1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em yêu anh ...vì sao em không yêu anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]

    Thất bại trong hôn nhân là gì ?
    Thành công trong hôn nhân là gì ?
    Cuộc sống chung là sự phải hoà hợp và nhường nhịn nhau giữa hai cá thể .
    Chẳng có ai trên đời này là một nửa của ai
    Sống chung được vì cả hai mà thôi .
    Còn chị có thể nói là người không coi trọng cái gọi là hôn nhân mới đúng .
    Ở được thì ở , không ở được xách va li ra đi ..rất đơn giản
    Không đau buồn - không nuối tiếc và đã đi rồi là không bao giờ quay trở lại
    [/quote]
    UI, chị nói đúng quá. Em cũng nghĩ thế, khi đã không còn có thể ở với nhau nữa thì đừng cố, vì cái sự cố ấy cũng làm khổ cả hai người, và có khi còn làm khổ cả những người xung quanh...
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, những điều này không phải nói ai cũng phải hiểu mà chị, không thích xách va li đi, không đau buồn, không nuối tiếc dưng mà ở đời, đâu phải cái gì cũng đơn giản thế. Nói thì dễ lắm, nhưng làm là 1 chuyện. Cái lúc bảo xách va li đi, nhưng con cái nheo nhóc đấy thì lại phải nghĩ lại rồi lại quay lại, rồi thì nhiều thứ khác nữa. Em nghĩ cái gì nói theo lý thuyết thì đơn giản cực, nhưng khi bắt tay vào việc nó không được như thế đâu chị ah. Em thấy chị viết nhiều cái rất đúng, nhưng nó ở bất cứ đâu cũng có thể đọc được, và ai cũng có thể hiểu được, nó như những cái kiểu cẩm nang :"Làm thế nào,,,,", "Làm sao để...", như thế thì chỉ nên đọc 1 vài lần, còn thì cứ phải vào thực tế mới biết được chị ah. Ở đời việc nhai nhải 1 vài chuyện sẵn trong sách thì dễ, nhưng mà dùng cái nhai nhải đó mà áp dụng vào chuyện thật trong cuộc sống của mình thì nó là cả 1 vấn đề đấy!
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lý do yêu anh thứ 4:
    Anh không phân biệt được các cô hoa hậu nào , anh không quan tâm đến những vụ xì căng đan của giới giải trí .
    Anh không biết chơi một trò game show .
    Đôi lúc em tự hỏi thú vui giải trí của anh trong lúc rảnh rỗi là gì ?
    Em để trả lời cho câu hỏi của mình ....chỉ có một lý do duy nhất .
    Anh luôn luôn bận .
    Vì đơn giản anh có nhiều cái quan tâm hơn trong cuộc đời này .
    Điều quan tâm lớn nhất của anh là nỗ lực học tập , làm việc kiếm tiền để giúp đỡ bố mẹ , lo lắng cho các em .
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    có muôn vàn lý do để người ta yêu nhau và cũng có muôn vàn lý do để rùi xa nhau
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh , không vì một lý do nào cả .
    Ngày gặp anh em đã không bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu anh .
    Anh và em khác xa nhau quá nhiều
    Anh phong trần sương gió , anh thuộc một thế giới khác , một cuộc sống rất khác .
    Em cũng không nghĩ rằng em sẽ quen với một người trong giới của anh.Không phải ở sự giầu có của anh mà ở sự liều lĩnh của anh.
    Lẽ ra người đàn ông như anh phải rất từng trải và khôn ngoan với con gái nhưng với em anh rất dại khờ ...thực sự khờ dại .

    Sự khờ dại lớn nhất là anh hiểu em sẽ không bao giờ chọn anh , yêu anh nhưng anh vẫn yêu em .
    Sự khờ dại của anh còn ở vấn đề anh tin em đến kỳ lạ.

