1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao không nên níu giữ người đó khi tình yêu đã ra đi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 25/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vì sao không nên níu giữ người đó khi tình yêu đã ra đi!

    9h sáng chủ nhật ngày 20/9/2009. Anh gọi
    - Alo
    - Tối qua anh gọi cho em định tâm sự nhưng không thấy em nghe máy.
    - Vậy a. Em để máy ở trong phòng nên ko biết. Mà em nghe nói hôm nay anh lấy vợ phải không a? hiih. Chúc mừng hạnh phúc anh nhé
    - Anh thấy bình thường
    - Lấy vợ mà lại thấy bình thường a!
    - Thề! anh thấy bình thường
    - Hihi. Mà nói chung lập gia đình là chuyện bình thường của con người nên anh thấy bình thường cũng đúng thôi.
    - uh. Anh gọi điện thông báo cho em biết
    - Chỉ thông báo cho em biết thôi a? thế anh không định mời em a? Mà cũng được a. Nếu anh thấy không tiện cũng không sao, em gửi lời chúc mừng hạnh phúc anh a.
    - Tẹo nữa anh nhắn tin lại địa chỉ cho em.
    - Vâng a. Chiều nay em cũng đi xem ngày cưới, nên nếu kịp thì em qua, không thì cho em gửi lời chúc mừng hạnh phúc của anh.
    6h chiều chủ nhật ngày 20/9/2009.
    Anh cười tươi, hạnh phúc bên người vợ của mình. Nụ cười mà hiếm lắm ngày xưa đi với tôi anh mới có. Trước đây, yêu nhau tôi và anh chỉ là những lần cãi cọ, những cuộc nói chuyện đấu trí, cái ánh mắt lường giận giữ của anh. Bây giờ, bên người ấy, anh cười rạng rỡ. Nụ cười mà trước đây tôi rất yêu nhưng tôi không làm cho anh cười được. Thật lòng, tôi chúc mừng anh đã tìm được người con gái đó. Nhưng, sẽ là như vậy nếu anh không đứng lên phát biểu trước tất cả mọi người "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi..." Nụ cười trên môi tôi tắt lịm, những gì anh nói với tôi lúc sáng giờ lại hiện lên. Sao anh lại phải nói là anh thấy bình thường khi nói chuyện lúc sáng, sao lại cứ phải nói dối tôi chứ Anh lại làm tôi đau một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu .....
    Cách đây hơn 1 tháng chát trên mạng ( ngày 14.8/2009)
    -Em đầu năm sau sẽ lập gia đình. Thế anh định bao giờ cưới a?
    - Anh chưa. Làm gì nhanh thế được.Nhưng bố mẹ anh giuc ghê quá. Anh sợ, nói chung là chưa sẵn sàng.
    Ngày 4/9/2009. Anh nhắn tin
    - Anh chuẩn bị lấy vợ
    - Anh thay đổi nhanh qua. Không biết bao giờ em mới được nghe lời nói chân thật của anh đây
    - Thật. Anh chuẩn bị lấy vợ. Chắc sẽ sớm thôi. Có gì anh sẽ thông báo sau nhé
    Tôi không biết đến bao giờ trò chơi của anh mới kết thúc. Cuối cùng sau 3 năm chờ đợi những thay đổi, anh chỉ coi tôi là con dối trong trò chơi của anh thôi, cũng chỉ là con chuột để con mèo cứ vờn đi vờn lại trong cuộc chơi của anh. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của tôi chưa.

    Cách đây 3 năm, tôi và anh gặp và yêu nhau sau 2 tháng quen biết, nhưng rồi chia tay nhau sau 2 tháng sau đó. Thời gian không dài của một cuộc tình, nhưng nó lại ám ảnh tôi rất nhiều sau đó. Có lẽ cái cảm giác giận rỗi, nói lời chia tay khi trong lòng đang còn tình yêu nó làm tôi ân hận. Nhiều day dứt, nhiều cuộc hẹn gặp lại sau đó nhưng không đủ sức để níu giữ tình cảm của chúng tôi. Không biết sao mỗi lần nói chuyện, mỗi lần gọi điện thoại, cái giọng ấm ức, những câu nói kháy của anh làm tôi thấy mình có lỗi, và vẫn hoài tưởng rằng anh còn yêu mình. Những tháng ngày sau đó tôi cố chạy theo anh, níu kéo anh quay trở lại.
