1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em nỡ, lãng quên tình anh ? Nhờ mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nsphuongdong, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy là người không phải nổi bật về nhan sắc, em là người được rất nhiều các bạn gái quí mến, tuy nhiên em chỉ yêu mình cô ấy thôi. cảm ơn rất nhiều
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    1 lần bất tín,vạn lần bất chung.
    -->thật bình tĩnh hỏi gf cho rõ các chuyện,đồng thời để ý đến thái độ gần đây của gf,cùng với nhữg mối qhệ bạn bè ò her...luôn nhớ mọi chuyện không thể trách 1mình cô ấy được..
    --->chiều chuộng quan tâm hơn trc,để kéo lại sự yêu thuơng..
    chúc bạn hp trong ty !!!
    p/s :nếu gf đã fải lăn tăn như thế,chứng tỏ tcam dành cho bạn đã giảm sút rất nhìu rùi.Nhưng mình tin là,nếu bạn khéo léo ,thay đổi 1chút bản thân thì cô ý sẽ quay về với bạn.bạn kể chi tiết 1chút quá trình yêu của 2bạn đc k?
    Được mum_mim_tim_ong_xa sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 05/07/2007
  3. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em không bao giờ trách cô ấy đâu, chỉ trách bản thân mình thời gian gần đây không quan tâm đến cô ấy sâu sắc, lỗi tại em mà.
    Như vậy mọi người đều khuyên em nên là người ra đi ?
  4. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghe bài hát của Phan Đinh Tùng chưa ?
    Anh vẫn thương vẫn yêu em mãi.... cho dù em đã chọn sai con đường
    ==========
    @ VC : Anh vẫn yêu vẫn yêu em mãi mãi, dù cho em có như nào với anh
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng nhề
    mình cũng từng lâm vào hoàn cảnh gần giống như vậy, em kia có thể khép vào tội " lừa dối " , " phản bội" đc rồi.
    Viêc cần nhất bây giờ là gặp em ấy để nói rõ ràng mọi chuyện, "anh cho em thời gian để suy nghĩ " <~~~ câu này nghe quen quá, nực cười. cái thời gian đấy chỉ dành để thân mật, cặp kè với thằng kia mà thôi.
    Bác cứ suy nghĩ kĩ, hỏi hết, nói hết những điều còn khúc mắc, cả chuyện trước kia cũng như hiện tại. Tuyệt đối ko ỉ ôi hay cáu gắt, phải thật bình tĩnh. Và cũng nên chuẩn bị tinh thần để nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình cũng có thể ra đi mà ngẩng cao đầu
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bảo j` nữa, jải tán khẩn trương.
    Khẩn trương, nhá.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 05/07/2007
  7. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thấy đau đớn thôi bác à, đã 4,5 ngày rồi em sống trong vật vã, rất cố gắng bình tĩnh
    Thà rằng em nói 1 câu không còn yêu như lúc đầu, rồi em cứ bước cùng ai còn hơn để anh như này
  8. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @cigarillo
    Bác đừng nói thế, GF của em cũng là Thành viên TTVN, lần ấy đi chơi cả nhóm thôi mà, theo em biết thì chắc chắn chưa có chuyện gì, bác sửa bài hộ em nhé, em rất biết ơn
  9. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    em mong là ai cũng cho em 1 lời khuyên, em thực sự rất buồn, em cảm ơn
  10. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là có vấn đề nghiêm trọng rùi !
    Bạn nên hỏi thẳng và xem có chuyện gì xảy ra!Có thể yêu nhau lâun nên nhiều khi bạn không quan tâm đến ng iu mình và làm cho cô ấy buồn chăng? Mình nghĩ nếu tiếp tục yêu nhau thì bạn nên làm mới TY đi!Mình cũng từng trải qua giai đoạn đó nên mình hiểu lắm!Nhưng thực sự đối với mình con gái mà làm thế là nghiêm trọng đấy!nghiêm trọng hơn con trai nhiều!Vì nếu a e mình bị say nắng thì rất nhanh hết cong con gái thì mức độ rất là nguy hiểm! Nhớ hỏi kỹ nhưng cũng đừng ghê quá kẻo em nó .......sợ nha!

Chia sẻ trang này