1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao lại thế?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dauphu_sotcachua, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại thế?

    Thưa các bạn trẻ !
    Trong thế giới chúng ta đang sinh sống, có rất nhiều điều bí ẩn, nhất là đối với những bạn trẻ mới lớn...
    Với tư tưởng " càng thêm hiểu biết chúng ta càng lớn nhanh" do đó, chúng tôi thành lập 1 tổ chức, chuyên điều tra và giải đáp nhanh những khúc mắc của các bạn từ mọi miền gửi tới... hi vọng những lời giải đáp của chúng tôi sẽ làm thoả mãn các bạn...
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Và, để bắt đầu chương trình, chúng ta đến với 1 lá thư, gửi từ thái bình... Trong thư bạn có thắc mắc về cái chết của Mỵ Nương :"không hiểu nàng bị vua cha dùng kiếm giết chết hay là bị đẩy xuống biển... Và như thế, liệu vua cha có " dã man" quá không? "
    Sau khi đọc thư bạn, chúng tôi đã đến gặp giáo sư sử học Lê văn Lan, cùng với sự điều tra đêm ngày không biết mệt mỏi của ban chuyên án. Cuối cùng, chúng tôi xin giải đáp cho bạn như sau:
    Thời Hùng Vương thứ 18, con trai Triệu Đà sang nước ta yêu đểu Mị Nương nhằm chiếm thành Cổ Loa, Kế hoạch thành công, Vua An Dương Vương thua trận liền kéo con gái là Mỵ Nương lên ngựa phóng ra phía biển Đông để thoát thân. Ngựa phi như bay, gió thổi ào ào, chiếc áo lông chim của Mỵ Nương từng chiếc bay theo gió.... Con Triệu Đà vì vết lông chim mà cũng bám theo sát, đến bờ biển thì chiếc ào lông chim không còn lấy 1 chiếc... vì thế nàng loã thể. Trước tình cảnh đó, Mỵ Nương không đã vội vàng lao xuống biển... nàng quá ngại.
    Tóm lại, Mỵ Nương không do vua cha giết chết, mà vì áo lông chim bị " trụi lông " khiến nàng " ngại" mà tự tử
  3. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bác,tại sao nàng Tiên Dung lại nhận lấy Chử Đồng Tử,hử.
  4. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Để không mang tiếng chửa hoang.
    Để cho con có bố.
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhận được câu hỏi của bạn, những người làm chương trình bắt tay ngay vào làm sáng tỏ sự việc.
    Thưa các bạn, lại 1 lần nữa, lịch sử ghi thiếu hoặc không chính xác các sự kiện, khiến cho các bạn trẻ hoài nghi, sau khi tham khảo tài liệu, cùng với tìm tòi các bằng chứng, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:
    Ngay từ khi hoàng hậu mang thai, Đức vua đã ao ước rằng đứa con sinh ra sẽ là 1 tiên nữ, và đó chính là lí do cái tên Tiên Dung ra đời. Thời gian thấm thoát trôi qua,Tiên Dung đã thành 1 thiếu nữ, sắc đẹp mê hồn, quả đúng là 1 tiên nữ nơi thiên cung. Một hôm, Vua nằm mơ thấy có 1 vị thần , râu tóc trắng xoá , cưỡi trên 1 con rồng mầu đỏ thắm bay quanh nhà vua cười vang:
    _ Tiên Dung vốn là tiên trên trời do đánh vỡ cốc ngọc mà bị đày xuống hạ giới, nay ngọc hoàng đã tha lỗi và đòi trở về trời. Vậy, đúng ngày 8 tháng giêng, tại 1 bãi cát trống trên con sông Trà, Tiên Dung phải ngồi lên 1 cái mầm cây để về trời...
    Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm, nhà Vua đành theo lời tiên dạy...
    Đúng ngày 8, tháng giêng, Tiên Dung xuôi dòng theo con sông Trà để tìm bãi cát trống, quây màn và 1 mình vào trong.
    Trước khi về trời, nàng phải tắm rửa sạch sẽ, tiếng nước róc rác chảy từ thân thể ngọc ngà theo đôi chân trần thấm xuống đất. Khoảng cát dưới chân nàng dần trôi đi... trôi đi... Có gì đó cựa quậy dưới chân nàng, giống một cây nấm. " Mầm cây" phát triển dần mỗi khi nàng " tưới" nước vào...cây lớn nhanh như thổi, dáng thẳng đứng trắc khoẻ như cây nhà trời. Nàng từ từ ngồi lên cây để về trời, tạm biệt cảnh hạ giới xanh tươi. Trời đất nâng nâng, thân thể nàng bay bổng, " cây trời" đang đội nàng lên theo gió mây để về trời....
    Thế là, sau đó thì Tiên Dung lấy cái " cây trời" đó làm chồng, sống cuộc sống hạnh phúc.
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhà sử học cho em hỏi trong nước ấy của vợ chú Cuội có chất gì mà khiến cây đa bay lên trời vậy ?
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cuội cũng là con của trời, cũng đánh vỡ chén ngọc và bị đày xuống hạ giới. Nhưng, trong khi đó, Ngọc Hoàng phái Hằng Nga ngày đêm cận kề chăm sóc chàng. Vì là phận gái, nam nữ " tụ tụ" bất thân nên nàng biến thành 1 cây thuốc tiên, giúp đỡ chàng lúc ốm đau bệnh tật...
    Một hôm, khi chàng đang leo lên cây, bỗng thấy 1 cái " hộc " cây thật lạ lùng, càng nhìn càng thấy đẹp. Chàng tò mò vén lớp đất gần đó lên, thấy những từng rễ cây mượt mà hấp dẫn, không kiềm chế được, chàng nằm đè lên đó, rễ cây lay động, chàng càng ôm chặt.....
    Thế rồi thì cảm giác bồng bềnh, lênh đênh, Như cưỡi mây cưỡi gió... đến lúc " cao trào" chàng giật người mạnh 1 cái rồi nằm vật ra ... thở. Thở xong thì thấy mình đang ở trên trời. Ngọc Hoàng cho chàng cuội cưới Hằng Nga. Đêm đêm, trăng sáng toả núi rừng, chàng Cuội ngồi ôm gốc rễ cây đa lắc lư.... lá rụng xuống biển bọn cá mập tranh nhau đớp.
  8. Elephant_Voi

