1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao con trai lại cư xử như vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yogurt, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con trai lại cư xử như vậy?

    Con trai có những lúc cư xử không thể hiểu nổi, nhờ các bác giải thik giùm :
    Chuyện thứ 1:Hai người làm cùng cơ quan cũng hay trêu đùa nhau, và cũng có tình cảm với nhau. Một ngày đẹp giời, hai người chat qua YM và người con trai đã nói"...", rồi abc. Người con gái cũng tỏ ra đồng ý. Thế rồi sau cuộc nói chuyện đó, người con trai không hề liên lạc lại(lúc này không còn làm chung nữa).Vậy là cớ làm sao?
    Chuyện thứ 2: (không phải 2 nhân vật ở trên) Sau khi yêu nhau được một thời gian cũng khá lâu, đột nhiên người con trai cư xử thật kỳ lạ, ít liên lạc, nhắn tin và chỉ nói là có chuyện chưa thể nói ra(???)Đến lúc không chịu đựng được nữa, người con gái chia tay với anh ta, lúc này người con trai lại suốt ngày kể lể trên blog là buồn, chán...rồi thậm chí còn viết về mối tình đầu??
    Cũng tương tự như chuyện này còn có kiểu con trai lặn một hơi không dấu vết sau khi đã iu nhau hơn nửa năm, thậm chí không trả lời tin nhắn hay nói chuyện một lần cho rõ ràng
    => Hình như đánh bài chuồn là sở thích của con trai thì phải
    Chuyện thứ 3: Sau khi đã chia tay một thời gian (mà chính người con trai chủ động chia tay), người con trai vẫn tiếp tục nhắn tin thăm hỏi, chúc mừng vào những dịp lễ, tết mặc dù người con gái đã nói là không muốn liên lạc nữa??? Hành động như vậy là có ý gì nhỉ?
    Nhờ các cao thủ phân tích hộ tâm lý của các anh chàng này
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    phân tích làm gì:tình cảm hết,tính lăng nhăng.HIểu rõ đc con trai nghĩ gì chết liền
  3. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    HIỂU ĐƯỢC CHẾT LIỀN
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 1: anh ta chỉ đùa cợt, chơi bời thôi ---> loại Sở Khanh
    Chuyện thứ 2: đã có ý định chia tay rồi, nhưng đến phút cuối lại lưỡng lự thì ko kịp rồi, người con gái nói chia tay rồi, thế là hối hận, buồn chán ----> loại nhu nhược, ko quyết đoán
    Chuyện thứ 3: anh ta vẫn còn có tình cảm với người con gái, đúng ra là anh ta rất yêu người con gái và luôn quan tâm đến cô ấy, anh ta ko có ý gì đâu mà chỉ muốn quan tâm 1 chút đến người yêu cũ thôi, có thể làm bạn với anh ta được -----> loại người nặng tình, ân cần với người khác, biết quan tâm chăm sóc
    Tất cả chỉ là nhận xét chủ quan dựa trên số đông những người mình biết, có thể không đúng đâu. Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời của mình. Một lời khuyên cho bạn nhé: nếu định chọn 1 người để yêu, đừng chọn ai trong 3 người trên
  5. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Chuyện 1 : Đó là 1 chàng trai muốn khẳng định độ quyến rũ của mình và cũng để thử tình cảm cô gái kia ra sao. Chắc biết cô ta thích mình lâu rồi,jờ làm thế cho chắc. May là còn ko liên lạc. Chứ lại yêu đương nhăng nhít rồi làm j` thì còn khổ hơn.
    Chuyện 2 : Có thể anh chàng đó gặp cô nào đó hơn cô gái đang yêu nên choán 1 thời gian khá lớn. Khi chia tay rồi lại muốn làm trò " bắt cá 2 tay " nên viết như thế để cô gái kia mủi lòng.
    Chuyện 3 : Để cô gái kia nghĩ lại thôi. Dù là lúc chủ động chia tay hay nt thăm hỏi cũng chỉ là 1 trò mèo để khiến cô kia rối loạn.
    Đúng là ko nên iu 3 loại đàn ông này. Nhưng 3 loại này còn chưa fải điển hình mà fụ nữ nên tránh. ^^
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Loai dàn ông cả thèm chóng chán & bị hâm
  7. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui hiểu chết liền à. Em còn một đống chuyện khó hiểu hơn cơ.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Giãy hàng
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông giời
    ...........................
    Ông trời ông trả lời rằng :
    Tao còn có lúc ..., huống chi là bòy .
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nói chung con người thì bao nhiêu loại cho nó đủ, cũng chẳng ai liệt kê ra hết được, bạn nào có ý định yêu và đã "yêu là cưới" thì nên thận trọng trong việc tìm hiểu, càng tìm hiểu kỹ bao nhiêu thì các bạn sẽ "đỡ khổ" hơn bấy nhiêu sau này ("đỡ" thôi chứ khổ là chắc roài ). Đừng ngại hỏi han các chàng, quyền lợi của chính bạn mà. Mà cũng đừng dỗi nhiều quá, mà cũng đừng ...... nhiều thứ kể ko hết các "mánh" của các nàng nữa, nhưng đừng lạm dụng các mánh quá, dùng ít thì cánh đàn ông chúng tôi còn thấy các bạn dễ thương, đáng yêu, chứ lạm dùng thì chúng tôi chỉ thấy hãi các bạn thôi
    Chúc mọi người hạnh phúc!

Chia sẻ trang này