1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao không nên níu giữ người đó khi tình yêu đã ra đi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 25/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn nói sắp cưới chồng? Thế không yêu chồng hay sao mà lăn tăn về chuyện này? Hay lấy cho có?
    Không biết đang băn khoăn về hiện tại hay cho quá khứ? Cái topic này, tyên thế nào ấy. Tình yêu nào ra đi? Ai níu giữ? Và có níu giữ được không?
    Tóm lại là thế này: Đồng ý với bạn nào đó đã nói. Khi anh ấy nói cảm thấy bt, có nghĩa là bình thường thật. Và anh ý nói trong đám cưới cũgn vẫn có thể là thật. Biết đâu lúc đó anh ấy đột nhiên thấy hạnh phúc. Còn nụ cười ý mà, một số người vẫn có thể cười những nụ cười đẹp mê hồn và rất vui vẻ, dù trong lòng họ đau đớn. ...Mấy cái này chả có gì mà nghĩ cả.
    Với bạn bây giờ, đâu coi như có đó rồi. Anh ấy đã lấy vợ, bạn sắp lấy chồng. Coi như quên luôn đi cho nhẹ người. Suốt máy năm, bạn có thấy vui vẻ, thanh thản không? Đừng để cho nó tiếp tục kéo dài nữa.
    Cẩn thận không đến lúc bạn đã lấy chồng rồi, đầu óc còn vẫn thế này, đến giai đoạn mà vợ của anh ấy đang mang bầu, thì...rất nguy hiểm. Tạm biệt đi, thật đấy( tạm biệt trong đầu bạn ý, khỏi cần nói gì)
  2. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra các nàng cố gắng để trở thành bạn tốt nhất của các nàng đi. Bạn tốt là phải như thế này này: nâng đỡ nhau khi tinh thần không tốt, biết tha thứ cho nhau, nghĩ tốt về nhau, quan tâm đến nhau, kéo nhau ra khỏi những rắc rối trong cuộc sống và tình cảm, che chở cho nhau không để người khác bắt nạt mình.
    Cực kỳ thích câu này, vì nó là tôn chỉ mụch đích sống của miềng và của rất nhiều phụ nữ lí trí khác. em vote cho bác rồi đấy ạ.

Chia sẻ trang này