    Ngày 14/2/2007
    Ngày tình yêu là ngày hạnh phúc của lứa đôi, nhưng ngày tình nhân đầu tiên của tôi là ngày tôi nhận được lời lẽ cay nghiệt từ anh. Cũng tại quán cà fê nơi anh cầm tay tôi đầu tiên anh, nhưng hôm đó anh lạnh lùng đúng lên và nói " Ra tết có gì gặp nhau, mà không gặp cũng chảng sao".
    Một ngày tháng 6 năm 2007
    Cũng tại quán cà fê đó tôi và anh hẹn gặp nhau. Nở nụ cười tươi, tôi mang tâm trạng vui vẻ đến gặp anh và nghĩ rằng, người cũ giờ là bạn cũng rất vui. Nhưng thay bằng tâm trạng đó, anh nói rằng cảm thấy tôi là người con gái hết sức ghê gớm, đanh đá. Cái gì đã thuộc về mình sẽ muốn giật lại"
    Tôi đã khóc rất nhiều sau câu nói đó cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại. Cái mớ lý thuyết mà tôi đã được đọc đau đó về sức mạnh của tình yêu đã đặt nhầm chỗ. Tôi đã sai. Cuối cùng sau tất cả những gì mà tôi làm lại khiến người đó hiểu ngược lại. Nỗi đau cứ thấm dần lên và tôi quyết định sẽ rời xa người đó.
    Cũng không dẽ dàng gì khi rời xa một người, nhất là khi thỉnh thoảng người đó lại cho ta cơ hội, lại cho ta hy vọng. . Có lẽ bên anh, con người ta sẽ có nhiều hy vọng và nhiều mơ ước hơn. 3 năm trôi qua là 3 năm tôi sống trong cái khoảnh khắc đõ, cho đến tận hôm nay trò chơi của anh dường như vẫn chưa kết thúc.
  2. badseed

    badseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Bạn này có cần tư vấn không đây? Cần thì hỏi ngay đi, không là mod đá topic sang Tâm sự đấy!
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    bài này bị nhầm chỗ thì phải, nhưng đọc xong cảm thấy ... bình thường , hì, đùa đấy, tại em ko biết nói thế nào
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chuyện nhỏ bạn ạ.
    Ko lẽ trước mặt quan khách anh ý trình bày là: Thật ra lấy vợ cũng thường thôi Mà đã yêu người thì phải mong người hạnh phúc chứ ! Bạn ko làm người ta cười như lúc bên vợ mới, thì giờ càng nên mừng !!
    Còn chuyện cách mấy hôm thông báo chuyện cưới, cũng như là: Trước 4/9 chưa quyết đc thì bảo là chưa biết...
    Mà đằng nào bạn chả sắp lấy chồng, xoắn đến đâu nữa ???
    Lo cho chồng đi thôi...
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Miềng đánh giá bạn post không nhầm chỗ. Bạn ấy vẫn cần tư vấn, và bạn ấy đã đặt câu hỏi đấy thôi. Chẳng qua cách biểu hiện hơi khác. Mọi người có khi trực tiếp đặt câu hỏi. Bạn ấy thì post một câu chuyện lên.
    Mình đoán là bạn rất trẻ, và chưa có nhiều mối tình trong đời. Bởi vậy dễ dàng bị dao động bởi những cảm xúc nho nhỏ.
