1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao em yêu anh ...vì sao em không yêu anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn nhé .....bạn của tớ
    Ngày mới chia tay với anh ấy ,tớ rất buồn ...
    Dù rằng tớ là người ra đi nhưng dù sao tớ và anh ấy cũng đã có một quãng thời gian đẹp bên nhau .
    Nói là dứt không ai có thể dứt ngay được..người như thế thì bạc quá ..càng không giống tớ ...cậu biết vậy mà .
    Cậu biết tớ buồn ...cậu biết giai đoạn đó tớ rất chông chênh .
    Tớ nói rằng tớ muốn đi chơi cho khuây khoả ...chỉ là dạo phố quanh quẩn , quán cà phê mà thôi .
    Tớ vẫn nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý và đi chơi cùng tớ , để tớ hết buồn nhưng không .
    Cậu từ chối .
    Cậu nhìn thằng vào mắt tớ và nói rằng :

    H hãy rủ một người con trai đi chơi khi H muốn đi chơi thực sự với người con trai đó , chứ không phải vì H muốn người đó đi chơi với H chỉ vì H buồn H chán cần được giải toả stress .
    T không bao giờ là một thùng rác người khác nhất là H chút bầu tâm sự vì T không chịu được những điều đó.
    Hãy gọi cho T khi nào H muốn thực sự đi chơi với T

    Cậu có biết tớ sững sờ như thế nào khi nghe cậu nói như thế không ?
    Cậu yêu tớ rất lâu cùng với thời gian nhưng lòng tự kiêu của một người đàn ông là điều đáng qúy nhất của cậu và là điều tớ trân trọng nhất ở cậu .
    Cậu không bao giờ cần tớ phải thương cậu để đón nhận tình yêu của cậu , cậu không bao giờ lắng nghe tớ tâm sự chuyện tình cảm ...về anh A- B - C nào đó .
    Nếu tớ nói về một anh A - B - C nào đó ...cậu vỗ mặt tớ ngay .
    Cậu là thế ...tớ và cậu giống nhau kinh khủng .

    Chúng ta giống nhau ở chỗ kiêu căng và lòng tự trọng cao như núi .
    Yêu có thể rất yêu đó nhưng không bao giờ chịu hạ mình để đánh mất phẩm giá của chính mình.

    Xin lỗi cậu vì đã từng nghĩ đến cậu , mượn cậu trong lúc buồn chán ...

  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Lý do yêu anh thứ 6
    Em định trả lời cho một topic ... rồi lại thôi ...vì cái thế giới ảo này , và cuộc đời với những với những cuộc tình được tính toán - cân - đong - đo - đếm .
    Họ làm sao hiểu được tình yêu vô điều kiện của anh dành cho em ...
    Anh hơn người đàn ông khác ở điều gì nhỉ ?
    Tại sao có người đàn ông đẹp trai như tài tử yêu em , em không hề rung động
    Tại sao có người giầu hơn anh em cũng không hề rung động
    Tại sao có người bằng cấo hơn anh em cũng không hề rung động
    Chỉ dành cho họ từ Quý - Mến mà thôi
    Anh hơn người đàn ông khác chỉ một inch thôi ...đó chính là 1 inch của sự kiên trì
    Anh biết không nhờ có tình yêu đó mà em hiểu rằng mình thật may mắn , mình thật hạnh phúc ,...
    Và sự may mắn đó của em là Anh
    Hạnh phúc của em cũng là Anh
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh
    Em xin lỗi anh vì tất cả :
    Vì cả những trò đùa rất vô duyên của các hạng đàn ông trên mạng này với em ..
    Như nói rằng em là vợ cũ họ và những thằng đàn ông và những con đà bà khác cũng hoà vào đùa cợt theo cách vô duyên của họ
    Hoặc muốn làm quen với em theo cách của họ
    Em không bao giờ có bất cứ một sự kết bạn và liếc được nửa con mắt sang những hạng đàn ông trên mạng này ..anh hiểu mà
    Em có nói gì với một ai đều cũng là sự dối trá hết về chuyện giữa chúng ta
    Đó là điều anh hiểu và biết cũng như anh đã từng tin em
    Em không thể nói được với anh cảm giác em coi thường và khinh bỉ họ đến như thế nào .
    Nhưng họ cũng là con người và em xin giữ lại cho họ một sự thể diện của người đàn ông dành cho họ
    Chỉ giữ lại một chữ Khinh trong đầu em khi nghĩ về dù chỉ là một cái nick
    Cho dù chúng ta đã xa nhau ..nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến từng bước đi của em trong cuộc sống .
    Anh hãy tin rằng người đàn ông được em yêu anh ấy là người tốt và rất xứng đáng .
    Điều đó cũng là điều anh mong muốn cho em phải không anh
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hơn những 1 inch cơ à? Trời ơi. Híc, thật không thể tưởng tượng được. Bạn nhớ post ảnh lên cho tớ và mọi người coi nhé.
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Luê khinh. Biết sẽ có ngày vạ vào cái mồm mà. Ha ha :))
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn kém anh ấy chắc không chỉ 1inch đâu
    Làm đàn ông nên có cái hơn người đàn ông khác 1 inch ..như thế sẽ cưa gái tốt hơn
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0


    Tôi thấy những người đàn ông quan tâm đến tôi mới thực sự đáng thương và tội nghiệp vì dưới con mắt tôi ...hì hì
    Mà thực lòng tôi có nhìn họ đâu
  8. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bệnh quá..
  9. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0


    Luê khinh hay Luê kinh
    Con bệnh nổi tiếng của ttvn dù có đặt tên nào thì bản chất vẫn vậy thôi
    Cứ đợi mà xem
    Được bonbunbin sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 02/06/2009
  10. Ban_Nuoc

    Ban_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh vì tất cả những trò đùa rất vô duyên của em trên mạng này như nói rằng em lập topic tán tỉnh người này người kia và hoà vào đùa cợt theo cách vô duyên của em hoặc cứ nói là sẽ yêu người này người kia.
    Tóc em rối ai người chải xuôi?
    Mộng lỡ say, nợ vương thêm nợ.
    Người xưa vắng xin đừng chờ đợi
    Kim gãy rồi, mua chỉ làm chi?​

Chia sẻ trang này