1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao không có bạn thân

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi duyhuannh, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    vì sao không có bạn thân

    Vì sao bạn không có bạn thân

    Bạn cũng như bao bạn bè khác đến lớp và trở về nhà hằng ngày. Và rồi có một ngày bạn phải nghỉ học vì bị ốm nhưng cũng chẳng có ai đến thZm bạn cả. Bạn nhận ra rằng mình như một cái bóng trong lớp, có mà như không. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao bạn lại không có nhiều bạn bè, thậm chí là vài người bạn thân cũng không có hay không? Có thể bạn đã...

    1 - Không hoà đồng với bạn bè

    Bạn ghét những trò chơi tập thể vì nó làm bẩn bộ đồ thời trang mà bạn đang mặc trên người. Bạn không thích chơi với những người cùng "đẳng cấp" vì bạn là giới "quí sờ tộc" hay bạn nghĩ mình quá "nghèo khổ". Mỗi ần lớp phải tổng vệ sinh phòng học thì bạn lại bĩu môi một cái : "Mất thời gian và rách việc!" trong khi mọi người làm việc. Bạn đã bước đầu đZt những viên gạch rắn chắc để tự xây một vỏ ốc cho riêng mình rồi đấy!

    2 - Keo kiệt và ky bo

    Bạn thường mang đến lớp không quá hai cái bút để viết chứ đừng nghĩ tới bút xoá nhé! Bởi vì "cho mượn để chúng nó dùng hết cả mực ấy à?". Và giả dụ nếu có ai đó thiếu thốn thực sự, cần bạn cho vay một ít tiền thì kết cục ià chỉ nhận được những cái lắc đầu thờ ơ của bạn mà thôi. Với bạn, chủ nghĩa: "Tôi và chính tôi, chỉ có tôi!" là trên hết! Có ai muốn chơi cùng một người luôn luôn ky bo và keo kiệt như vậy không nhỉ?

    3 - Chỉ biết nghĩ đến mình, vô tâm và vô duyên

    Bạn luôn vui vẻ và vô tư (như bạn đã từng nghĩ). Bạn "vô tư" đến nỗi mà bạn có thể cười vui như không có chuyện xảy ra khi bạn bè có chuyện buồn. Bạn thao thao bất tuyệt, khoe khoang hạnh phúc và may mắn của mình vớị những người bạn kém may mắn hơn. Bạn lúc nào cũng cười cho được dù thế giới có xảy ra vấn đề gì đi chZng nữa. Từ "vô tư" dần dần bạn sẽ trở thành một con người vồ tâm. Đó cũng là một lý do mà bạn bè xa lánh bạn.

    4 - Nói xấu người khác

    Thật kinh khủng khi bạn là một tay "buôn dưa lê" và "sZn tin vịt" có hạng trong lớp. Người ta tin tưởng lắm mới tâm sự với bạn, thế mà chỉ một ngày sau, cả lớp đã biết chuyện. Có thể lúc đầu bạn sẽ có "đồng minh", sẽ có những người thích "nghe tin vịt" và "mua dưa" của bạn. Nhưng rồi dần dần họ sẽ phát hiện ra bạn chỉ là cái đài phát thanh "vít vít" không hơn. Sẽ chẳng ai muốn nói chuyện gì với bạn nữa vì họ sợ cái chuyện "nhỏ như con thỏ" của họ, sau khi qua bạn sẽ thành "con voi" mất! Thế là bạn"alone".

    5 - Thích lên lớp, chỉ bảo người khác

    Có thể ở nhà bạn được cưng chiều nên đến lớp bạn cũng nghĩ rằng mọi người phải phục tùng và nghe lời bạn chZng? Trong bất cứ một cuộc tranh luận nào với bạn bè, bạn cũng phải là người chiến thắng mặc dù sai lầm của bạn to ình ra đấy. Nếu ai không chịu thua sẽ bị bạn "sỉ nhục" không thương tiếc kiểu như: "Đồ ngu!", "Đồ con bò!" vân vân... hay có thể "huy động" luôn cả tay chân luôn! Thật khó chịu khi phải học cùng lớp với một kẻ độc đoán "phát xít" như vậy, bạn có nghĩ thế không ?

    6 - Nói dối

    Sự giả dối còn nguy hiểm hơn cả là tính độc đoán bạn ạ. Bạn có thể nói dối môt lần, nói đối hai lần, nói dối ba lần và đều trót lọt cả. Bạn tưởng là sẽ nói dối được mãi? Không phải vậy đâu bạn ơi! chỉ cần ban bị "bại lộ một lần là sẽ chẳng ai còn tin lời bạn nữa đâu: Dù chọ bạn nói thật rồi thì cũng vô ích vì đâu có ai biết lúc nào bạn nói thật, lúc nào bạn nói dối nhỉ?

