa trắng thì hay nghe lời chủ hơn ngựa đen , đang đi với nàng mà chú ngựa đen thấy ngựa cái ***g lên thì có mà .......... Đấy tớ mới nêu qua sơ sơ cho thấy đi tán tỉnh thì chọn ngựa trắng của các chàng . Cộng thêm quan điểm mê tín của Phương Đông thì đi ngựa trắng thì mới thắng cương được nàng ! Cho nên Ngựa trắng là hợp ní hợp tình nhất
    Tớ là hoàng tử tớ cũng thích cưỡi ngựa trắng
    Tớ sửa bài tớ phát ! Chỉnh lý 1 tý ! hé hé ! Thế này thì
  6. thaokyp

    thaokyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy chú rễ mặc dồ đen, mình cũng đồng ý về điểm đó. Nhưng mình không thật sự quan tâm về vấn đề trắng hay đen.
    vì mình cũng chưa bao giờ yêu nên mình cũng không thể hiểu nhiều cho lắm.
    màu trắng hay đen thì cũng không ăn nhằm gì, nhưng khi nguời ta yêu thì màu tối nhất cũng là màu đẹp nhất, còn khi đau tình thì màu đẹp nhất cũng trở thành màu tối nhất.
  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hi hi bài của anh em chỉ có thể chấm 6 điểm thôi nhưng nhờ phát hiện về ngựa trắng 1 sừng nên em cộng thêm cho anh 0,5 điểm nữa nhé(tổng cộng 6,5).Càng những bài về sau mà viết nghiêm túc thì sẽ trùng lặp ý với người khác nên yêu cầu hài hước đòi hỏi ngày càng cao.Bài viết nào càng buồn cười(sáng tạo giỏi,không nhất thiết phải nghiêm túc quá), càng dễ ăn điểm mong mọi người chú ý.Mỗi người chỉ được dự thi 1 bài,không được sửa chữa(thế nên bạn Zell có sửa lại bài thì cũng không được Trà My cộng thêm điểm đâu,thông cảm nha).
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Bạch mã hoàng tử là sản phẩm tưởng tượng và mình đang muốn lí giải xem vì sao lại là bạch mã hoàng tử chứ không phải bàn về chọn người yêu thế nào bạn ạ.
  9. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Để Trà My giải thích thử cho mọi người đi đúng quĩ đạo post bài dự thi:
    -Nhắc đến lãng mạn là không gian phải vào 1 đêm trăng sáng,trời đầy sao lấp lánh.Ánh trăng như dát vàng con đường dẫn vào khu rừng bên cạnh lâu đài.Trên con đường vàng lấp lánh đó là đôi trai tài gái sắc đang đắm chìm trong men say tình yêu.Chàng là hoàng tử và nàng là công chúa.Đêm nay chàng tới đón nàng đi hóng mát mà không xin phép vua cha.Bỗng từ xa vọng lại tiếng người kêu,chó sủa,vó ngựa chạy rầm rập đuổi theo kẻ dám bắt cóc con gái nhà lành giữa đêm hôm khuya khuắt.Nhanh như cắt một tay ôm eo người đẹp,một tay siết chặt dây cương,hoàng tử thúc bạch mã bỏ chạy.Bất hạnh thay tuấn mã của chàng chỉ quen thơ thẩn dạo mát chứ có biết phi nước đại đâu nên chẳng mấy chốc đôi tình nhân đã bị quân lính đuổi kịp.Vốn là người nhanh trí nên hoàng tử giấu công chúa vào bụi rậm rồi xông ra nghênh chiến.Do ít vận động lại hay ở trong nhà nên trông hoàng tử cũng khá là lẻo khẻo,mặt mũi trắng bệnh như bộ quần áo và tuấn mã của chàng vậy nên khi vừa nhác thấy bóng hoàng tử là quân lính đuổi theo sợ khiếp vía bỏ chạy như gặp...ma đói.Vậy là chàng và nàng lại tiếp tục đi hóng mát mà hông sợ ai làm phiền nữa=>kết luận chỉ nên chọn bạch mã hoàng tử để khỏi sợ bị kẻ khác phá đám những giây phút lãng mạn tuyệt vời.
  10. hideandsick

    hideandsick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn cobe_ngaytho quá :D Bạn ơi bạn ko biết mình nhưng mình biết bạn đấy ..rất gần :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này