1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em yêu anh ...vì sao em không yêu anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em yêu anh ...vì sao em không yêu anh ...

    Tự dưng lại muốn lập ra một topic để viết về những điều khiến mình yêu và những điều khiến mình không thể yêu ở một người đàn ông .

    Em yêu anh ...vì lẽ đơn giản tự nhiên là tình yêu chỉ vậy thôi anh nhỉ ?
    Vì anh là chính anh mà không phải bất cứ một người con trai nào khác .
    Người đàn ông đó có học giỏi hơn anh , có bằng cấp cao hơn anh của em.
    Người đàn ông đó có đẹp zai hơn anh , có nét đẹp quyến rũ khiến bất cứ cô gái nào cũng mê mẩn nhưng người đó không phải là anh của em .
    Người đàn ông đó có thể có nhiều tiền hơn anh , mua sắm cho em những đồ đắt tiền nhưng nó lại không thú vị như những món đồ anh mua cho em.
    Người đàn ông đó

    Ùh lý do đó là vì sao nhỉ ?
    Àh bây giờ em đang ngồi đây , không có anh và suy nghĩ mãi tại sao em lại yêu anh nhỉ ?

    Em tìm ra từ từ những điều khiến em yêu anh nhé

    Lý do yêu đầu tiên :
    Anh chiều em đến mức khó hiểu, đi ngang qua rạp chiếu phim Em thích xem phim anh mua vé xem phim cho em . Vé chợ đen giá cao gấp 2-3 lần vé thường .
    Em hỏi anh giá bao nhiêu tiền một cái vé
    Em bảo anh đi về tự dưng em lại không muốn xem phim nữa, em bảo anh rằng em đau bụng
    Anh cười nhìn em
    Anh bảo ..em tiếc tiền chứ gì ?
    Hay lại nghĩ rằng tiền thừa mua vé chợ đen này có thể ủng hộ cho từ thiện .
    Em không nói gì vì em hiểu anh đọc được suy nghĩ của em .