    7 - Vụ lợi

    Bạn chơi thân với một người chỉ vì người ta đi xe máy, xinh xắn và quan trọng là: có tiền. Lúc đầu có thể họ không biết và nghĩ bạn thực sự muốn chơi với họ vì bạn quý họ. Nhưng nếu quả thật bạn chơi với họ chỉ vì mục đích như trên thì sớm muộn gì bạn cũng tìm cách lợi dụng họ. Bạn nghĩ là người ta không nhận ra điều đó và bạn cứ thế lấn tới. Thế bạn có nghĩ tới việc khi họ phát hiện ra thì họ sẽ nghĩ về bạn như thế nào không? Sự vụ lợi chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của tình bạn đấy bạn ạ.

    Nào, bây giờ bạn hãy ra đứng trước gương và thử nhìn lại mình coi. Thử xem bạn có "đặc điểm" nào giống như trên không. Nếu có thì xin bạn hãy sửa ngay dù chỉ là một "đặc đểm" thôi. Hy vọng bạn sẽ có những người bạn thật sự.



    4440
  2. canthoboy

    canthoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUYỆN GÌ MÀ DÀI DONG VẬY, THEO MÌNH NGHĨ LÀ DO BẢN THÂN MINH KHÔNG TỎ RA THÂN THIỆN NÊN KHÔNG AI THICH .THẾ THÔI
  3. professor

    professor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn mọi việc rắc rối như thế đâu, lợi ích đối kháng nhau thì không thể là bạn được, nói chi đến bạn thân. Lý do nhiều chẳng qua chỉ là vấn đề lợi ích mà thôi. "Không có bạn bè hay kẻ thù lâu dài, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn mà thôi.
  4. ejay

    ejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ý kiến của bác duyhuannh rất đúng.
    Tôi cũng đã từng có 1 người bạn thân. Tôi chơi với cậu ta rất hết mình và chia sẻ cho cậu ấy những niềm vui mà tôi có. Nhưng đến một hôm, chỉ vì 2 cái đĩa CD mà cậu ấy có thể tính toán với tôi đến từng đồng lẻ.
    Cậu bạn ấy chắc là gần như hội đủ các tính trên mà bác Duyhuannh nói đó là nói xấu sau lưng người khác, nói dối, và một tính cách mà chỉ cần nhìn thoáng qua ở cậu ta là luôn muốn lên mặt chỉ dạy người khác. Cậu ấy trong lúc tranh cãi đã phát biểu một câu làm tôi thấy rõ con người thật của cậu ấy: "Tôi thường hay đến nhà bạn chỉ vì nhà bạn có nhiều thứ mà tôi không có. Còn tại sao bạn lại không tới nhà tôi, có phải vì nhà tôi không có thứ gì hay ho nên bạn không tới". Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã nhắc cậu ta sửa đổi nhưng vẫn chỉ là vô ích, những suy nghĩ sai lệch ấy đã trở thành bản chất con người cậu ta và kết quả là....never see him again
    @@@@@@@@@@@@
    ----PC & GAME MASTER---
    @@@@@@@@@@@@
  5. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã đồng cảm với tôi.Đó là kinh nghiệm .......xương máu đó bạn ạ>!
    Chuc bạn mau som tìm được bạn thân nhé
    bye
    hoduyhuan
    4440
  6. Qnboy

    Qnboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm đó.Mong bạn sẽ tiếp tục có nhiều bài viết khác như vậy.
    [​IMG]
  7. phuongdao

    phuongdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời,....một bài diễn dãi dài dòng ....ai cũng biết điều đó mà, nhưng mà không sao đâu, thà không có người bạn thân nào tốt hơn có một người bạn thân xấu bụng mà mình không phát hiện được...để đến khi biét được thì cũng quá muộn...Còn có đôi khi mình có những người bạn có thể nói là thân vì chơi với nhau từ thởu "uổng chờ"...nhưng đến khi trưởng thành...vì cuộc sống, vì những trào lưu xã hội, hay vì những lý do gì đó họ thay đổi cho phù hợp, rồi thì tình cảm phai dần đi....
    Các bác ạ, bây giờ chưa biết ai thật sự là bạn thân, bạn tốt đâu, nhưng dù sao đi nữa, hễ mấy bác có bạn thì mấy bác cứ đối xử tốt với người ta trước đi, rồi nhắm thấy người ta có tốt lại thì chơi, còn không thì thôi, đừng lo không có được bạn thân nếu bạn sống thật lòng, OK? Hãy nhớ rằng dân số trên thế giới "over six billions".
    PKDAO
  8. handuyloc

    handuyloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    muốn có một người bạn thân thì trước hết mình phải là một người bạn thân cái đã.Mình là người đàng hoàng thì ai mà không muốn kết bạn với mình.
  9. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ôi không ngờ mấy bạn o nhatrang cũng đồng cảm với mình dữ há.Chắc là ở cùng chổ nên dễ thông cảm nhau đó mà.
    Ai cung vạy cả bạn bè làm ta đau.Bởi thế bạn đừng có thất vọng khi..........Một mình -bơ vơ trên cát-lòng tôi như đang nghe biển hát âm thầm .Rồi lại ngày như bao cơn sóng -nhày tháng sóng dến khóc bến bờ ....................
    4440
  10. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    này ! H2Yt thấy cái topic này cũng hay và có ý nghĩa đó chứ , sao không ai quan tâm đến vây?

    hoanghon

Chia sẻ trang này