1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em nỡ, lãng quên tình anh ? Nhờ mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nsphuongdong, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    xem ra bác luỵ tình quá , ko dứt khoát bỏ đc rồi.
    Thôi thì anh em chỉ biết chúc bác may mắn thôi, nhưng mà cũng đừng quị luỵ quá, gái nó khinh cho
  2. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ trang 1 đến trang này, tớ có vài điều ngắn gọn như sau:
    Mới đầu tưởng gf của cậu có chuyện gì nghiêm trọng cơ (ví như chuyện gia đình cô ta lục đục, vấn đề tài chính.v.v..v) nên ko muốn cho cậu biết để cậu đỡ lo lắng. Hóa ra chẳng có cái gì gọi là nghiêm trọng cả, cô ta vẫn đi chơi với cậu, vẫn liên lạc với mọi người, nói chung là tất cả đều bình thường trừ tình cảm với cậu
    Khi cậu đề cập muốn biết rõ nguyên nhân thì cô ấy lảng tránh, xin hỏi "cho em thời gian" vậy cô ta muốn xin thời gian là bao lâu?
    Như trên nhiều người đã khuyên rồi, cậu mù quáng thế này thì mai sau sẽ bị xỏ mũi thôi, chưa nói đến việc liệu cô ta vẫn có cái "thói quen" như hiện nay hay ko? liệu trên đầu cậu có đủ chỗ để cho các sừng mọc ko / Không ai nói trước được tương lai nhưng những gì từ hiện tại cũng giúp cho người đã đoán biết được 1 phần nào đó.
    Theo tôi, cậu cũng chẳng nên nóng giận đau khổ làm gì nếu sự thực có đau lòng thì hãy thấy 1 điều rằng dù sao cũng thật may mắn khi đã sớm biết được con người thực của cô ta, nó giúp cậu thoát khỏi 1 vận đen mà lẽ ra cậu phải gánh chịu cả cuộc đời (nếu cưới). Bị phản bội, bị lừa dối....ai cũng đau đớn nhưng cứ sống trong cảnh đó liệu có được chăng? Thà đau 1 lần rồi thôi, mạnh dạn, dũng cảm cắt bỏ nó đi cho cuộc đời thanh thản.
    Điều cuối cùng nên làm, gặp cô ta nói thật nhưng đau khổ trong thời gian vừa qua mà mình phải chịu. Hãy nói rằng anh muốn biết sự thật, êm đừng để anh nghi ngờ, hiểu lầm, đau khổ. Nếu có gì khó khăn thì với 1 tình cảm đã gắn bó 5 năm tại sao lại ko chia se, đồng cảm được, có gì phải dấu. Còn nếu ko còn tình cảm nữa thì cũng hãy nói 1 lời cho rõ ràng. Trước đó cậu cũng nên thu thập tin tức của bạn bè cô ấy xm điều gì thực sự đã xảy ra
  3. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em không dám khuyên bác câu nào cả,nhưng cụ thể nếu là em thì em sẽ té thôi bác ạ.Thà mình chịu đau khổ bây giờ nhưng mà sau này mình đỡ phải chịu nỗi đau lớn hơn.Em thấy việc 2 bác đã yêu nhau 5 năm mà bác gái làm thế là không được,không hay ho chút nào cả.Tất nhiên bác cũng nên coi lại bản thân bác coi bác có làm gì để bác gái chán không?tuy nhiên theo em thì té là cách tốt nhất cho bác lúc này.đời còn dài,5 năm cũng chỉ là một cái nháy mắt thôi bác ạ,quy lụy quá xã hội họ cười cho.Nếu ở HN bác có nhu cầu đi uống bia thì pm cho em :D
  4. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hic, tính xấu thì ai chả có, các bác cho em hỏi có ai thấy mình toàn diện không ợ ?
    Tính xấu của em là hay ghen, giờ em đã hứa với nàng, hứa với lòng mình là không ghen nữa rồi huhu
  5. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đó mà đau khổ khóc lóc, than vãn. Giờ chỉ có mình cậu tư quyết thôi. Mọi người cũng có ý kién cho cậu nhiều rồi.
