1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em nỡ, lãng quên tình anh ? Nhờ mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nsphuongdong, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Giải tán nhanh thôi bác ạ.Bác có dám chắc sau này bác lấy loại người này về mà ko xảy ra tình tràng tương tự.Bác mới yêu có 5 năm.nhưng nếu kết hôn thì bác phải sống cả đời với nó cơ.
    Nói đi nói lại,sỡ dĩ phụ nữ ngoại tình cũng một phần là lỗi của các giai.Nhưng e chúa ghét cái loại phụ nữ ko chung thuỷ và vô tâm.
    Bác gái nhà bác cư xử như thế là ko tôn trọng bác.Nếu TY đã có vấn đề và rạn nứt thì hãy chia tay cho đàng hoàng đằng này lại chơi cái trò bắt cá 2 tay.
  2. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn gái của bạn bao nhiêu tuổi? liệu đã chín chắn trong suy nghĩ chưa? Theo tớ hiểu có một số bạn gái dễ bị xao động bởi sự quan tâm của con trai. Có thể trong lúc bạn thiếu quan tâm thì cô ấy có được sự bù đắp của người khác. Nếu cô ấy đã từng yêu bạn thực sự và bạn cũng vậy thì chỉ có cách bạn quan tâm đến cô ấy hơn. Chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đàn ông phóng khoáng, đừng ép cô ấy quá. Chăm sóc quan tâm. Hi vọng cô ấy hiểu ra. Tình yêu ko thể cho hay nhường . Hãy giữ lấy nếu nó là của mình. Chúc bạn vượt qua khó khăn này.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Xem lại bạn có thường xuyên chăm sóc và yêu thương cô ây không. Nếu bạn vẫn hoàn thành tốt thì hãy góp ý một cách nhẹ nhàng là cô ấy co người yêu rồi, làm như thế là không nên đâu.
  4. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật thương cho chú quá. Nhưng thực sự là bạn chú yêu thằng kia rồi mà, tớ có cách giúp bạn quên cô ấy đấy. Là nói chia tay với cô ta đi, và nếu còn yêu cô ta thì một thời gian sau cô ấy sẽ lại quay lại thôi, trong thời gian này hãy tìm một em mà tán. Còn yên tâm đi thằng kia nó chỉ tán đểu bạn chú thôi, "Xong" rồi là nó biến đấy. Khi đó bạn chú sẽ tìm về với chú mà...
    Thật ra hạnh phúc cũng như sức khoẻ con người ta ấy. Khi ốm mới quan tâm đến.
  5. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin cảm ơn tất cả mọi người, em không nghĩ là lúc này mình lại có nhiều bạn vậy, cảm ơn mọi người nhiều lắm, lúc mọi người có chuyện gì em nguyện tận sức đáp trả
    @-win_future_142 : em cũng chỉ mong vậy anh ơi, cậu kia chưa gì đã mang ra khoe với 1 số người rồi rằng mọi chuyện đều thuận lợi, dễ dàng ( không ngờ đánh đồn có địch lại dễ thế ) em nghe mà nổ cả đom đóm mắt, bực ko chịu nổi, rằng tối nào cô ấy cũng call với nhắn tin cho nó để bảo nó đừng buồn ---> chả biết đúng sai thế nào chứ nghe đã thấy bực rồi
    Em nói thật với anh gì chứ bạn gái khác em có nhiều, rất nhiều là đằng khác, vì em công ăn việc làm ổn định, tiền tiêu không bằng nhiều người nhưng cũng hơn 1 số người nhất định. Hình thức của em cũng khá ổn, em mà tán 1 trong số các bạn khác thì chắc chắn đến 70% là em có người yêu mới hichic có thể người mới trẻ hơn nhiều, xinh hơn nhiều nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt hẳn với GF của em bây giờ, điều mà em không muốn
    Quái quỉ tình yêu buồn cười thật, người thích mình thì mình ko thích, người mình thích thì lại như này ? có nên lấp chỗ trống = cách như vậy ko ạ ? em thấy nó cứ kì kì thế nào ấy
  6. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thương cho bác quá. Theo em thì thế này, nếu cô ta đã nói như thế rồi, thì bác cũng buông luôn đi. Mặc dù biết là rất đau khổ vì mình còn yêu thương người ta, nhưng fải có một thái độ dứt khoát và thể hiện bản lĩnh đàn ông. Đến khi không còn bác bên cạnh, xem cô ta như thế nào. Bác cũng đừng vì quá yêu mà mù quáng, vì tình yêu chân chính không bao giờ có chỗ cho kẻ fản bội cả, càng không có chỗ cho những người đàn bà vô tâm và kém chung thủy.
