1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em nỡ, lãng quên tình anh ? Nhờ mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nsphuongdong, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến riêng của em thôi nhé, thì bác cứ gọi là lôi cô ta ra nói thẳang như bác gì nói rồi bảo cô ta quyết định, còn nếu cô ấy nói cho thời gian thì bác cứ bảo là cho cô ấy 1-2 cùng lắm là 3 ngày để trả lời bác. Hix, cái vụ này em bị rồi, kinh nghiệm đau thương bác àh, Thà đúng thật là cứ nói thẳng ra là ko còn yêu nữa thì dễ bề mà xử lý, quên đi cho rồi , Đằng này cứ ậm à ậm ừ. Còn theo 1 số câu truyện mà em được đọc thì bác cứ là người đứng bên cạnh cô ấy. Nếu đến lúc cô ấy thấy cậu kia ko hợp thì bác cứ quay lại, tha thứ và dành hết sự yêu thương cho cô ấy để rồi cô ấy yêu bác nhiều hơn( cái này thì hông biết là có thật hay ko vì truyện là truyện , nhưng nếu bác chấp nhận thì thử 1 lần coi sao, em thì em ko kiên nhẫn cái vụ này hihi).
  2. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hiz, gf của bác thích ku kia roài nhưg mà chưa dám quyết (tham ý mà). Tốt nhất bác cứ nói thẳng một lần cho xong, không yêu nữa thì thôi, bác phải chủ động mới đỡ vât vã.
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ku ạ, em phải nói chuyện thẳng thắn với gái nhà em đã. 5 năm, người ngoài nói chia tay đi nhưng ko dễ đâu. Hãy đặt vào hoàn cảnh gái nhà em để hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra.
    Đã mất 5 năm xây dựng, chắc gái cũng ko đánh đổi đâu. Chúc ku sáng suốt
  4. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Gái mà đã nói câu "anh cho em thời gian suy nghĩ" + vẫn qua lại với chú kia thì chả còn gì để nói. Yêu 1 ngày vẫn có thể đánh đổi cả 10 năm chứ đừng nói là 5 năm.
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Gái nói như thế có thể vì Ku em này khi phát hiện ra chuyện cứ ầm ầm lên, và gái nghĩ giải thích vào thời điểm đó không thích hợp, thế cho nên mới nói Ku phải bình tĩnh nói chuyện, ku post lên thì chi tiết 1 tí thì mới cho Ku ý kiến tham khảo được chứ .
    Nhưng nói gì thì nói, gái nhà Ku làm thế là sai rồi, đã có cơm mà lại tìm bún chả
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    "Không quan tâm đến cô ấy sâu sắc" hoàn toàn không phải là cái cớ thuyết phục để tình yêu rạn nứt. Thực sự nếu còn yêu em, cô ấy không thể có tình yêu khác được, mà chỉ có thể là sự giận dỗi vì bị tổn thương và tìm cách để em biết được điều đó. Đằng này, có lẽ theo chị việc em ko quan tâm đến cô ấy sâu sắc chỉ là cái cớ hợp lý để giải thích cho những lời yêu thương nồng nàn trong đt của cô ấy. Trong trường hợp này chị thấy em nên xem xét lại thực tế tình cảm của mình với cô ấy đi, vì chị nghĩ có lẽ sự rạn nứt này đã có từ lâu rồi mà em chưa nhận ra, nếu không thì tại sao đang yêu một người khi chưa nói lời chia tay cho đàng hoàng dứt khoát, cô ấy đã lén yêu thương hay ít nhất chấp nhận tình cảm của người khác một cách nhanh đến thế. Còn nếu cô ấy vẫn còn yêu em mà làm thế để gây đau khổ cho em như những gì cô ấy chịu đựng từ em thì chị chia buồn với em rằng tình yêu của bọn đang có vấn đề nghiêm trọng rồi đấy. Tuy nhiên dù ở mức độ nào, do nguyên nhân nào thì hai bên vẫn cần phải nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với nhau cho rõ ràng mọi chuyện, để không ai phải ân hận về sau. Khi bắt đầu yêu thì có tỏ tình còn khi không yêu nữa cũng cần nói với nhau một lời cho một kết thúc trọn vẹn em à. Em đừng quá vật vã như thế, TY cần phải được đảm bảo bằng TY nên cho dù 5 năm hay 10 năm mà TY không còn cũng thế thôi, đừng nên lấy quãng thời gian 5 năm đó ra để làm đối trọng để hy vọng một phép màu, như thế em càng vật vã hơn. Em hãy bình tĩnh và nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết cho rõ ràng, yêu hay không yêu nữa cũng cần phải xử sự cho có đầu có cuối.
