1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em nỡ, lãng quên tình anh ? Nhờ mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nsphuongdong, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ku ạ, đâu phải mình em mù quáng, yêu là thế, chẳng thể giải thích nổi. Nhiều khi mình cứ nghĩ phải sống lí trí, lí trí đi nhưng có làm được đâu . Thôi cứ làm theo trái tim em mách bảo đi, nếu em đã cố gắng mà vẫn là kết thúc không có hậu, thì em cũng ko day dứt bởi em đã sống hết lòng vì tình yêu rồi.Chị cũng đã có tình yêu 5 năm, cũng đang trong tình trạng na ná em, lí trí nhiều lúc bảo thà một lần đau... nhưng con tim lại không bảo thế. Nhiều khi ghét cả bản thân mình. Chúc Ku may mắn
    P/s: Đời bi giờ giai hư cũng nhiều mà gái hỏng cũng lắm . Chán!
  2. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hiii
    Thanks chị nhiều được yêu và được sống là đã hơn nhiều người khác rồi chị nhỉ hiiii, em nghe nói nhiều người cảm xúc bị chai lì, không yêu nổi thế là mình cũng may hơn họ rồi chị ơi. Mình có 1 người để thương yêu, để nhung nhớ và để đau đớn nữa .....
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Nên dứt khoát đi cậu à, đau 1 lần còn hơn nó hành hạ mình mãi.
    Không phải tự nhiên bạn gái nó đối cử với cậu như vậy. 1 là do cậu có cái gì đó làm nó thất vọng + có nhân tố tác động bên ngoài (nhiều khả năng), 2 là do tính của bạn gái cậu (tính buông thả, dễ dãi ...., điều này cũng có thể xảy ra, do 5 năm cũng dài nhưng có thể cậu chưa biết hết tính nết đuợc).
    Trong TY không thể níu kéo đuợc đâu.
    Bản thân cậu cũng cần 1 thời gian xa cách em nó để tự nhìn lại chính mình, đánh giá mối quan hệ đó để có sự ứng xử thích hợp.
    Ở đây tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng bạn cậu nó đang so đo giữa cậu và nguời mới, nó cần có thời gian để tìm hiểu tên kia, so sánh với cậu. Có lẽ cậu đã mất điểm so với tên kia roài. Vừa đi chơi với cậu mà vừa nhắn tin/ điện thoại với tên kia thì là 1 điêề ko thể chấp nhận đuợc. Tuơng lai không khéo sẽ là chồng đi cửa truớc, ruớc giai cửa sau đấy.
    Cái cậu cần làm nhất bây giờ là không liên lạc với em nó (ngắt điện thoại...), tự tạo cho mình 1 thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm về những điều đã xảy ra.
    Nên chuẩn bị cho mình 1 trạng thái tinh thần thoải mái chấp nhận tất cả mọi điều, kể cả điều xấu nhất.
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Cậu định đợi 1 lời nói dối?
    Nên dứt khoát, đưa ra 1 tối hậu thư về thời gian nói chuyện/ trả lời/ làm rõ mọi chuyện.Điều đó tốt hơn cho cậu đấy.
    Con trai mà yếu đuối trong tình cảm là rất thiệt thòi, kể cả trong lúc yêu/ cuộc sống gia đình sau này đấy.
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi thêm chút:
    Các bạn yêu nhau đã 5 năm rồi? Thế dự định bao giờ thì cưới???
    Nếu 5 năm rồi mà chưa có dự định thì cũng có vẻ hơi BAN - CĂNG đấy.
    Còn ngoài ra thì chuẩn bị tinh thần say good bye đi bạn ạ.
  6. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    thôi vứt đi bác ạ
    bỏ bỏ
    đối với ng ko trân trọng những gì đang có thì vứt
    thật là đàn bà nhẹ dạ
  7. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần tỉnh táo nhé, đàn bà dễ có mấy tay ( Xin lỗi nếu làm sis nào giận)
    Bạn tham khảo thêm ở đây, mặc dù không liên quan nhiều dến chuyện của bạn, nhưng dù sao cũng giúp bạn tỉnh táo
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/937477.ttvn
  8. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    mình đang buồn muốn tâm sự cùng ai đó, thì lại được biết trang ttvnol này đây chứ! mình cũng đã thổ lộ tâm tình và được rất nhiều bạn quan tâm, động viên...Chắc có lẽ quyết định cuối cùng cũng phải chia tay bạn ah, mình thật sự ko muốn mất anh nhưng mình cũng ko muốn ở bên xác ko hồn bạn ạh.Người ta đã vô tình với mình như vậy thì mình cũng chẳng phải níu kéo làm gì , như vậy càng đánh mất mình và lòng tự trọng của mình. Chắc bạn gái cuả bạn cũng xinh lắm đúng ko? bạn trai của mình cũng rất đẹp trai và những yếu tố gi gì đó nữa mà làm ta ko thể quên được,nhưng ko vì thế mà mình cố giữ lại, .... trong thời gian yêu 5 năm đấy ko thể ko có sự nhàm chán từ cả 2 phía. cũng có thể lượng gia vị mình cho vào quá nhiều nên nó hơi mặn chăng? hiện tại mình cũng ko biết phải làm sao cả? nhưng cái mình nghĩ nhiều nhất làm cách nào để quên quá khứ đau buồn này đi, để bắt đầu cuộc sống mới ( dù rất khó khăn).mình cũng như bạn vậy , ko phải là ko có ai thích hay mình xấu xí gì đâu (SN 1983- cao 1.63, năng 49 cân, mình thấy mọi người bảo là xinh.hic . mình cũng ko biết nữa????)Sắp tới chắc mình chuyển công tác vào sg vậy? cty mình có chi nhánh trong đó.hy vong cuộc sống mới sẽ tốt đẹp với chúng ta.
    bạn cũng vậy nhé! con trai phải mạnh mẽ lên! Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt.
  9. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình bằng tuổi bạn, cô ấy có thể nói không xinh lắm ( nhiều người nói thế - chứ mình thì thấy cô ấy là đẹp nhất rồi )
    Nếu thực sự phải chia tay cô ấy chắc mình cũng vào SG thôi, HN quá thân quen, quá yêu HN, đi đâu xa đôi ba ngày rất nhớ về HN nhưng mà giờ đây sao thấy HN ngột ngạt và khó thở quá
    Đúng là vào đây được nghe mọi người khuyên bảo, gặp người cùng cảnh nữa, mình cảm thấy được an ủi rất nhiều, dù rằng mình không đáng bị như thế. Chả lẽ ông trời bất công đến thế sao ? Yêu hết mình là phải chịu đau khổ thế này sao ?
    Mong là bạn sẽ vượt qua được thử thách này, bạn còn rất trẻ bạn à, tương lai còn ở phía trước
  10. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    " HÃY LÀM HẾT SỨC MÀ MÌNH CÓ THỂ, DÙ KẾT QUẢ CÓ THẾ NÀO THÌ ÍT NHẤT BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI HẬN VÀ NUỐI TIẾC"
    Mới đọc được câu này của bạn Gun Rose 81 gì đó, quả thật rất có ý nghĩa với mình trong lúc này

Chia sẻ trang này