    Elephant_Voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote 5 stars cho bác rồi đấy, trí tưởng tượng hay quá
  9. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    dauphu_sotcachua trả lời hộ tớ tại sao Quang Trung teo thế
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Huệ hiệu Quang Trung, đánh đâu thắng đó, chẳng mấy chốc đã dẹp tan thù trong giặc ngoài. Vua Càn Long lấy làm khâm phục và hứa gả công chúa, đồng thời cắt đất đai muôn đời sống yên vui.
    Trong khi đó, Quang Trung đã có 2 vợ, đặc biệt ưu ái vợ hai là Ngọc Hân. Ngọc Hân thấy chàng có ý đi thêm bước nữa nên ngấm ngầm ám toán. Một đêm, Ngọc Hân công chúa mời Quang Trung đến cung thất cùng ngắm hoa thưởng nguyệt. Lúc đó đang tiết đông, khí lạnh thấu xương, trong lúc cao hứng, Ngọc Hân đã cởi bỏ áo của Quang Trung.... 2 người chơi trò dượt bắt. Ngọc Hân cầm quần áo chạy quanh hòn non bộ, Quang Trung mấy lần túm đuổi gần đến nhưng không được, chàng bị ngã xuống nước.... Sau khi thoát khỏi hồ nước, Ngọc Hân vẫn không chịu đưa áo ra cho chàng mặc, đang co ro đứng bên 1 chậu hoa thì bỗng 1 luồng gió độc nổi lên, thế là Quang Trung chúng gió mà chết.

Chia sẻ trang này