1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao dân Đà Nẵng nhậu nhiều ???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vì sao dân Đà Nẵng nhậu nhiều ???

    Đà Nẵng ta là thành phố trực thuộc TW, phát triển chậm so với hai đầu đất nước. Nhưng...
    Lại là thành phố đứng đầu của đất nước về nhậu
    Vui nhậu.
    Buồn nhậu.
    Gặp mặt .. nhậu
    Ký hợp đồng nhậu ..
    Thanh tra.. nhậu.
    Tổng kết.. nhậu.
    Đại hội nhậu.
    Tiếp khách nhậu...
    .......... Nhiều quá kể không hết các bác kể thêm nhé .


    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  2. InterMilan

    InterMilan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Để tiền làm gì nhỉ.... nhậu thì mới khoáy chứ, "đàn ông thời nay....đàn ông là như thế đấy"
    Ôi! Hà Nội ... Sài Gòn thì có kém chi. Vả lại ngồi nhạu ở đà nẵng vẫn rẻ chán so với Sài Gòn Hà Nội.
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    haha, Nhậu muôn năm, vì nhậu là truyền thống tốt đẹp của dân xứ Quảng mình mà
    Chú có nhớ câu hát gì đặc trưng cho đất Quảng không ?
    " Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng
    Rượu hồng đào chưa nhấm đã say "
    hehe, ông cha từ xưa đã nhậu rồi, mà mình thì cứ " con hơn cha là nhà có phúc", cho nên hehe, dân mình nhậu tài lắm
    Đi nhậu thôi !
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  4. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khà khà một câu trả lời, tuy nhiên không chính xác, Thủ hỏi bác ở Hà Nội & Sài Gòn không không nhiều tiên hơn à ??? Nhiều hơn cả chục cả trăm lần đấy chứ ???
    Tiền đâu ra mà nhiều ??? Có tiền chùa mới đem đi nhậu một cách dễ dàng như thế thôi !
    (Tui kể chuyện này thật 100%) Có bác giám đốc lấy bàn nhậu làm luôn, thế mới biết là dân Đà Nẵng là việc tích cực thiệt "mọi lúc mọi nơi". Ký kiếc hợp đồng đều ở bàn nhậu, chỉ cần gọi thư ký đem hợp đồng ra là ký cái xoẹt là xong.

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Dân Đà Nẵng làm việc thật sự không tích cực nên hình như lúc nào cũng rãnh cả. Sáng rãnh, Chiều rãnh, Tối cũng rãnh. Rãnh thì biết làm gì ngoài uống cafe và nhậu?
    Tram
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Dân Đà Nẵng biết vừa chơi vừa làm việc mà. Làm tốt mà chơi cũng tới bến, chứ đâu chỉ biết cắm cúi đầu làm mãi, phải biết hưởng thụ chứ, bạn nhỉ ?
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  7. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dân đen nghèo quá nên mới nhậu nhiều (nhậu để quên cái nghèo)
    Dân công chức thì quá quan liêu nên mới nhậu nhiều (Trên bàn làm việc thì bàn chuyện chiều nay nhậu gì, trên bàn nhậu thì bàn chuyện làm ăn)
    Đà Nẵng >>> quán nhậu, cà phê nhiều hơn nhà máy >>> CÓ THẤY VẬY KHÔNGGGGGGGGGG
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  8. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nói trật lất nghĩa của quan liêu, đề nghị bác tra lại từ điển đi bác Việt ạ
    Tớ cũng hay nói như Hải Quỳnh, sống & làm việc để đưọc sướng, dân Đà Nẵng chưa làm đã được nhậu - sướng rồi thì còn gì phải kêu ca, vẫn sướng hơn quý vị ở Sài gòn đầu tắt mặt tối chứ.
    Vả lại, các bác cứ mang nhà máy về đây đi, bọn em đi làm ngay chứ nhậu mãi làm gì, chứ tự mở nhà máy tư nhân làm gì cho lỗ.
    Nói vui thôi, chứ thực sự, ở Đà Nẵng có tiền cũng chẳng biết làm gi, vì tiền không đủ lớn để làm "cái gì nên hồn", kinh doanh thì ngoài đồ ăn, đồ xây dựng, chẳng thấy dân Đà Nẵng mua gì, càng làm càng lỗ, vậy thì chỉ biết nhậu thôi chớ biết làm gì !
    Giang
  9. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bác Giang bắt giò nhanh quá. Làm việc đi trể về sớm, lên công ty đọc báo bàn chuyện nhậu cũng là qua liêu đó bác Giang là chứ quan liêu không chỉ có nghĩa là giấy tờ, lý thuyết, xa rời thực tế đâu
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  10. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    gianglt là lính, đâu phải là quan, chẳng có chức sắc gì, vẫn nhậu đều đều, gọi là quan liêu, e rằng phạm huý các quan chăng ?
    Hay là gọi là lính liêu ?
    Giang

Chia sẻ trang này