1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO ĐÀN ÔNG LẤY VỢ????????

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Nhoc-kho-tinh, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO ĐÀN ÔNG LẤY VỢ????????

    Em chỉ là có thắc mắc nhỏ, vì chẳng hiểu sao đàn ông luôn mồm kêu "lấy vợ mang nợ vào thân". Tự do bay nhảy vui thú có thích hơn ko (mà em cũng thấy thế thật cơ)? Thế mà họ bỗng nhiên chui tọt "vào ***g". Chẳng hiểu tại sao cả???

    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  2. Jealous_Guy_new

    Jealous_Guy_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì đàn ông không thể lấy chồng nên họ phải lấy vợ
    Một website tuyệt vời về âm nhạc với những thông tin được cập nhật từng ngày:
    http://www.ngayhomqua.com
    [​IMG]
  3. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.... Ai nói với bác thế? Thế thì sao tồn tại gay trên đời. Họ vẫn được phép lấy nhau thôi. Tuy nhiên ý của em hỏi là khác cơ.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    hehhehhe
    Chu em may hoi la nhi
    The anh hoi chu
    Khong lay vo thi lay dua dech nao nau com, giat giu, rua bat, quet nha, do rac cho anh em minh
    hohhohhohho
    DOI LA CAI DINH
    TINH LA CAI QUE

    dokuvn
  6. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là phải thử thì mới biết....
    lament of the life!

Chia sẻ trang này