1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em khổ em ơi !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nguoiluhanh, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoiluhanh

    Nguoiluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em khổ em ơi !!!

    Text Tôi có một cô em họ rất thành đạt trong tất cả mọi thứ, chỉ trừ có tình yêu.
    Tốt nghiệp ĐH xong nó bám trụ được ở HN và đi làm , đi học liên tục đã ngốn của nó hết cả thời gian từ thứ hai đến chủ nhật, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, Tết vì nó làm những 3 cơ quan, có cả liên doanh, nhà nước, tư nhân( thế mới tài).
    Nó là một đứa có tài, nói tiếng Anh rất siêu, lại xinh đẹp, tháo vát, rất năng động. Rồi tình yêu đầu đời cũng đến với nó, người yêu nó là một chàng trai tài giỏi, có học vị cao và làm các công việc đòi hỏi bận rộn thường xuyên. Rồi chàng trai cũng đặt vấn đề nghiêm chỉnh cưới xin với nó nhưng với điều kiện là phải rời bỏ tổ quốc đi lập nghiệp nơi xứ người nhưng sau rất nhiều đêm thức trắng và nước mắt nó không đồng ý và bảo tôi do chỉ thwơng hai cụ ở nhà nên không thể.Thế là từ đó đến nay ( khoảng 7,8 năm gì đó) không thấy nó yêu đương với ai nữa mặc dù có đôi lần tâm sự nó nói chưa có ai thực sự cảm thông với nó.
    Em tôi có một sở thích từ trước đến nay là ngắm hoa bằng lăng và ngửi hương hoa sữa mỗi dạo đông về và đến nay mỗi khi đi thưởng thức về mà có qua nhà tôi chơi tôi thấy nó vẫn còn ngấn nước mắt. Ngoài ra những thời gian rảnh rỗi ít ỏi nó còn lên mạng chat với rất nhiều nguời mà không hề cần gặp mặt.
    Em ơi, em cứ vậy đến bao giờ, em đã ngoài 30 rồi... Mặc dù về mọi mặt không thể có điểm gì có thể chê trách được em nhưng tôi cảm thấy em tôi sống có gì đõ tuyệt vọng, đành rằng những đồng tiền em kiếm được rất nhiều, nhưng quan trọng là khi cần chia sẻ em có ai trong cuộc đời, hay do cá tính mạnh mẽ ương bướng đã hại em, thiết nghĩ chỉ có ngày xưa khi chỉ có chiến tranh thì những cô gái mới chịu hao mòn tuổi xuân, ngày nay với những điều kiện thuận lợi hơn nhiều mà em tôi vẫn khổ: tuổi đã ngoài 30 rồi mà vẫn còn phải làm cật lực để khẳng định vị trí của mình, lòng rất muốn những người thực sự thông cảm nhưng có lẽ....
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Xấu cũng là cái tội

Chia sẻ trang này