    Anh ta cũng chả có gì xấu hết, chẳng qua tình cảm giữa hai ngươì cũng chưa nồng cháy đến độ tính chuyện lâu dài hoặc trăm năm. Mới yếu nhau 2 tháng, chia tay..bạn nên coi đó là mối tình nho nhỏ, qua rồi thì qua. Làm bạn được thì làm bạn, mà không nhìn mặt nhau nữa cũng chả sao. Đằng nào cũng chọn con đường riêng rồi.
    Tất nhiên, kể cả khi trở thành bạn bè bình thường, đôi bên cũng có lúc rung động nhè nhẹ( con người mà, ai mà cấm được). Rung động thôi, thì còn có lí trí. Nhưng coi đó là hy vọng, thì hơi mờ mắt rồi đó bạn.
    Bạn cho bản thân có quyền hy vọng quay lại từ những lời nói, cử chỉ nho nhỏ( có khi là vô tình) của anh ta. Vậy tại sao bạn không cho mình quyền hy vọng từ những người khác nữa? Anh ta có là tất cả cuộc sống của bạn đâu, huống hồ đã chia tay rồi. Chia tay..10 năm trước hay mới chia tay ngày hôm qua, đều như nhau cả thôi, hy vọng còn rất ít.
    Cái cách anh ta nói thẳng vào mặt bạn rằng bạn quá đanh đá, muốn giành giật, trong khi bạn chỉ coi anh ta như một người bạn cũ, thật quá phiến diện hồ đồ. Có thể bạn vẫn hy vọng hơi lỗ liễu, nhưng anh ta, mình nói thật, bất lịch sự.
    Lần sau nhớ đừng cho đàn ông cơ hội để họ ảo tưởng hay xúc phạm, làm tổn thương bạn nữa nhé.
    Còn chuyện anh ta nói ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất, thì cũng đúng thôi. Bạn hơi đa cảm đa đoan quá rồi. Đàn ông họ hiểu sự viêc, rất thẳng, rất trực chứ không loằng ngoằng suy diễn như phụ nữ. Thế này nhé, anh ta nói cảm thấy bình thường, có nghĩa là bình thường thực sự. Anh ta vui, hạnh phúc nhưng không đến nỗi quá hồi hộp mất ăn mất ngủ gì hết. Thế thôi. Bạn chắc hiểu nhầm suy diễn ra rằng anh ta thấy..chả có nghĩa gì hết, vô thưởng vô phạt.
    Đến hôm cưới anh ta phát biểu trước mọi người rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đơì anh ta. Đúng, chả có gì sai. Ai cưới cũng có quyền nói điều đó. Họ không thể nói rằng hôm nay tôi thâý bình thường được( nếu bt họ cưới làm gì). Bất kỳ họ cưới nhau vì tình yêu hay vì cái gì, thì ngày cưới vẫn là ngày vui của hai cháu.
    Anh ta nói thật, chứ chả có ý gì đâu. Vậy mà nụ cười tắt ngấm trên môi bạn, chứng tỏ bạn vẫn còn xao động lắm. Bạn vẫn coi trọng, ghi nhớ và phân tích từng lời anh ta nói. Bản thân bạn cũng chưa thành một người bạn thuần tuý, vô tư được.
    Có lẽ bạn chưa tìm được sự cân bằng trong tâm hồn. Tôi không theo tôn giáo nào cả, cũng không hiểu triết học, nhưng tôi thích cái giáo lý Sắc sắc không không, coi mọi sự trên đời như mây nổi phù du. Tôi áp dụng nó trong tình yêu, và có thể cả hôn nhân sau này. Có đấy mà rồi sẽ mất đấy, mất đấy nhưng lại có cái khác đấy. Việc gì phải dằn vặt bản thân( trong trường hợp của bạn là 3 năm, đến tận hôm cưới), việc gì phải níu kéo..
    Cánh cửa đó đã đóng trước mặt bạn 3 năm nay, bạn nhẽ ra nên dành thời gian đó để kiếm tìm những cánh cửa mới. Lâu lâu thấy cửa cũ có hé mở ra, thì hãy ngó vào một chút. Ngó vào để tìm hiểu bản thân và người cũ, chứ đừng có dại dột mà tiến hẳn vào. Chả để làm gì.