    Hãy cố gắng lên nào.
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    yêu hay ko yêu nữa xử sự cho có đầu có cuối, mình ước gì người ta gặp lại mình xử sự cho có đầu có cuối.
    @chủ topic: pác cần phải bình tỉnh, nguyên tắc phải chủ động ko thì Pác lại giiống em thì khổ.
    5 năm yêu nhau vẫn có thể thay đổi đc đấy pác đùng chủ quan, đừng tin tưởng vào cái thời gian 5 năm mà pác lại hối hận ko kịp. Kinh nghiệm của em và thằng bạn em cho thấy dù có hơn 5 năm vẫn xãy ra chuyện chia tay, vấn đề ai là người chủ động thì người đấy ít tổn thương nhất thui. Dao phải nắm đường chuôi.
    Bác đừng để cho người ta có thời gian, để cho người ta có thời gian thì hỏng hết mọi chuyện. Mà vội vàng quá cũng ko ổn, Pác quan tâm nhiều hơn 1 chút và hợp tình hợp lý hơn 1 chút, ví dụ như sau khi người ta học hành và làm việc xong thì quan tâm, đưa đi dạo phố hay mua bán cái gì đấy, hơi tốn kém nhưng ít nhất còn ko đau đơn bằng mất 5 năm yêu đương.
    Em dính quả sương máu này nên cũng hiểu tâm trạng bác thế nào rùi.
  8. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Theo anh chú mày bảo với cô ấy là cho em suy nghĩ đến khi em 70 tuổi
    còn anh đi tìm con khác , bà ăn trả thì ông đi ăn nem chua .(anh cũng đã từng bị như chú mày rồi anh con yêu 7,5 năm cơ chu mày là cái gì )
    bon con gái bây giờ nó cần tiền ko cần tình nưa đâu chú ạ thằng kia hơn chú một tí (kể cả mấy cái lông..... ) là nó bỏ chú luôn
  9. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đang cưỡi IE 7 lướt qua phố Vi èn và Dần trỉ, ngó thấy làng TVTY thấy 1 bác đang ủ rũ nên tò mò ngó coi, nhất cử đại tiện góp vài nhời, trong tâm trạng của bác, sẽ có những điều bác thấy là sáo rỗng, lý thuyết và khó khả thi.
    Với em, 2 năm là lâu rồi, bác ngâm tới 5 năm thì sắt cũng gỉ, nói chi là tình cảm là cái thứ thay đổi dễ lắm. Cứ theo cái đại ý của bác là muốn tiến tới hôn nhân thì đáng nhẽ bác phải cắm cái cọc giữ trâu từ lâu rồi, phương pháp này hiệu quả mà đảm bảo đầu tư chắc chắn sẽ thu hồi vốn, không bị thoái lui về mót.
    5 năm, 1825 ngày, 43800 giờ, mịa ơi, bác làm gì từng ấy time. Đi cà phê nhế, xem phim nhé, đi sinh nhật nhé, đi chơi với đám bạn thân của cô ấy, bạn thân của bác, bạn thân của cả 2, đi với công ty, đi picnic, đi du lịch, đi shopping, đi loạng quạng kô mục đích, rủ nhau đi chùa sì sụp khấn vái, tản bộ thể dục sáng / tối trong công viên, ở nhà nấu cơm cho nhau ăn (hì ^^ giống sống thử quá)......etc. Đấy là hàng ngày. Vào những dịp đặc biệt như là Noen, Tết, 8-3.....lại đi chơi với nhau như thế. Có bịa thêm cả mấy chục cái lý do nữa, quay vòng chúng nó với một thuật toán Ramdom thì cũng đến lúc chán tới tận cái cần cổ.