  6. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn bác, em cũng biết là thế mà. Tự quyết hay là tự sát đây
  7. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bác.E cũng đã từng trải qua những ngày tháng đau khổ cùng cực ,khủng hoảng tinh thần trầm trọng như bác bây h.E cũng đã từng bị người yêu phản bội khi yêu nhau đuợc gần 3 năm. Và e rất rất hiểu tâm trạng của bác.Đúng là cú vấp ngã đầu tiên trong đời mà ai đã từng trải qua như chúng ta thì mới thấu hiểu được bác ạ.
    Nhớ lại hồi đó e quá yếu đuối và quỵ luỵ.Lúc đó e đã làm đủ mọi cách để níu kéo NY về.(đê hèn có,cao thượng cũng có vì lúc đó quá yêu mà).Rồi e cũng thành công, NY e cũng quay trở lại với e.Nhưng sau đó thì sao TY lúc đó ko còn nguyên vẹn nữa bác ạ ,có vẻ như mình quá yêu nên đối phương trở nên lấn lướt, và thiếu tôn trọng mình, họ vô tâm và ích kỷ,và rồi bọn e lại chia tay sau vài tháng nối lại.
    Bây h nghĩ lại hồi đó thấy mình quá yếu đuối và ngu ngốc thật.Cho nên bây h e thấy rất thương cho bác.E hiểu bác đã quá quen với cuộc sống có NY bác rồi cho nên bây h nếu mất đi bác sẽ cảm thấy hụt hẫng và shock. Nhưng bác buộc phải cứng rắn lên thôi. Có 1 bạn đá nói rồi đó: TY ko có chỗ cho sự vô tâm và thiếu chúng thuỷ.
    TY phải được xây đặp từ 2 phía .
    E chúc bác mạnh mẽ và sáng suốt lên bác nhé.
  8. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé
    Hôm nay nàng lên nhà cậu ấy ăn cơm, đi cùng với em họ lên đấy, chiều mình gọi điện rủ tối đi ăn, nàng bảo hôm khác nhé. Không hiểu linh tính thế nào mà mình lại đoán cực kì chuẩn xác. Không biết ở đây có bác nào có người yêu đi lấy chồng không nhỉ ? chắc cõi lòng cũng chỉ như mình là cùng ! Thật là đau đớn và cay đắng
    Mình gọi và nàng quay lại, nói chuyện 1 hồi dùng dằng chưa dứt thì cậu kia phóng xe đi qua, có vẻ như nàng không giữ được bình tĩnh nữa, rồi cũng phóng xe đi nốt. Không cầm nổi lòng mình gọi 1 chai bia và uống. Bia pha nước mắt uống cũng chẳng tệ chút nào . Mình tự rủa bản thân mình hàng ngàn lần có lẻ sao lại yếu đuối và hèn như vậy. (Mình cũng có chút địa vị trong xã hội - sao lại như này được ! ) Tuy nhiên bạn nào ở trong hoàn cảnh như mình hãy nên khóc, hãy cứ tự nhiên cho vơi bớt nỗi buồn.
    Có vẻ như sau mỗi lần như này trái tim mình đang ngày càng hóa đá, tim ơi biết bao giờ niềm vui mới trở lại, biết bao giờ mới được hát "và con tim đã vui trở lại....."
    2g sáng
    Vẫn nhớ em
  9. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thóang cho tim mềm...
    ...Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    ...Bình yên để trăng cao...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ...
    ...Bình yên không ngờ
    ....Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về ..
    ...Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    ....Chờ nghe tình lung linh ...
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng..
    ....Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.....
    ===========
    Mơ ước bình yên
  10. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hoho, càng đau càng dễ bỏ bác ạh. Như em đây, đau lắm, nhưng cuối cùng cũng bỏ được đấy thui. Bác ko đau chẳng bao giờ bỏ được đâu. Còn nếu bác nghĩ là bác hết tình cảm được rồi thì chơi trò ậm à, ậm ừ lại với cô nàng đi. Hoho. Chúc bnác sớm kiếm được 1 nàng mới. Đừng có trái tim hoá đá. Nhiều khi single cũng có cái vui mà bác.

Chia sẻ trang này