    Gần chục năm trước tôi có chia tay với bạn trai, vì chí hướng hai người khác nhau. Nhiều năm sau gặp lại, tôi có nói với anh ta là chưa bao giờ hết yêu anh ta. Nhưng không phải là tất cả, chỉ một góc thôi, và điều này không thể cản trở tôi yêu những người khác. Chả có gì cản trở tôi hạnh phúc được.
    Vậy đó bạn, con đường đời của bạ do bạn quyết định thôi, không nên dằn vặt vì lời nói cử chỉ bâng quơ của bất kỳ ex nào. Đừng mất thời gian vào đó.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Biết đâu những j nói với bạn là thật,phát biểu trong đám cưới chỉ là giả.
    Đời bây giờ thật giả lẫn lộn lắm chẳng biết đâu mà lần,nói chung không nên suy nghĩ quá nhiều về 1 vấn đề,nó chỉ làm mình thêm rối .
    Nghĩ đến việc khác,kiếm những người bạn,sắp xếp 1 số tiết mục,thư giãn,thậm chí trốn vào 1 góc thả hồn theo tiếng nhạc có khi còn hay hơn.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu được thì cần 2 người, nhưng muốn kết thúc chỉ cần 1 người thôi. 1 trong 2 người không yêu nữa thì là kết thúc rồi. Bạn có cố níu kéo thì cái bạn kéo được nó không phải là một cái loving relationship cho nên là đừng cố níu kéo.
    Trường hợp có thể níu kéo là khi tình cảm lâu quá nó trở nên nhàm chán và cả 2 người đều có thiện chí cải thiện mối quan hệ. Còn một khi một người đã quyết tâm ra đi thì nên dừng mối quan hệ lại.
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ ? Nhìn người mình yêu đám cưới mà cô dâu 0 phải là mình !
    Nghe qua tâm tình của bạn , thấy bạn vẫn còn tình cảm
    Liệu 1 ngày nào đó ... anh ấy alo cho bạn
    _ Anh buồn lắm , anh rất muốn có 1 người tâm sự .... em có thể ra gặp anh được 0 ?
    & bạn đồng ý gặp anh ấy . Rồi anh ta nắm lấy tay bạn
    _ A vẫn còn yêu em nhiều lắm , anh thật sai lầm khi đã lấy cô ấy .... Bây giờ anh & cô ấy đã ly thân ... chỉ vì con cái mà anh chưa thể quyết định ly dị ....
    Bạn bàng hoàng sửng sốt vì câu nói của anh ấy .... Tình cảm trỗi dậy & lương tâm cắn rứt ....
    Rồi chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo ???
    Ôi tình yêu !
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đây, tớ xin lỗi bạn Choa Choa, gọi tiếng Anh là "in denial", gọi theo tiếng Việt bình dân là "tự sướng". Tức là trốn chạy sự thật để cảm thấy tốt hơn.
    Các nàng thực tế lên đi. Nếu bạn trai bạn bỏ bạn, tức là hắn không yêu bạn. Đơn giản như vậy thôi. Đừng mang những lý do abc gì đó ra để mà bào chữa ở đây, vì nếu mà người ta yêu nhau thật thì chẳng có gì ngăn người ta đến với nhau cả.
    Ngoài ra các nàng cố gắng để trở thành bạn tốt nhất của các nàng đi. Bạn tốt là phải như thế này này: nâng đỡ nhau khi tinh thần không tốt, biết tha thứ cho nhau, nghĩ tốt về nhau, quan tâm đến nhau, kéo nhau ra khỏi những rắc rối trong cuộc sống và tình cảm, che chở cho nhau không để người khác bắt nạt mình.
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top mắc bệnh cả nghĩ.Tốt nhất là không nên nghi ngờ, nhưng cũng không nên tin vào những gì đàn ông nói.Họ nói gì mình biết thế,để đấy,vậy thôi.

Chia sẻ trang này