1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO LẠI CHIA TAY?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spidergirl-love, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO LẠI CHIA TAY?...

    Tình yêu lúc nào cũng khao khát, nồng nàn, rực cháy như màu đỏ? Dịu dàng, lan nhẹ như sắc cam? Lung linh, tỏa sáng như nắng vàng. Tươi mát, rộn ràng như ánh lục? Bay bỗng mơ ước, cao cả như trời lam? Nhung huyền, mộng mơ màu mắt tím? "Tình yêu tựa như bảy sắc cầu vồng dù cuộc đời nhiều phong ba bão giông"?
    Dù cuộc đời nhiều phong ba bão giông. Và phải chăng tình yêu lúc nào cũng đẹp? Nhưng...vì sao...vì sao lại chia tay?...
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chắc có lẻ tại vì ..2 người cảm thấy ko cần có nhau nữa và tình cảm đã ko còn thế thôi ..nhưng còn nhiều lắm những lý do đây là những lý do ///phổ biến nhất
  3. vangtoinhaque

    vangtoinhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    À há vì sao á điều đó chỉ có chúa mới bít được
  4. vangtoinhaque

    vangtoinhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    À há vì sao á điều đó chỉ có chúa mới bít được .chưa nghe câu ""Tình chỉ đẹp khi còn giang giở "" kha` kha`
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Có nghe .. dôi khi ko càn lí do ko,,, Như quả chín tự nó rụng thôi,,,,,,,,,, Hixxxxxxxxxxxxx
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    áp dụng định luật bảo toàn cơ năng=> tình yêu không mất đi mà chuyển từ người này qua người khác
  7. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ư?
    Có vô vàn lí do mà nguời ta có thể dẫn ra khi quyết định ko tiếp tục gắn bó với 1 người (ở đây chúng ta gọi nôm na là chia tay hoặc là chia chân đấy). Tuy nhiên theo ý kiến chủ quan của tớ thì chỉ đơn giản là vì người ta ko muốn nữa, ở đây bao gồm cả việc ko còn muốn cố gắng.
    "Hoàn cảnh" ư? "Dòng đời xô đẩy ư"?...và...Tóm lại là đã ko muốn thì thiếu gì lí do
    Trên fim ảnh hoặc thi thoảng trong cuộc sống cũng có những tình huống chia tay cao cả và cảm động như...trong fim! Tức là chia tay vì bị ép uổng để bảo vệ lợi ích hoặc sự an toàn cho người mình yêu. Nhưng mà đấy là thi thoảng thôi nhé. Tớ thì tớ chả có tin. 2 người đang yêu nhau mà lại chia tay thì chỉ có đau khổ trở lên!! Mà đã như thế thì những cái khác còn tính đến làm gì nữa
    Như thế tức là người ta chia tay vì ko còn muốn nữa. Vậy thì...HÃY ĐỂ TÌNH YÊU CHẾT 1 KHI NÓ KO CÒN ĐỦ SỨC ĐỂ SỐNG THÊM NHƯ 1 CHIẾC LÁ ĐÃ ĐẾN ĐỘ PHAI TÀN.
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vì theo Định luật tán sắc, bảy sắc cầu vồng kết hợp lại sẽ là ánh sáng trắng.. Có nhìn thấy gì đâu..
  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề là rất khó làm sao xác định được chính xác xem có đúng là tình yêu đấy "không còn đủ sức sống thêm" thật không hay là nó mới chỉ bị thương thôi. Vì thế, hãy chữa trị nó khi nó mới bị thương, đừng nghĩ rằng nó đã không còn sức sống nữa rồi mà buông xuôi để cho nó chết hẳn.
    Tình yêu là cần phải có sự bồi dưỡng và vun đắp từ 2 phía.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá chính xác luôn. Em là em ủng hộ.. Chuyển từ ngưòi nọ qua ngưòi kia.. thế mà dôi khi........ Nó cũng lại chuyển về chỗ cũ ..

Chia sẻ trang này