1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao con gai thich con trai tuoi cho

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cogaisongnin, 24/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi Hermione,anh có đến đấy chứ,ngồi mãi ở đó mà,nhưng mỗi tội chả bit ai với ai cả,trừ những người đã bit rùi :D
    Welcome bạn vitdethuong,không cần tiêu chuẩn gì cả,chỉ cần có tấm lòng bạn có thể tham gia vào mọi nơi mà bạn thích :D
    To bodoi:bác cứ cẩn thận với em,em tuy xuống đồng = nhưng vẫn còn sung sức chán
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Sung sức nhưng mà mãnh hổ nan định quần hồ!! Cẩn thận thương tích đầy mình teo đấy!! Chú chịu khó ở rừng còn to còi được!!
    Mà thời buổi này em chẳng tin bói toán gì đâu các bác!!
  3. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn nữ đó nói vậy để chúng ta phổng mũi thôi. Tuy nhiên không thể phủ nhận là những nam nhi của hội 82 mình hơi bị được.
    [size3][red]
    Nguyenkien

Chia sẻ trang này