1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vi` sao của 2 đua' giỏ` ỏ dâu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Fantombaby_TH2004, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    vi` sao của 2 đua' giỏ` ỏ dâu ?

    Anh cung chang hieu nhu thê'' nao` nua nhung bai ` hat'' ngay` xua em hay hat'' cho anh gio` em đa hat'' cho nguoi` khac'' nghe rôi` .Em con` nho'' bai` hat'' lua. chon. 1 vi` sao ko ngay` đây'' chung'' minh` đa chon. 1 vi` sao cho riêng 2 đua'' nhung bay gio` anh chỉ tiêc'' rang` ngôi sao ay'' đa không con` nua . Anh ko hê` ân hân. điêu` gi` ca . Nhung anh chi tiêc'' rang` tren vỏi` vỏi. nhung con đuong` tim` vê` hanh. phuc'' sau nay` se ko bao gio` con gap. lai bong'' hinh` cua em nua ...........CAU` MONG EM MAI MAI HANH. PHUC''
  2. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vì sao của 2 người đã vỡ làm đôi và rồi một ngày sẽ tìm thấy một nửa khác để lại thành một vì sao chọn lựa mới. Đó là điều bình thường mà ta phải chấp nhận, Và đó là cuộc sống. Have Fun
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    " nói 1 lời lần cuối với anh người ơi,sao em yêu quay gót xoá tan bao giấc mộng...câu yêu thương khi xưa giờ giành cho người khác.."
    Rồi bạn sẽ gặp được nàng công chúa của lòng mình,hãy coi đó là kỷ niệm đẹp,có duyên gặp mặt nhưng ko có nợ để đi nốt quãng đương còn lại với nhau Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc
  4. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hôn nay trung thu anh chỉ têíc rằng chúng mình đã chia tay nhau quá sớm anh cũng chẳng hiểu vì sao nũa anh ko có lỗi mà tại sao chứ ? mấy ngày hôn nay anh hay nghĩ về quá khứ cuỉa 2 đúa quá rồi cứ ngồi 1 mình mà hút thuốc . ko biết dạo này anh hút bao nhiêu thuốc nũa hom nay em lại đi rồi lúc nào cũng như thế và anh cũng hay là người chờ đợi mấy ngày hôm nay còn mơ về em nhiều nũa anh cứ nghĩ là đã quên đi đươc rồi cơ nhưng ko phải như thế càng muốn quên đi thì càng nhớ em nhiều hơn . dạo này em vui lắm phải ko như thé là đuọc rồi em lại sắp đi 1 lần nũa em chuyên nhà anh chỉ muốn em o gần anh dù sao hàng ngày anh vẫn đuọc nhìn thấy em . em hay nói về tình yêu thương lắm cơ mà tai sao em lại tàn nhẫn với anh như thế cơ chứ . . . anh vẫn chưa quên đuọc đôi khi những kỉ niệm nó cứ hiện về anh phát điên lên mất lai nhớ em rồi chán quá . . . chảng biết phải làm thế nào nữa đây . . .

Chia sẻ trang này