    Anh kể với em về những vụ làm ăn của mình , những chuyến đường dài qua Lào - Thái Lan - Việt Nam
    Những kế hoạch làm ăn không kém phần táo bạo và liều lĩnh.
    Anh kể với cả Bố em về những đối phó của anh trong việc làm ăn và không ngại ngần nói rằng anh phải chơi cả quân trắng quân đen như thế nào.
    Em nhớ ngày đó
    Anh gọi điện cho em vì toàn bộ hơn 10 xe congtainer vận chuyển hàng của bọn anh từ Lào về Việt Nam bị công an tạm giữ.
    Và anh nói với em rằng , anh hứa sẽ giải quyết những vấn đề này chỉ trong ngày hôm đó nhờ những mối quan hệ, để tối anh sẽ vẫn đến nhà em như lời hẹn .
    Lúc đó em hiểu em có giá trị với anh như thế nào.
    Anh đến gương mặt mệt mỏi
    Em thương anh đến kỳ lạ , thương như thương một người anh trai của mình và anh biết vậy .
    Em khuyên anh không nên liều lĩnh như thế nhưng anh đâu có sợ và em cũng thấy rằng mình thật ngây thơ khi không hiểu được anh là ai ...anh có những mối quan hệ như thế nào?
    Nhắc đến tên anh trong giới của anh họ nói những gì về Anh?
    Có một lần anh nói với em rằng .
    Chắc mẫu đàn ông của em là những anh chàng học giỏi và ngoan hiền anh có một anh bạn như thế anh ấy học Phd ở Bỉ về anh sẽ giới thiệu cho em.
    Anh nói là làm giới thiệu thật , anh ngồi đó không che giấu sự gen tuông của mình khi em và anh ấy trò chuyện có vẻ hợp nhau.
    Có một lần anh rất cáu giận , cáu giận thực sự .
    Anh nói anh sẽ chờ đợi ngồi đợi để xem em lấy một người như thế nào và anh tin chắc rằng em sẽ bỏ anh ấy .
    Nếu em lấy chồng anh sẽ tài trợ tất cả tiền cưới xin may váy cưới và tất cả mọi chi phí anh bỏ ra như lo cho một cô em gái của mình .Anh không muốn việc đó để cho chồng em lo mà anh sẽ lo , lo tất cả mọi thứ .
    Dĩ nhiên anh không hề biết em lấy chồng vì khoảng thời gian đó anh sang Lào
    Anh biết thông tin về sau và anh cười anh nói với cô bạn em rằng rồi em sẽ bỏ anh ấy
    Sự thật đến bây giờ đúng như lời anh nói .
    Nhưng tương lai em vẫn luôn tin rằng anh không phải là người đàn ông dành cho em
    Cho dù anh có yêu em đến như thế nào.
    Có những vụ việc những công ty phá sản từ vụ Tăng Minh Phụng - đến PMU18 .Em rất sợ nếu đến một ngày nào đó ...
    Em sợ như đang đọc người đó chính là Anh ...sợ và lo như cho một người Anh trai.
    Mặc dù bây giờ chúng ta không còn một sự liên lạc nào .
    Em vẫn cảm thấy rất lo sợ cho anh ..vì em luôn tin rằng em có một sự tác động tốt không nhỏ đến với anh .
    Chỉ có điều em không làm như thế và không bên cạnh anh ít ra là như một người em gái .
    Hãy biết dừng lại đúng lúc anh nhé ...quay đầu lại là bờ ...Buông đao không thành Phật cũng giữ được mình là Người

