1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO GÀ NƯỚNG LẠI LÊN NGÔI THẾ !!!???!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi TiPha, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiPha

    TiPha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO GÀ NƯỚNG LẠI LÊN NGÔI THẾ !!!???!!!

    Zời ạ...từ khi che sinh mẹ nở đến ni em chưa bô giờ thấy cái món gà nướng lại rầm rộ như ni... cứ thấy người ta chọt cái cây chỉa vào người của đồng loại rùi sao đó đem lên lò than là lòng em te tái các bác ạ...hic....Sao mà thịt chúng ta nướng lại lên ngôi như thế....thơm thì có thơm đế...hép dẫn thì có hép dẫn đế...nhưng en thì cũng thường thôi thế mà lại lém người en...hic...không nhéc thì thôi chứ nhéc là em lại thấy buồn th...hic...béc nào có thể nêu ra lý do vì sao lại như thế mô ??? chứ em thì chẻng tìm ra mô...hic..
    Thương thay thân phận làm gà,
    Bị đem đi nướng cho người ta xơi.​

    [​IMG]
    [​IMG]


    Được sửa chữa bởi - TiPha vào 02/06/2002 21:30
  2. redant

    redant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    hừ !
    có gì đâu...trong tất cả các món nấu, hấp, xào, luộc...thì nướng là món muh tạo ra mùi vị hấp dẫn nhất. Hấp dẫn đến nỗi át được cả các cái ôi thiu (nếu có) ; và gà chết do nhìu nguyên nhân ko phải do người giết ...hic...bệnh tật gì đó đều đem nướng là thơm tất...
    Bác hiểu chưa hử...
    Love was wrong, nothing right !
    Welcome to Tomb Raider Club
  3. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Còn thiếu bác ạ ,trước khi đem nướng ,họ còn ướp lên đó 1 lớp ngũ vị hương , thêm 1 lớp xả băm ,nhìn con gà trần trụi được bao bọc 1 lớp màu vàng ươm thật là quyến rũ ,tưởng như nàng tiên với lớp lụa mỏng manh quấn lên tấm thân vàng ngọc ,híc... híc.... ,cùng với hơi nóng tỏa ra từ cái lò than đỏ ửng nghi ngút khói ( vì toàn dùng than củi )hòa quyện với mùi hương tỏa ra từ thân con gà .Lật qua lật lại , trở tới trở lui , bỗng chốc , từ 1 chú gà (tuy đã chít ) trần trụi ,căng tràn những thớ thịt đỏ hỏn trở thành 1 chú gà với màu sắc thật quyễn rũ , sự cuốn hút từ cái nhìn nay đã lan tới cái thòm thèm của cái miệng ,cái sôi sục của cái bao tử đang chờ được chứa đựng những gì từ miệng đưa xuống .Cái thứ muh mọi người vẫn coi là nhơ nhuốc nếu bị người nào phun trúng , thi nhau trào ra từ khóe miệng .Có ai kìm lòng được , ánh mắt ,cái miệng , sự sôi sục của bao tử thay nhau hối thúc lương tâm của người đang nhìn ngắm nó , làm sao kìm được đôi bàn tay không được cầm lấy miếng thịt gà nào .... Hít ...hít.... chít em ngồi kế 1 quán nhậu , họ đang nướng gà , wey lấy cho 2 cái đùi gà nhá , chiến vào ,thêm 2 chi Sì Gòn đỏ nửa nhá .... hè hè...
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    cho gà chơi rock rồi tắm bằng gia vị rồi nướng ,ngon fải biết.trời ơi đói qua

    O.K.
    Just a little pinprick
    There'll be no more aaaaaaaah!
    But you may feel a little sick

  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    hic hic... thương cho loài linh vật của chúng ta ! nhưng mà không có loài gà chúng ta thì có lẽ mọi người trên trái đất này chết hết vì không tìm ra một loại thức ăn nào ngon và bổ rẻ hơn !
    loài gà chúng ta muôn năm ! loài gà luôn là biểu hiện sự no ấm của mọi người ! nếu trên đời không có gà thì sẽ không có những con người...thèm thịt gà !
    thui tui đi kiếm cái đùi gà đây ! nghe lumber kể đói bụng quá !
    gà mà không gáy là con gà quay
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,phải thương thui ,không có gà hóa ra trên bàn thờ chỉ mổi trái cây thôi sao ? chẳng có protein hay lipit gì cả ,các cụ ăn chay à ?
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  7. TiPha

    TiPha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ...thế ra loài gà chúng ta cũng oai ra phếch nhỉ....thế có chú mô biết mần thịt gà muh ??? hay là chỉ biết ra ngoài en thôi...? mà en thì phải biết en tất cả những phần trên cơ thể con gà..nếu thế thì céc chú mới hưởng thụ được 100% hương vị của gè...đẹc biệt là cái tận cùng ấy...cái nớ chiếm đến 30% huơng vị ấy các chú ạ...cụccc...técc
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hơ ,bác ăn cả lông lẫn móng à ? Trong ruột già còn mấy thứ nửa ,bác cũng mần tất à ? Gớm wé đấy
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  9. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    mi am,mi am
    bệ hạ đói quá rùi đây
    thần dân đâu.?
    đem 1 con gà nướng lại đây coi

    TIEN HAI

  10. TiPha

    TiPha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Này....bác nớ ở mô ra thế....ở trển hay ở dưới mô, sao lẹc hậu thế...thời bủi ni mà còn zua với chả chúa....nếu béc là người 100% thì em biết béc trốn từ đâu ra rùi..hèhèhè...thế có bác nào biết không ????
    Được TiPha sửa chữa vào 09/06/2002 19:58

Chia sẻ trang này