1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao khi trời lạnh mình lại run???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi pdtpt83, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Vi sao khi trời lạnh mình lại run???

    Em thắc mắc wá đi...

    SWEET_HEART
    time changes everything
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi.Khi trởi lạnh bạn run là vì nhiệt độ cơ thể giảm so với nhiệt độ bên ngoài.Vì vậy cơ thể bạn run lên để cân bằng nhiệt độ.
    Bạn còn thắc mắc gì nữa không?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Run là phản xạ tự nhiên làm cho người mình hoạt động cho nóng lên thôi. bác bị run thì cứ run. Run một lúc cho nó ấm người
    Một mình lang thang trên đất này. . .
  4. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tại sao sợ hãi cũng run hen? Hay là do sợ quá tẫu hỏa nhập ma rồi lạnh luôn?
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Khi sợ hãi cũng là lạnh mà bác. Chỉ có điều là lạnh gáy. Gáy thì ở đầu, mà đầu là trung tâm điều khiển => lạnh trung tâm điều khiển=> lạnh toàn thân.
    Một mình lang thang trên đất này. . .
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    hì hì... đúng là các nhà khoa học có khác.
    Mà sao khi run thì răng đánh cộp cộp dzậy?? không lẽ dây thàn kinh cũng rung theo??
    SWEET_HEART
    time changes everything
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú hỏi vậy có mà tiến sỹ mới trả lời được.
    Răng va vào nhau chắc nguyên nhân cũng tương tự thôi.
    Romantic
  8. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể giải thích theo kiểu "lý sự cùn" của tôi. Run là một hiện tượng sinh lý bình thường do các cơ co giựt liên tục để tạo nhiệt (giống như tập thể dục). Do tất cả các cơ trên cơ thể co giựt nên cơ hàm không là ngoại lệ --> đánh bò cạp.
    Em còn théc méc nữa. Không những sợ thì run mà hồi hợp cũng run. Là sao vậy hè
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...... bác chuyên ngủ ngoài hiên chắc sợ run nhỉ.... hè hè...đừng bắt bẻ quá tịt đấy.
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên
    Quanh ta có mảnh trăng hiền (không biết đúng không nữa)
    Một mình lang thang trên đất này. . .
  10. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    sao bác rỏ lý lịch em vậy?

Chia sẻ trang này