    Vững chãi và bản lĩnh lên bác nhé. Mọi ng trên này đều ủng hộ bác. Cố gắng lên.
  7. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ôi em nhận được nhiều tin của mọi người quá, thực sự rất là mong muốn cô ấy như cái title của bạn " Em sẽ yêu anh, yêu anh mãi thôi "
    Trưa nay em vừa đi chơi với cô ấy về, đi ăn, đi hát , cuối cùng đi mua sắm quả thật là 1 ngày khó quên với em, tình cảm 2 đứa thật nồng nàn, em cảm thấy mình yêu đời quá
    Hic tuy nhiên đang hát thì cậu kia alô đến, cô ấy chạy tít ra ngoài nghe, nội dung gì thì chắc có Thuận Phong Nhĩ mới nghe được nhưng thực sự em rất buồn ( em có quá yếu đuối không nhỉ ? )
    Cho đến tận lúc về, cô ấy vẫn chưa trả lời em dứt khoát là như nào. Em nghĩ là mình nên chia tay, như vậy sẽ thanh thản hơn nhiều. Em chắc chắn là rất đau đớn nhưng em nghĩ rồi mình sẽ vượt qua thôi. Tình yêu nào mà chẳng đau đớn, mình có phải cỏ cây, gỗ đá không có tâm hồn đâu
    Em hiện nói với cô ấy rồi, em đừng gọi hoặc tìm anh nữa nhé. Cô ấy bảo em cứ gọi hichic làm sao bây giờ ? Cô ấy mà gọi thì em có đang chui vào hang cũng phải bò ra thôi huhuhu
  8. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    That''s Great !
    5 năm ko phải là ít , điều đó thể hiện rằng cô ta không trân trọng tình yêu của bác. Nếu thật sự trân trọng những gì 2 ng đã vun đắp suốt 5 năm thì cô ta đã ko xử sự như vậy và nếu có vấn đề gì thì cô ta sẽ tìm cách giải quyết và nói với bác để cả 2 cùng tìm cách vượt qua chứ ko phải tìm đến một thằng khác.
    Bác phải dũng cảm lên, cô ta đã lừa dối bác một lần thì ko có gì đảm bảo rằng sẽ ko có lần thứ 2, mà bác còn may mắn vì phát hiện ra sớm đấy, em thì chỉ biết chuyện khi gf nói lời chia tay, ngu lắm cơ
    Bác cũng đừng vì quá yêu mà mù quáng, vì tình yêu chân chính không bao giờ có chỗ cho kẻ fản bội cả, càng không có chỗ cho những người đàn bà vô tâm và kém chung thủy. <~~~~ mình thik câu này
  9. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác siêu thật đấy, lúc đấy làm sao giữ nổi bình tĩnh nữa, em làm ầm ĩ lên ( lúc đấy có cả em gái họ của GF ra ôn thi đang ở đấy ) hichic Em nóng tính quá
  10. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi dứt khoát đê. Lằng nhằng thế này khổ lắm.Rõ ràng là bác gái nhà bác tim có nhiều ngăn rồi.
    Bác cứng rắn và mạnh mẽ lên. Cứ như thế này ko tốt chút nào.

Chia sẻ trang này