1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao gặp cảnh tượng giống như xảy ra trong quá khứ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour0, 23/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lion6666

    lion6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    có ai giải thích được giấc mơ này của mình ko ạ!
    ngày đó cách đây 7năm ,khi tình đầu đang mặn nồng, một hôm mình mơ nhà mình dọn đất để xây nhà có chặt 1 cây dừa trong vườn, nhà xây sắp xong mình gặp 1 đám cưới đi qua, và rồi mình thấy nàng hp cùng gđ trong chính ngôi nhà mình đã xây mà ko có mình . Một nỗ buồn vô hạn.....:((:((:((
    Trong thưc tế thì thời gian trôi đi , tình đầu tan vỡ, cho đến đầu năm nay mình chặt cây dừa trong vườn nhà, sau đó vài tháng nhận tin nàng lấy chồng,và rồi "như một giấc mơ" đoàn xe đưa nàng về dinh đã đi qua nơi mình đang làm ( một ctr xây dựng) chỉ cách đường đi của đoàn xe mấy trăm mét. lại một nỗi buồn vô hạn....:((:((:((
    Mình thương gặp những giấc mơ và những cảm giác như các bạn có khi trúng cả đề nhờ các cảm giác đó.[r23)][r23)]
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Còn mình thì chuyện ngoài đời có lúc xảy ra cứ như trong mơ [:D]
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mình thỉnh thoảng cũng gặp, nhưng đa số là cảnh buồn
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Linh tri (linh cảm chi đó) là có giác quan thứ bảy chăng(?). Nghe nói kém chân tri một bậc.
    Ôi! cái này mình chưa từng gặp qua...!
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    hoa ra moi nguoi cung bi ah... minh tuong mot minh minh bi... dung la viec nay ky la that... can loi giai thich
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cái cảm giác này ngày trước sang gameshow oánh Lan Điệp.
    Cứ 6h nghĩ về số rồi tìm cảm giác đúng hay sai.
    Phải nói là khá chuẩn. :))
    Giờ mất cảm giác này rồi nên giải tán.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lần đầu tiên bị cảm giác này cứ ngẩn người ra, tự nhiên trong một giây từ không gian, mùi vị đều quen thuộc đến kỳ lạ.
    Chắc là do gen di truyền, kiểu như một ý niệm nào đó bị sao chép lại. Hôm nào rảnh thử khảo ông già xem sao, biết đâu lại có thêm họ hàng thì tốt.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    cái hiện tượng De Javu (chả biết nhớ có chính xác không) này chắc ai cũng ít nhiều gặp rồi :)
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ngày xưa có bác lập topic này rồi, đa số ai cũng gặp dù ít hay nhiều
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hồi nhỏ tôi gặp gần như thường xuyên, liên tục. Hồi đấy thì biết gì đâu, chỉ thấy lạ là sao mình lúc nào cũng nhìn thấy những thứ mình thấy rồi, biết rồi.

    Bé tí nữa lúc đi ngủ nhìn vào cái đài (đài ngày xưa cách đây 30 năm ấy) treo ở góc tường gần giường ngữ cũng thấy những tia sóng vòng tròn hướng thẳng về mình nên rất sợ khi đi ngủ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hồi nhỏ tôi gặp gần như thường xuyên, liên tục. Hồi đấy thì biết gì đâu, chỉ thấy lạ là sao mình lúc nào cũng nhìn thấy những thứ mình thấy rồi, biết rồi.

    Bé tí nữa lúc đi ngủ nhìn vào cái đài (đài ngày xưa cách đây 30 năm ấy) treo ở góc tường gần giường ngữ cũng thấy những tia sóng vòng tròn hướng thẳng về mình nên rất sợ khi đi ngủ.

Chia sẻ trang này