1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VI SAO LAI CHIA TAY???....VI SAO CHANG TRO VE???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi friend_or_love, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    to thich cau noi nay cua mellyvee , day cung la mot phan ly do tai sao to van co gang giu gin tinh cam cua minh du hien nay to dang o cach nguoi ay hang tram ngan cay so ....
    khi da yeu , nguoi ta vuot qua tat ca .....
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    do khong phai la su yeu duoi ma do la su hi sinh va that su rat cao thuong la dang khac!
    chang hieu mot te gi ca! kem qua day!
    i love you because i hate you
  3. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    sao em ko trở về bên tôi???
    sao em nỡ quay lưng lại vơi tất cả!
    bao hẹn thề giờ người đã quên hết.
    cất bước quay lưng ra đi ko nói câu tạ từ!
    thank you for loving me.
  4. Tre_con_cuoi

    Tre_con_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ngừng mê say,vì sao chẳng mãi mãi.......
    Trẻ con cười
  5. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng ý bạn !
    Con trai mà yếu đuối,ko bản lĩnh...tốt nhất đừng nên yêu.
    chicken
  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu người ấy...rồi lại để cho người ấy ra đi...rồi bạn lại nói là đó là sự hy sinh cao cả.....sao bạn ko bảo vệ tình yêu của mình????Có lẽ là bạn...ko yêu nhiều rồi....
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    vẫn yêu thì cố gắng níu giữ tình yêu của mình lại nhưng đừng bao giờ làm mình trở thành một kẻ đi van xin tình yêu nha !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chời cái này reply lâu lắm zồi, ko biết là cũng có người reply thích câu mình nói đấy ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. PUPPY_1982

    PUPPY_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với các bạn đấy, một khi ta yêu ai thì ta cũng cố gắng hết sức mình để giữ tình yêu đó. Nhưng mà khi nó đi qua rồi chúng ta cũng không nên cứu vãn làm gì đúng không? Hãy coi nhau như bạn bè thế là đủ.
    Thật sự, tôi cũng đả từng có một người yêu tôi rất chân thành và tôi cũng yêu anh nhiều lắm nhưng bây giờ khi ngồi nghĩ lại tôi thấy anh làm cho mình thất vọng nhiều quá đến nỗi nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình đã ngu ngốc khi trao tình yêu đầu tiên cho anh.
    Chuyện tình của tôi và anh dài lắm, cả hai chỉ quen nhau qua mạng và yêu nhau cũng chỉ được vài tháng rồi anh vào Sài Gòn thăm tôi. Ban đầu, anh đã nói đủ hết anh nói nhiều lắm và tôi cũng tin tưởng rất nhiều vào những lời nói đầu môi chót lưỡi ấy để rồi thực tế thì...
    Khi đối diện với gia đình tôi, anh hụt hẫng khi gia đình tôi không cho quen anh. Thật sự, tôi nghĩ lúcđó đáng ra anh phải bên tôi và hãy làm như những gì anh đã nói với tôi qua những lá mail trước đây chứ đúng không? Đằng này anh lại,...
    Tôi đã quyết định chia tay với anh và trong lòng thì đau khổ biết chừng nào. Anh vẫn im lặng và không một lời níu kéo hay hỏi lý do gì cả. Thật sự, bây giờ tôi nghĩ có phải người con trai thường hay thề thốt đủ điều để rồi khi có được người con gái yêu mình say đắm họ lại quay lưng...
    Tôi không có ý vơ đũa cả nắm nhưng mà ...anh ơi tình yêu đầu tiên em dành cho anh ,anh có biết nó nhiều như thế nào không? Anh có biết mấy tháng nay không có đêm nào em ngủ ngon giấc không? Làm sao quên được nụ hôn đầu tiên anh đã trao cho em chứ. Em thường nghĩ lại hằng đêm , cũng biết như thế là không thực tế là ảo tường về một tình yêu đầu tiên dại khờ nhưng mà liệu bây giờ em có thể nào yêu một người khác không hả anh?
    Bây giờ em cảm giác mình sợ và sợ ghê gớm những lời nói chót lưỡi đầu môi đó, em cảm thấy mình trẻ con quá để rồi ... Làm sao em có thể yêu ai nữa khi nghe những lời hứa hẹn như xưa. Em ghê sợ quá,...
    EM HẬN TẤT CẢ VÀ HÂN CẢ BẢN THÂN MÌNH. EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY HẢ ANH? EM YÊU ANH NHIỀU NHƯ THẾ NÀO ANH CÓ BIẾT KHÔNG? ANH LÚC NÀO CŨNG THẾ, ANH TÔN TRỌNG Ý KIẾN CỦA EM ĐẾN NỖI EM PHẢI SỢ VÀ CĂM HẬN ANH LUÔN.
  10. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    ĐÂU PHẢI TÔI NÍU KÉO VÀ VAN XINH TÌNH YÊU CHỨ.
    ĐÂU PHẢI TÔI YẾU ĐUỐI VA UỶ MỊ CHỨ!
    biết là rấ yêu nhưng vẫn phải chia tay mà thôi.
    to -PUPPY_1982 bạn thật dũng cảm khi đã chia tay vớ người đó. bài viết của bạn rất hay!
    thank you for loving me

Chia sẻ trang này