1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO LẠI CHIA TAY?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spidergirl-love, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomoon

    meomoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các bác buồn cười thật. Đã chia tay rồi thì còn tìm hiểu nguyên nhân làm gì. Định rút kinh nghiệm hả? Thật sai lầm. Mỗi tình yêu một vẻ kinh nghiệm cũng chẳng ăn nhằm gì. Các bác bảo em nói có đúng ko?
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm? Cũng có thể. Nhưng đối với wild@, nó không hẳn là...điều cốt lõi để wild@ muốn tìm hiểu nguyên nhân. Dù sao nếu đã chia tay, đâu ai không muốn đối phương có lời giải thích hợp lý chứ phải hông meomoon?!
  3. meomoon

    meomoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
    Có một câu thế này: "Nếu không có được điều mình yêu thì hãy yêu điều mình có ".
  4. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Câu nói đó của bạn chỉ là lý thuyết thôi, để thực hiện được đâu có dễ. Còn nếu làm được thì tình yêu bạn có chỉ là bong bóng xà phòng thôi? khi ta phải chia tay hay buộc phải nói lời chia tay sao mà khó khăn mà đau khổ để có thể quên đi được kỷ niệm......Tôi đây, theo kinh nghiệm bản thân thì không phải là quên đi quá khứ mà đó là ta để mặc quá khứ ở đó, nó cứ ở đó, đang ở đó và rồi ta cứ sống, hehe
  5. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    he he he, đơn giản như ko có gì để ăn chúng ta sẽ chết đói, bị bạo bệnh chúng ta sẽ chết vì bệnh.. Vì sao lại chia tay, vì tình yêu chết.. Tại sao có người trong chúng ta nói gặp bóng ma của những người đã chết.. Tình yêu cũng vậy, có nhưng người đã chia tay nhưng vẫn luôn thấy bóng ma của tình yêu, he he he dạo này mình nói hơi nhiều!!!

Chia sẻ trang này