1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VI SAO LAI CHIA TAY???....VI SAO CHANG TRO VE???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friend_or_love, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ......anh bị bò đá hả.....tại vì nó ko yeu anh,buộc anh phải rời xa nó phải không ?????em bị thế rồi nhưng em có buồn đâu===>giỏi !!!
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  2. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn ở RMFC. Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này rồi, cũng buồn thật. Nhưng mà tôi khuyên ông: "BUỒN LÀM GÌ KHI MÀ BAO NHIÊU NỖI BUỒN CÒN ĐANG CHỜ TA Ở PHÍA TRƯỚC."

    AI BẢO ĐI CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI CHĂN NÀNG CÒN KHỔ HƠN TRÂU.
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    iu là thế đấy..mấy bác rách ruột quá...iu với đương
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sự quan tâm của các bác nhé!
    nhưng mà gét nhất là em biết là nó vẫn còn yêu em ,mà nó lại muôn chia tay mới tức chứ!
    dù vẫn biêtf em ko quay về! nhưng vãn chờ mong!
    thank you for loving me.
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi ! Sao bác friend or love gặp trường hợp giống em quá vậy. Nó rõ ràng là vẫn còn yêu em va em cũng rất rõ ràng là rất yêu nó. Vậy sao lại chia tay hả trời Chẳng nhẽ
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề.
    Chúa ơi ! Sao người sinh ra đàn bà để làm khổ đàn ông.

    Let's smile when you want to cry !
  6. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Con bé nào dại dột như vậy mà tao lại không biết nhỉ? Cái thằng friend này ! Anh không ngờ chú kém trình như vậy đấy.
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    thế mới ức chứ ! hic hic...
    có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình bất chợt lướt qua nhau!
    anh yêu em đến khi nào có thể!
    ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    nhưng ko đẻ em bận lòng chi nữa.
    hay hồn em phải fợn bóng u hoài!
    thank you for loving me.
  8. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ông này ghép thơ hay quá!

    AI BẢO ĐI CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI CHĂN NÀNG CÒN KHỔ HƠN TRÂU.
  9. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hay bá cháy bà con ạ. ông này đúng là bố của chuối
  10. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chú em mày lại to mồm rùi thì phải , nói nhiều tiêu sớm thôi cu . mà chú mày cho anh địa chi con người yêu, anh lại cho mày giống thằng Friend....tội nghiệp hé

Chia sẻ trang này