1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao khi thất tình, người ta thường tự hành hạ bản thân mình thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi SthWrong, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Quen hành hạ người yêu rồi, giờ chia tay thì chẳng biết hành hạ ai, đành hành hạ bản thân:D
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tại vì lúc yêu nhau thì mọi sinh hoạt đời thường đều có bóng dáng của người kia. Ăn miếng bún vào miệng là nhớ mọi khi đang ăn thế nào người yêu cũng gọi hỏi đang ăn gì, bún hay miến. Đang làm việc thì nhớ thế nào người kia cũng nhảy vào chát. Chẳng hạn thế. Cho nên lúc mất đi rồi thì không muốn làm những cái bình thường hàng ngày nữa. Mà không làm cái bình thường thì tất nhiên là chỉ còn những cái điên rồ thôi, muốn kiếm cái không điên để làm cũng không có. Khi nào ăn bún lại mà không còn nhớ tới người yêu nữa tức là đã trở lại được bình thường, lại hết điên rồ thôi.
  3. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    nhưng chưa chắc:
    nỗi đau này >> nỗi đau kia
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thất tình chứng tỏ là bị người yêu đá ,nói phũ hơn thì nó coi mình như một món đồ không cần thiết để vứt bỏ --> cảm giác của mình sẽ hụt hẫng tự hỏi bản thân vì sao --> trong cái quá trình tự hỏi đó người ngoài nhìn vào thấy mình đang hành hạ bản thân

Chia sẻ trang này