1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con người ta CÔ ĐƠN?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mdct, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mdct

    mdct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con người ta CÔ ĐƠN?

    Trong cuộc sống bộn bề và nhiều .. hiện nay, đã và đang có một loại bệnh nửa không do virut gây ra BỆNH CÔ ĐƠN. Nó đã và đang ngày một trầm trọng hơn tuy nhiên lại ít người quan tâm đến nó. Mọi người không biết rằng, nó đã và đang giết chết nhiều người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Bạn có tin vào điều đấy không? Riêng tôi, tôi rất tin và nó ngày ngày vẫn đang giết tôi và những người bạn của tôi. Bạn biết phải làm gì, biết chia sẻ với ai? Khi mổi chúng ta đều có những lo toan trong cuộc sống và đôi khi là quá nhiều nên chúng ta chẳng còn thời gian để lắng nghe và quan tâm người khác. Khi bạn bè chỉ là rủ nhau uống vài chai, tán chuyện tầm phào chứ không phải để lắng nghe tâm sự cuả ai và cho nhau những lời khuyên? Sự sự mệt mỏi và ...khiến bạn không thể tâm sự với ai. Và từng ngày, từng ngày bạn thấy rằng chẳng ai hiểu bạn cả? Đêm đêm hay thậm chí nhũng lúc gặp khó khăn là lúc bạn đối diện với bạn: CÔ ĐƠN và CÔ ĐƠN.
  2. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang hỏi hay đang tâm sự để bớt CÔ ĐƠN?
    Nếu bạn hỏi thì bản phải biết bạn đang sống trong một xã hội như thế nào? có phải đó là một xã hội đang chuyển dần từ kinh tế nông nghiệp với văn minh lúa nước sang nền kinh tế công nghiệp với văn minh điện tử và CNTT (tôi xin mạo muộn gọi như vậy ) chính nó đã làm cho bạn đang xa dần những người xung quanh nhưng cũng chính nó đang làm cho bạn tiến gần với thế giới ??? Mọi sự phát triển và chuyển hoá đều để lại đằng sau nó một hiệu ứng nào đó..
    Có thể bạn nói đúng vì phần nào nó phản ánh đúng tâm trạng của bạn..và chính tôi cũng có những lúc như vậy :), nhưng bạn ah quan trọng là chúng ta sống như thế nào thôi.. Bạn mong mọi người hiểu bạn ư, thế bạn thử nhìn quanh xem bạn đã thực sử hiểu được bao nhiêu người? Sống trong một xã hội mà cả bạn và tôi đều viết nên đây nhưng dòng này thì liệu chữ TÔI có nhất thiết phải nâng nó nên cao quá như vậy ko?
  3. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang hỏi hay đang tâm sự để bớt CÔ ĐƠN?
    Nếu bạn hỏi thì bản phải biết bạn đang sống trong một xã hội như thế nào? có phải đó là một xã hội đang chuyển dần từ kinh tế nông nghiệp với văn minh lúa nước sang nền kinh tế công nghiệp với văn minh điện tử và CNTT (tôi xin mạo muộn gọi như vậy ) chính nó đã làm cho bạn đang xa dần những người xung quanh nhưng cũng chính nó đang làm cho bạn tiến gần với thế giới ??? Mọi sự phát triển và chuyển hoá đều để lại đằng sau nó một hiệu ứng nào đó..
    Có thể bạn nói đúng vì phần nào nó phản ánh đúng tâm trạng của bạn..và chính tôi cũng có những lúc như vậy :), nhưng bạn ah quan trọng là chúng ta sống như thế nào thôi.. Bạn mong mọi người hiểu bạn ư, thế bạn thử nhìn quanh xem bạn đã thực sử hiểu được bao nhiêu người? Sống trong một xã hội mà cả bạn và tôi đều viết nên đây nhưng dòng này thì liệu chữ TÔI có nhất thiết phải nâng nó nên cao quá như vậy ko?
  4. escape_hn

    escape_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là một phạm trù rất rộng .Hic hic hic , cô= cô quạnh , đơn= đơn lẻ đơn chiếc .Tóm lại cô đơn là ....cô đơn .
    Dù biết cuộc sống còn rất nhiều thứ đáng quan tâm hơn là ngồi thu mình để nhấm nháp sự cô đơn , mà người ta vẫn thấy cô đơn .Chẳng vì thế mà lại có người từng nói , bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người là......đôi vai, người đời cần 1 đôi vai để họ gục vào khóc khi gặp chuyện buồn , nếu không thì họ sẽ rơi vào sự cô đơn. Vẵn thấy cuộc sống còn nhiều điều khiến ta không khỏi buồn lòng , nhưng "diều bay được là nhờ diều ngược chiều với gió" .Thôi đành chịu vậy, bản chất tốt nhưng đời xô đẩy .Viết vào 1 ngày tuyệt vọng!!!!!
  5. escape_hn

    escape_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là một phạm trù rất rộng .Hic hic hic , cô= cô quạnh , đơn= đơn lẻ đơn chiếc .Tóm lại cô đơn là ....cô đơn .
    Dù biết cuộc sống còn rất nhiều thứ đáng quan tâm hơn là ngồi thu mình để nhấm nháp sự cô đơn , mà người ta vẫn thấy cô đơn .Chẳng vì thế mà lại có người từng nói , bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người là......đôi vai, người đời cần 1 đôi vai để họ gục vào khóc khi gặp chuyện buồn , nếu không thì họ sẽ rơi vào sự cô đơn. Vẵn thấy cuộc sống còn nhiều điều khiến ta không khỏi buồn lòng , nhưng "diều bay được là nhờ diều ngược chiều với gió" .Thôi đành chịu vậy, bản chất tốt nhưng đời xô đẩy .Viết vào 1 ngày tuyệt vọng!!!!!
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    người ta cô đơn bởi người ta muốn cuộc sống như thía , chứ cuộc đời này còn thiếu gì người sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự, cho bạn mượn bờ vai để khóc mỗi khi buồn , hãy nhìn lại xung quanh mình xem , tui nói ko sai đâu !
    The time goes by - No time to cry
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    người ta cô đơn bởi người ta muốn cuộc sống như thía , chứ cuộc đời này còn thiếu gì người sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự, cho bạn mượn bờ vai để khóc mỗi khi buồn , hãy nhìn lại xung quanh mình xem , tui nói ko sai đâu !
    The time goes by - No time to cry
  8. alo_toiday

    alo_toiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bup_be_o_tinh_yeu nói chí phải ,Cô đơn chỉ là do tự bản thân người nào đó tạo ra thôi, hãy hoà đồng vui vẻ đi ! Đời còn đẹp lắm ,chi có ....mới nghi ra là mình cô đơn !!!
    love of my life !!!
    Scorpions.
  9. alo_toiday

    alo_toiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bup_be_o_tinh_yeu nói chí phải ,Cô đơn chỉ là do tự bản thân người nào đó tạo ra thôi, hãy hoà đồng vui vẻ đi ! Đời còn đẹp lắm ,chi có ....mới nghi ra là mình cô đơn !!!
    love of my life !!!
    Scorpions.
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đừng có cái nhìn bi quan. Sự vật luôn là neutral, những góc nhìn khác nhau sẽ đem lại những cảm giác khác nhau.
    Có thể hiện có những người đang rất quan tâm đến bạn, nhưng bởi bạn quá sống khép kín nên họ lại thấy.. ngại ngùng?
    Well I eat small children what else is there to say

Chia sẻ trang này