  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lý do yêu anh thứ 5:
    Là vì anh yêu em đơn giản thế thôi anh nhỉ
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người đàn ông mình phải delete nick YM qua ttvnol.com
    Người đàn ông thứ nhất :
    Xin lỗi anh , em nhận lời chat với anh là qua một người bạn qua mạng .
    Anh khá giỏi và kiêu căng , anh chê cô ấy ..và cô ấy nghĩ rằng anh sẽ thích em ...
    Lần đầu tiên nhảy vào chat
    Anh nói rằng
    Chào em , anh được giới thiệu em là một cô gái Long leg ( có nghĩa là chân dài )
    Dĩ nhiên khi nhận lời với cô ấy thì em quyết sẽ cưa đổ anh dù chỉ qua web
    Và đúng là anh có cảm tình với em
    Xin lỗi cái ngày anh phải bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra để ọp ẹp và em đã đi cùng một cô bạn và cả cô ấy nữa để gặp Anh .
    Dĩ nhiên em biết anh có cảm tình với em
    Xin lỗi anh vì trò đùa và sự hiếu thắng trẻ con đó ...em đã phải đổi nick khác và delete tên anh ra khỏi list YM .
    Người đàn ông thứ hai :
    Trong suy nghĩ của em anh là người hiểu biết có kiến thức về nhiều lĩnh vực :
    Nhưng thật bất ngờ ngay lần chat đầu tiên , câu đầu tiên anh hỏi em rằng
    Tại sao em và anh ấy chia tay nhau
    Em vẫn luôn nghĩ và tin người hiểu biết sẽ không hỏi một câu như thế .
    Sau đó anh nói rằng anh không thích đàn ông Việt Nam .
    Em thấy anh rất khó hiểu , anh có một cuộc sống và sự tự trưởng thành có nhiều khúc ngoặt trong cuộc đời .
    Sự tò mò khiến em đi tìm hiểu về anh để hiểu anh nhiều hơn ít ra dù chỉ là một cái nick qua mạng .
    Từ diễn đàn này sang diễn đàn khác .
    Nhưng càng tìm hiểu em càng không hiểu anh là người như thế nào ?
    Sự lẫn lộn giữa tốt hay xấu ..
    Anh khẳng định rằng nếu em không thích anh em đã không đi tìm hiểu về anh ..anh nghĩ thế và anh tin thế.
    Thật khó nghĩ và thật khó viết về Anh
    Có thể em và anh là khắc tinh , có thể em và anh rất hợp nhau vì cái sự định kiến và lòng kiêu hãnh giữa em và anh cũng quá giống nhau .
    Anh là người em luôn cảm thấy khó hiểu nhất dù anh chỉ là một cái nick qua mạng .
    Người cuối cùng :...hy vọng là thế
    Là Anh ....em không muốn và cũng chẳng tin có ngày em delete nick anh khỏi Ym , anh có lẽ là người đàn ông duy nhất trên ttvnol.com này em tin tưởng và có thể chia sẻ.
    Có thể đến bây giờ anh vẫn không biết rằng em đã delete nick anh .
    Em đã delete nó lâu lắm rồi từ cái ngày anh nói từ "Nó" đó với em.
    Nếu ai đó nói về bạn gái anh với từ đó phản ứng của anh sẽ là như thế nào
    Em chỉ nhấn chuột và delete ngay lập tức , ngay lúc đó có thể trong list của anh nick em vẫn sáng khi online .
    Em delete nick của anh vì chính anh.
    Vì chính sự quý mến của em dành cho anh.
    Anh giữ thể diện , cái thể diện đàn ông của anh quá cao , cao hơn sự qúy mến anh dành cho em .
    Em không cần một người bạn một người đàn ông mà người bạn đó, người đàn ông đó giữ cái thể diện của mình còn cao hơn cả tình cảm dành cho bạn của mình .
    Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi đến tất cả những người đàn ông là các anh.
    Vì đơn giản các anh là những người anh hơn tuổi em về trình độ và sự trải nghiệm trong cuộc sống , những người rất đã qúy mến em.
    Em chỉ phân vân rằng liệu có đến một lúc nào đó ở đâu đó trong bộ não của các anh có một sự day dứt cho cô em gái này không ?
    Lẽ ra có thể các anh đã có một người bạn , một người em gái tốt một người các anh có thể tin tưởng như em đã từng tin tưởng các anh .

    Em không cảm thấy tiếc khi đã delete chỉ cảm thấy buồn thôi ,,,một chút buồn của đàn bà , của sự thất vọng và hơi chán đàn ông các anh ở một khía cạnh của riêng em

  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết cho mình thôi
    Khi còn trẻ rất thích nhiều anh chàng chết đứ chết đừ mình
    Nhưng khi hiểu ra được ý nghĩa của tình yêu hiểu được cái lỗi của tình yêu .
    Mình chỉ mong có 1 người yêu mình thôi...và chỉ cần vậy thôi còn tất cả những người khác ghét mình điều đó có lẽ sẽ tốt hơn tất cả
    Sợ ánh mắt anh nhìn em , em không biết giấu đi đâu sự sợ hãi của em khi đối diện với tình cảm của anh
    Sợ cái bóng anh đổ dài trên đường và khi anh quay lưng bước đi thì em bật khóc
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    E cũng không biết là tại sao lại yêu anh nữa
    Đi bên a e cảm thấy mình được bình yên
    Nắm tay a e có cảm giác sẽ có người đi cùng mình những đường khó khăn trước mắt "Người yêu dấu hỡi a mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời e, Người iu dấu hỡi dẫu cho muôn ngàn sau e vẫn đợi vì a mãi là con đường hạnh phúc đời e..........."
    Nhưng hôm nay e cảm thấy chông chênh và mơ hồ, liệu nó có đi đến đâu không khi mà có những chuyện hiểu lầm như thế này
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh nhé người em luôn giữ một chỗ trong tim mình .
    Ngày em và anh quen nhau là ngày em biết anh là con trai thầy giáo của cô bạn thân của em ....em đã nghe kể về anh trước đó rất lâu ...
    Cô ấy quý Bố anh, cô ấy ngưỡng mộ anh ...và cô ấy cũng rất yêu anh ...
    Nhiều chuyện quá anh nhỉ, toàn những chuyện thật buồn .