    Bác có tài lẻ không, có đam mê nào đó liên quan tới nghệ thuật hay đam mê không, ví dụ vẽ, nhạc, hát, múa, ảo thuật vớ vỉn, du lịch, chụp ảnh. Những đam mê này sẽ khiến bác có giá hơn trong mắt gái của bác, những cái đó cũng là chất kết dính để bác với nó gắn nhau chặt hơn.
    Bác có hay đọc sách, truyện, tiểu thuyết, văn học, xem phim một cách chú tâm tới mức đạt tới một đẳng cấp trung bình khá trở lên không. Mấy trò này nghe thì bảo vớ vỉn mất thời gian nhưng mờ nó nâng bác lên, nó làm bác ít ra cũng có cái vẻ bề ngoài là người sâu sắc và có kinh nghiệm.
    Em cũng thấy có những đôi yêu nhau còn lâu hơn bác và đã tiến tới happy en đình bằng một cái đám cưới, nhưng ít quá. Vả lại, em nghĩ là họ có quá nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, họ thấy hợp nhau vô cùng, và nếu chia tay, họ kô biết tìm ai khác thích hợp hơn để gắn bó.
    Lan man quá phải không bác.
    Giờ là ý kiến của em.
    5 năm mà chưa kết hôn thì nên kết thúc thôi. Nhưng vì bác tập trung vào mục REFRESH nên em mạo muội xin thưa vài câu.
    Để refresh quan hệ của bác, trước tiên bác phải refresh bác trước. Bác xem những cái em viết phía trên đó, có cái nào chưa làm rồi thì tiến hành, cái nào làm rồi thì đổi kô gian , địa điểm va cách thực hiện đi.
    Có một điều em xin nhỏ nhẹ góp ý là bác kô nên nói chuyện thẳng thắn như các tiền bối khác chỉ bảo, em nghĩ bác nên lờ tịt mịa cái chuyện này đi (cái này khó, em đíu lèm đc), tìm hiểu bằng kênh thông tin khác về thằng khốn kia (cái này dễ vì 5 năm iu nhau đủ cho bác có cơ hội quen với những bạn thân của gái nhà bác).
    Làm sao để em ý thấy rằng việc cô ấy làm thế là tội lỗi, là cạn tàu ráo máng....nhưng đừng mạt sát, đừng lớn tiếng, đừng đổ lỗi, đừng dồn em ý vào góc tường, em ý sẽ phản ứng bằng cách tìm chỗ để tâm sự và thằng kia là chỗ lý tưởng. Bác cứ gợi ra những kỷ niệm đẹp cũ, nhẹ nhàng nói chuyện, trong lúc nói chuyện đừng bóng gió gì về sự phản bội.....etc, còn nhiều cách lắm, bác post lên hỏi các anh chị cao thủ, các lão tiền bối trong diễn đàn là có ngay.
    Nếu như những điều trên mang lại kết quả, chẳng may cô ấy hồi tâm chuyển ý, việc của bác tiếp theo là lựa đà mà dứt điểm bằng cái giấy có dấu đỏ, giấy của phường đó. Kết hôn thôi.
    Đàn ông dám yêu dám bỏ, đừng bi lụy yếu đuối quá bác nhé, người ta cười cho.
    Chúc bác may mắn.
  10. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn giống hệt vấn đề của mình, mỗi tội mình là con gái thôi. và hiện tại mình gọi điện cho anh ấy hẹn gặp để nói chuyển cho rõ ràng thì anh bảo để hôm khác? dù sao yêu nhau cũng đã hơn 5 năm rồi, mình cũng cần được biết chuyện gì đang xảy ra chứ. thà anh bảo "a ko còn yêu e nữa. a đã có bạn gái rồi..." lúc đấy mình còn nhẹ nhàng hơn bây giờ.mình rất hiểu cảm giác của bạn bây giờ!

Chia sẻ trang này