    Vào rạp anh chẳng xem , anh để em xem phim một mình và anh lăn ra ngủ ...đáng ghét thế .Em nhìn anh ngủ mà thấy thương thương anh kỳ lạ
    Bao nhiêu việc phải lo lẽ ra là anh sẽ đưa em về và anh được về nhà ngủ một giấc trên chiếc giường êm ấm .
    Nhưng anh lại chiều em mua vé xem phim đắt cắt cổ để mình vào rạp cùng xem .
    Và anh thì ngủ đáng yêu như một đứa trẻ .
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lý do yêu thứ 2:
    Anh đến nhà chơi và ngạc nhiên thấy nhà nhiều hoa quá .
    Anh trêu em , cắm nhiều hoa như thế để đón anh àh
    Hic ...em nguýt anh một cái rõ kiêu rồi nói .
    Vì chiều hôm qua trời mưa to trên đường đi làm về em thấy cô bé bán hoa đó tội nghiệp quá , trời mưa mà vẫn cố nốt bán hoa chui trong con ngõ chật hẹp
    Em dừng lại định mua một ít hoa thôi, thế nào em mua hết đống hoa đó để về nhà cắm và thế có nghĩa là cô bé đó cũng được về nhà .
    Anh cười cười nhìn em ..và chỉ nhìn em thế thôi
    Em tròn mắt nhìn anh , sao anh nhìn em lạ vậy .
    Anh đèo em qua Nguyễn Du ...ở đó bán hoa hồng thật đẹp
    Anh dừng xe lại và mua rất nhiều hoa cho em .
    Em bảo ở nhà nhiều hoa lắm rồi .
    Anh nói đó là hoa em mua ...còn đây là hoa anh tặng em
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em không yêu anh.
    Viết cho những người đàn ông không có duyên đủ để chọn lựa .
    Lý do không yêu thứ nhất :
    Lẽ ra anh đã gần như vào chung kết
    Anh giỏi giang
    Anh bằng cấp
    Anh gia đạo êm ấm .
    Anh nói với em rằng :
    Em lớn rồi em nên biết lựa chọn mối quan hệ bạn bè của mình để chơi .
    Và anh nói với em về những mối quan hệ bạn bè mang tính chất cầu thân của anh.
    Nhưng anh A giúp anh được những gì ?
    Anh B giúp anh được những gì ?
    Em chợt nghĩ đến những người bạn của em , có lẽ trong đó sẽ có những người không cùng đẳng cấp với anh ?
    Cô ấy chỉ là thợ cắt tóc
    Cậu ấy chỉ là lái xe
    Nhưng họ là những người bạn rất tốt từ thủa thiếu thời của em Học cấp 3 có người theo đuổi con đường học hành có bạn theo đuổi con đường mưu sinh .
    Đó là tùy vào hoàn cảnh và môi trường sống của từng người anh may mắn hơn người khác
    Anh thuận lợi hơn không có nghĩa là anh đặt mình đứng nhìn người khác từ bên trên và được quyền phán xét họ .
    Em không yêu anh ...lý do đó không bao giờ em nói được với anh
    Ngoài ba từ
    Em nghĩ rằng em không hợp với anh
    Anh có hỏi em tại sao ...tại sao ...
    Em có thể nói được với anh lý do đó không ?
    Khi lòng tự tôn con người anh cao hơn tất cả
    Với anh chỉ luôn là bạn của em .
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em không còn yêu anh ...Vì sao em xa anh .
    Lý do em nhận ra rằng mình đã không còn yêu anh bằt đầu từ ngày hôm đó :
    Ngày đó trên chuyến đi Sa pa với hành trình hàng trăm cây số .
    Một chuyến tàu đêm để về được đến Hà Nội .
    Em mệt , mệt kinh khủng , em say tầu , say xe anh biết mà Vậy mà khi tacxi đỗ trước cửa nhà lúc 4h sáng .
    Anh vẫn cố mặc cả với người lái xe tacxi 70k thành 40k
    Và anh cho rằng người lái xe đó tính ăn cắp thời gian .
    Em nói với anh rằng , em mệt lắm và rằng họ đã đứng đợi khách ở ga suốt cả đêm coi như đó cũng là công mình trả cho họ .
    Anh không nói gì
    Anh chỉ nghe em nói và anh khăng khăng không trả thêm một đồng nào .
    Cuối cùng anh ta đòi thêm 10k
    Và anh cũng không trả ...anh nói với em rằng , em có tiền thì em trả đi nếu em muốn còn anh nhất định không trả .
    Em lấy tiền và trả tiền tacxi cho anh ta
    .
    Anh không hài lòng với thái độ của em và anh nói rằng nếu em sống như thế em sẽ rất dễ dàng vị lợi dụng
    Và lúc đó em chỉ có thể nói được với anh rằng .
    Em rất mệt ...em muốn về nhà và ngủ một giấc vậy thôi .
    Em mệt một phần cơ thể sau chuyến hành trình dài ...em cảm thấy mệt mỏi vì một phần tâm hồn mình đang dần dần vụn vỡ khi va chạm trong cuộc sống của chúng ta ..
    Em có thể nói với anh điều đó
    Và đó là vết rạn nứt đầu tiên ...vì sao em không còn yêu anh ...vì sao em xa anh
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lý do yêu anh thứ 3
    Khác với tất cả những người đàn ông khác , sau khi cuộc hôn nhân của em tan vỡ .
    Trong khi tất cả những người đàn ông và đàn bà khác luôn muốn biết lý do vì sao
    Nhưng
    Anh không hỏi han điều gì cả .
    Anh đến ngồi đó nói chuyện với bố mẹ em và chỉ như thế thôi anh nhỉ .
    Anh đến như một người anh trai .
    Cứ âm thầm vậy thôi ..
    Em hỏi anh tại sao anh không hỏi gì về chuyện cũ
    Tại sao .
    Anh chỉ nói với em rằng , anh biết em từ trước , đến ngày hôm nay anh vẫn biết đó là em và lý do gì thì anh không quan tâm.
    Anh chỉ cần biết em bắt đầu từ ngày yêu anh em là em vậy thôi
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hắt xì hơi ..............
    hắt xì hơi ............
  8. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    vì sao em yêu anh?
    --->>> vì anh là anh, thế thui, chả có lý do nào khác
    còn vì sao em không yêu anh? em ko có câu trả lời vì em chưa bao giờ hết yêu anh chỉ là có chút j đó mệt, phụ nữ thường chỉ quan tâm vấn đề tinh thần, đàn ông thường thực tế hơn ...
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lý do không bao giờ yêu thứ hai :
    Anh là người vui tính , anh là người có" học "có thể em và anh sẽ là bạn từ ngoài mạng ra ngoài đời .
    Nhưng sự vui tính của anh đã quá đà để biến anh trở thành con người vô duyên ít ra là trong mắt em .
    Anh động chạm đến người đàn ông của em , với những câu nói đùa rất vô duyên của chính mình .
    "Nó " ...hay anh lôi những người đàn ông em đã từng yêu ra để đùa cợt
    Không hiểu anh có hiểu được rằng mình vô duyên như thế nào không nhỉ .
    Em không cần một lời xin lỗi , không cần phải hiểu hơn về một con người , không cần gì cả ở anh .
    Chỉ cần anh đừng vô duyên mãi như thế không chỉ với riêng mình em
  10. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trái tim có những lý lẽ mà mắt thường ko nhin thấy đc, nói rất đúng.

Chia sẻ trang này