    Em không biết viết bắt đầu từ đâu em nhớ được gì em sẽ viết như thế vậy:
    Em viết về cái ngày đầu tiên mình mới quen nhau .Em nói với anh rằng , cái thằng cha quản lý sinh viên anh ta bảo làm mất ảnh của em và em phải chụp ảnh khác nộp cho anh ta .
    Anh dặn dò em rằng , em phải cẩn thận không khéo anh ấy hay có thói quen gọi các cô gái lên văn phòng gặp gỡ riêng lắm đấy
    Sau đó thì đúng thật ...nhưng em không lên ...cả lớp em ngày đó dường như các bạn cũng biết chuyện .
    Họ có nói về điểm học lực của mấy môn thi xã hội em đạt điểm khá cao 8-9 điểm ...và chắc là em có sự nâng đỡ của" anh ta "
    Và chỉ có anh biết sự thật là không phải như thế và cô ấy nữa .
    Sau lần em không lên văn phòng và nhờ lớp trưởng nộp ảnh hộ.
    Anh ta gọi cả điện thoại về nhà để thông báo rằng em bị 4 điểm môn Triết Học và ...với ý rằng thông báo cho bố mẹ biết tình hình học tập của con cái các vị .
    Bố cũng rất ngạc nhiên còn em thì ấm ức ..
    Em có nói với Anh rằng nếu đúng thật , em trượt em sẽ thi lại ..đơn giản vậy thôi em chấp nhận .
    Nhưng cuối cùng thực ra số điểm của em là 6 nhưng những sự hiểu lầm của bạn bè ở lớp và ở Khoa ngày đó thì ...mỗi khi nghĩ lại em vẫn thấy cay đắng và lúc đó chỉ có anh là người duy nhất hiểu được những chuyện đó .
    Anh có nhớ là ngày đó vừa mới bước chân vào giảng đường đại học em đã chán học đi chơi ngồi quán cà phê với cô bạn thân trường khác, mặc dù cô ấy và em học sáng - chiều .
    Lúc đó anh có nói với em rằng , tại sao lại bê trễ việc học như thế ?
    Cho dù có vấn đề gì có ai hiểu sai về mình thì hãy cứ cố gắng lên chứ ?
    Lúc đó giữa em và anh có một điều gì đó ...hơn cả tình anh em và cô ấy biết , đặc biệt là sự quan tâm của anh dành cho em
    Đến thời kỳ anh phải chuyển giai đoạn...em xin lỗi có lẽ đó là vì em anh mới vất vả đến như thế.
    Mặc dù là sinh viên không tồi học lực khá Tiếng Anh của anh rất giỏi vậy mà anh bị đánh trượt và anh phải thi chuyển giai đoạn .
    Vấn đề này anh biết là do ai gây ra phải không anh .
    Dĩ nhiên "anh ta" nhờ anh một số việc coi anh như trợ lý riêng của mình vì trình độ vi tính của anh tuy đang học nhưng đã khá giỏi...anh ta biết mối quan hệ giữa em và anh
    Sau đó anh ta bị nghỉ việc và sau này có chuyển sang làm cho một tờ báo ..
    Nhưng sự thật điều đau buồn là cô ấy đã nói một điều gì đó, phá ở một cách nào đó để chúng ta cách xa nhau ...
    Và anh biết mất ...bặt vô âm tín ...
    Ngày cô ấy cưới đó là năm học thứ 3
    Em đến và ngày hôm đó đúng hôm cưới cô ấy có khóc xin lỗi em vì chuyện giữa em và anh.
    Nhưng lúc đó anh đã đi xa rồi , lúc em nghe nói anh sang Singapor lúc lại nghe nói rằng anh ở Mỹ .
    Ngày vợ chồng cô ấy lập công ty cô ấy chủ động gọi điện thoại cho em và mời em đến tham dự .
    Lúc đến đó em mới biết rằng cô ấy đã nói với anh vì anh về nước ..và em cố đợi anh đến một chút thôi ...và chắc chắn anh sẽ đến .
    Nhưng lúc đó muộn rồi ... lúc đó em đang yêu người đàn ông đầu tiên và em đã rời khỏi buổi tiệc đó vì không muốn gặp anh .
    Đôi lúc em cũng mong vô tình gặp lại anh chỉ để biết bây giờ anh thế nào , anh đã có gia đình chưa , anh có khoẻ không ..đơn giản vậy thôi
    Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại phải không anh
    Anh dường như luôn là một điều bí mật với những người đàn ông em yêu ...anh ấy mối tình đầu em cũng chưa kể về anh ...anh ấy người đàn ông em lấy em cũng chưa kể về anh
    Bạn bè em biết anh ...hầu như tất cả các bạn , nhưng các bạn cũng không hiểu chuyện gì ngoại trừ
    Em - anh và cô ấy

Chia sẻ trang này